- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sắp đến ngày cưới, bất ngờ có một cô gái lạ chạy đến cầu xin tôi cưu mang mẹ con cô ấy, nhận ra người quen cũ, tôi choáng váng quay cuồng
Chỉ vì một phút bốc đồng của tuổi trẻ mà giờ đây tôi phải trả giá bằng cả một cuộc hôn nhân với người vợ tuyệt vời.
- 22 tháng Chạp người yêu cũ của chồng đến chúc Tết sớm bố mẹ anh, món quà cô ta tặng khiến nhà tôi kẻ khóc người cười
- Thương đứt ruột khi vợ bỗng mắc bệnh, tôi gục ngã khi phát hiện bí mật phía sau
- Đang vùi đầu vào công việc thì có người đến bắt đền "cưới", tôi hoang mang cầu cứu vợ thì run rẩy nhận được câu đáp trả của em
Tôi năm nay 34 tuổi, lương trên 30 triệu đồng, đã có nhà riêng, chuẩn bị cưới. Vợ tương lai của tôi xinh đẹp, con nhà giàu và rất hiền thục đảm đang. Chỉ còn một tuần nữa là đến đám cưới của tôi thì bất ngờ xảy ra chuyện động trời.
Hôm qua đi làm về, thấy có một cô gái khá trẻ mang bụng bầu đứng trước cổng nhà tôi. Lấy làm lạ, tôi hỏi thăm vài câu và thật sự sốc khi cô ấy nói là đang mang thai đứa con của tôi nên đến cầu xin giúp đỡ.
Nghe đến đây tôi hoảng sợ, vội vàng mở cửa kéo cô ấy vào trong nhà hỏi chuyện. Cô ấy tên là Loan, làm trong quán nhậu, trong một lần nhậu say, cô ấy đưa tôi về và tôi đã kéo cô ấy đi nhà nghỉ. Tôi bảo lúc đó đã dùng bao cao su rất cẩn thận sao có thể mang thai.
Loan bảo vì gia đình nghèo khó, không có học lên thành phố kiếm việc. Cứ nghĩ công việc tiếp bia rượu sẽ kiếm nhiều tiền nào ngờ vào làm mới thấy tủi nhục. Cô ấy muốn thoát khỏi công việc này sớm nên cố tìm một nơi để gửi thân phận cả đời.
Bây giờ cô ấy chẳng biết đi đâu về đâu vì trong người không còn một đồng tiền nào. (Ảnh minh họa)
Và cô ấy nhắm trúng tôi nên khi thấy tôi ngà ngà say, Loan đã tình nguyện đưa tôi về và đồng ý vào nhà nghỉ với tôi. Trong khi quan hệ, cô ấy đã cố tình làm rách bao cao su để mang thai. Loan khẳng định chắc chắn cái thai đó là của tôi vì cô ấy chưa ngủ với người đàn ông nào khác ngoài tôi.
Nhớ lại đêm đó tôi cũng thấy đúng là sáng ngủ dậy có vết đỏ trên ga trải giường, lúc đó tôi vô cùng bức xúc vì nghĩ rằng nguyệt sự đến mà cô ta không nói sớm để tôi tránh.
Loan nói là cái thai trong bụng đã 5 tháng rồi, bây giờ cô ấy chẳng biết đi đâu về đâu vì trong người không còn một đồng nào. Cô ấy cầu xin tôi đừng bỏ rơi hai mẹ con.
Chỉ vì không kìm chế được bản thân để rồi giờ đây cuộc hôn nhân của tôi có nguy cơ đổ vỡ. Vợ tương lai mà biết được chuyện tôi có con riêng thì cô ấy sẽ đau khổ vô cùng. Tôi cũng không nỡ để con mình sinh ra không có bố.
Theo mọi người bây giờ tôi phải giải quyết hậu quả mình gây ra thế nào đây?
THEO PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC
-
Tâm sự6 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự11 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự15 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...