Sau 2 năm chung sống mẹ chồng hỏi vay tôi tiền sinh hoạt, vô tình thấy tin nhắn của bà và chồng, tôi ly hôn

Một ngày, mẹ chồng bỗng đến nhà tôi chơi, trong lúc ăn cơm, bà tâm sự hỏi vay tôi 100 triệu vì cần chi tiêu sinh hoạt.

Tôi và chồng là bạn học thời cấp ba. Những ngày đó, tôi đã rất thích anh. Anh không chỉ học giỏi mà còn là một tay chơi bóng rổ xuất sắc ở trường. Với vóc dáng cao ráo, nụ cười duyên và tài năng nổi trội, tôi thầm nghĩ trong lòng sẽ tán đổ anh cho bằng được. Sau một tháng bày tỏ tình cảm rồi theo đuổi, anh đã đồng ý làm bạn trai tôi.

Khi đó chúng tôi gần tốt nghiệp cấp 3 nên hẹn nhau thi vào cùng một trường đại học và thực hiện được đúng như ý nguyện. Thời gian học tại trường đại học là lúc tình cảm của chúng tôi ngọt ngào nhất. Anh luôn ở bên tôi những khi tôi buồn. 

Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi ra mắt bố mẹ hai bên rồi tổ chức đám cưới. Mọi việc đối với tôi phải nói là hoàn hảo khiến nhiều bạn bè cùng lớp ghen tị. Tôi lấy được người chồng tài giỏi, biết yêu thương và có công việc ổn định.

Một năm đầu sau khi cưới, chồng rất chăm chỉ làm việc kiếm tiền. Mọi khoản lương anh đều đưa cho tôi chi tiêu mà không hỏi han gì. Với tôi, tiền bạc không phải áp lực lớn, tôi cũng tiết kiệm được nhiều với ý định sau làm việc lớn. Hai vợ chồng cũng ở riêng do nhà chồng cho nên rất thoải mái.

Sau 2 năm chung sống mẹ chồng hỏi vay tôi tiền sinh hoạt, vô tình thấy tin nhắn của bà và chồng, tôi ly hôn-1

Nhưng chỉ một năm sau, chồng bắt đầu chểnh mảng, anh phàn nàn rằng sếp ở công ty đối xử không tốt, lương lại thấp. Anh đột ngột xin nghỉ việc mà không hề bàn qua với tôi. Khi tôi biết chuyện thì anh đã nghỉ được hơn hai tháng, đúng thời gian tôi mang thai ở tháng thứ ba. Tôi giận anh lắm vì sinh con xong sẽ có nhiều khoản chi tiêu mà anh lại không tính cho tương lai xa.

Ba tháng sau khi chồng nghỉ việc, anh vẫn chỉ ở nhà loanh quanh và đi chơi cà phê với bạn bè. Tôi thúc giục anh đi tìm việc thì anh bảo đang bàn bạc với bạn để kiếm đường làm ăn riêng. Rồi một ngày, mẹ chồng bỗng đến nhà tôi chơi, trong lúc ăn cơm, bà tâm sự hỏi vay tôi 100 triệu vì cần chi tiêu sinh hoạt. Chưa bao giờ mẹ chồng hỏi tiền nên tôi đồng ý ngay khi bà mở lời.

Ăn cơm xong, mẹ chồng nhiệt tình vào rửa bát cho tôi. Trong khi bà rửa bát, tôi bỗng thấy tin nhắn máy bà nổi lên, tôi nhìn vào thì hóa ra là chồng tôi. Anh nhắn: "Mẹ đã lấy được tiền cho con chưa, con đang cần lắm". Đọc xong tôi mới biết, hóa ra mẹ chồng vay tiền là làm theo chỉ đạo của chồng tôi. 

Sau đó, tôi tìm hiểu thì ngớ người, thời gian gần đây, chồng lao vào chơi bời bài bạc nên mới cần tiền. Có mấy lần anh xin tiền nhiều tôi không cho nên mới nghĩ cách nhờ mẹ chồng làm điều này. Hai năm chung sống, giờ chồng đổ đốn như vậy. Tôi không chịu được nên đâm đơn ly hôn. Dù chồng nói sẽ kiếm rồi, rồi bỏ chơi bời nhưng tôi đã quyết tâm rồi.

(thuly...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.