- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sát ngày cưới, bạn gái gửi lại chiếc nhẫn rồi bỏ đi biệt tích, 3 năm sau cứu người bị đuối nước tôi mới hiểu vì sao em làm thế
Biết được lý do vì sao Linh lại hủy hôn, bỏ tôi như thế, tôi vừa đau đớn lại vừa thương em. Tìm được câu trả lời mà lòng tôi lại rối bời.
- Sát ngày cưới bạn trai tiết lộ quá khứ khủng khiếp và xin tôi tha thứ, nhưng anh đâu biết tôi cũng có bí mật chưa từng nói ra
- Sát ngày cưới, một chiếc váy cưới được gửi đến tận nhà tôi, vừa nhìn thấy, người yêu tôi đã loạng choạng suýt ngã
- Sát ngày cưới chồng mới bảo "phải chấp nhận người thứ 3, không thì hủy", tôi cũng cứng rắn đáp lại khiến anh chỉ biết đứng nhìn trân trân
Đã có anh em nào bị bạn gái hủy hôn trước khi cưới 3 ngày chưa? Tôi là vậy đấy! Yêu nghiêm túc, chân thành, chiều chuộng bạn gái để rồi nhận được trái đắng thế này. Chúng tôi đã yêu nhau 5 năm có lẻ, cùng trải qua biết bao thăng trầm, sóng gió cuộc đời, ấy mà sắp đến ngày tận hưởng hạnh phúc thì Linh - vợ hụt của tôi lại chọn cách hủy hôn, bỏ lại tôi với những chơi vơi.
Đúng ngày này 3 năm trước, tôi nhận được phong bì của Linh để lại. Bên trong là chiếc nhẫn cưới và dòng chữ: "Xin lỗi anh, em không thể làm vợ anh". Tôi hoang mang liên lạc với em nhưng không được. Đến nhà, đi khắp nơi tìm Linh nhưng em đã không còn ở đây nữa. Em bỏ tôi, bỏ gia đình, quê hương đi đâu đó mà không rõ nguyên nhân.
(Ảnh minh họa)
Đám cưới bị hủy phút chót, tôi như kẻ thẫn thờ mất trí còn bố mẹ hai bên người bực, người thì day dứt không dạy bảo được con. Thấm thoắt đã 3 năm trôi qua, Linh không một lần về nhà cũng không liên lạc với tôi. Tôi đã cố gắng đi tìm cô ấy khắp nơi nhưng đều bặt vô âm tín. Nhiều người nói Linh đã đi theo bồ hưởng hạnh phúc mới, tôi nên quên người con gái tệ bạc đó đi.
Hận, yêu, nhớ, ghét - những cảm xúc đó trong tôi đều có cả, tôi muốn quên em đi để yêu và cưới người mới nhưng không được. Ở bên người ta tôi đều nhớ đến Linh. Tôi không muốn biến bất cứ ai thành người thay thế nên chọn cho mình cuộc sống độc thân vùi mình vào công việc, có thời gian thì đi du lịch. Nếu tôi nhắm mắt cưới ai đó mà không có tình yêu, cũng như luôn nhớ về người cũ thì sẽ rất tội cho người phụ nữ ấy. Tôi không làm được!
Lần này, tôi xin nghỉ phép đi du lịch. Tôi chọn đến Đà Lạt để nghỉ dưỡng 5 hôm. Buổi tối một mình lang thang, tôi lại cảm thấy bình yên, yêu nơi đây đến lạ, phảng phất theo đó là nỗi nhớ nhung về mối tình đã cũ, còn nhiều vấn vương.
Tối đi dạo quanh hồ Xuân Hương, tôi giật mình khi có tiếng người kêu cứu gần đó. Nhìn về phía tay trái, tôi thấy một cô gái đang đuối nước, đang cố chới với, vùng vẫy kêu cứu. Không chần chừ, tôi vội vàng nhảy xuống nước, cứu được cô gái. Vừa tỉnh, cô gái chỉnh lại mái tóc đang rũ rượi trên mặt và kể trượt chân ngã xuống hồ. Ánh điện chiếu đủ để tôi nhận ra đó chính là Linh - vợ hụt của tôi. Sao lại là em, sao em lại tới nơi đây?
Nhận ra tôi, Linh cũng ngạc nhiên không kém. Em dường như sợ hãi tôi, vội vàng vẫy xe taxi rồi bỏ đi, dù tôi có gọi theo em thế nào. Tôi đành bắt một chiếc xe khác theo em đến một ngôi nhà nhỏ trong làng, Linh khóa chặt cửa, không chịu gặp tôi. Cái lạnh về đêm của Đà Lạt thật đáng sợ nhưng sự lạnh lùng của Linh khiến tôi còn sợ hơn. Co ro ngồi ngoài cổng đợi em, lạnh quá tôi thiếp đi từ lúc nào không hay.
Khi tôi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trên giường, phía góc nhà là Linh đang nấu món gì đó. Thấy tôi, Linh vội bảo tôi cứ nằm yên đó, bị cảm lạnh thì nên nghỉ ngơi nhiều vì cơ thể còn yếu. Lát sau, Linh bưng bát cháo gà nóng hổi đưa cho tôi ăn, còn em có việc phải ra ngoài. Níu chặt tay em, tôi gặng hỏi em lý do vì sao 3 năm trước em bỏ tôi, bỏ gia đình và bây giờ lại né tránh tôi? Để Linh chịu nói, tôi dọa sẽ ở lì đây đến khi nào cô ấy chịu mở lời mới thôi.
(Ảnh minh họa)
"Ngày đó em phát hiện mình bị ung thư vú, phải phẫu thuật cắt bỏ một bên ngực. Vì tự ti, lại sợ một ngày nào đó anh sẽ chán nản mà rời xa em nên em đã bỏ tới đây. Căn nhà này là của bố mẹ em. Vào đây được 1 tháng, em có gọi điện về nhà và nói hết với bố mẹ em. Biết chuyện, bố mẹ cũng khuyên em nhiều và đưa em đi viện cũng như chăm nom em trong những ngày tăm tối đó".
Nghe những gì em nói, tôi sốc và thương em vô cùng. Tôi chẳng còn trách em chuyện cũ nữa mà xin em về Hà Nội với tôi làm đám cưới lại hoặc tôi sẽ chuyển vào đây làm việc. Dù em có xấu xí thế nào tôi vẫn yêu em như ngày đầu, 3 năm tôi còn chẳng quên được em thì sao tôi có thể bỏ rơi em được. Tôi muốn mang lại hạnh phúc cho những tháng ngày sau này của em. Nhưng Linh từ chối, cô ấy không muốn tôi phải ở bên một người vợ không "lành lặn".
Em khuyên tôi trở về và quên em đi, kiếm một người nào đó kết hôn. Em không muốn yêu ai, cưới ai nữa. Thuyết phục năn nỉ thế nào Linh vẫn không chịu để tôi ở bên. Mặc cảm về bệnh tật khiến em đẩy tôi xa hơn. Tôi muốn chăm sóc, ở bên em sao mà khó quá. Tôi phải làm gì để thay đổi suy nghĩ của Linh, để em cho tôi một cơ hội đây?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự11 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự11 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự15 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự16 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự19 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcSáng sớm, em rời khỏi nhà đi làm, con gái rời khỏi nhà đi học, chỉ còn mình anh ngồi đây, trong căn nhà vắng vẻ này.