- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau 5 năm cưới tôi mới có bầu nhưng chồng lại cau có, mẹ chồng còn khuyên không nên sinh con
Lẽ ra việc tôi có thai phải là chuyện vui nhưng chồng tôi lại cau có. Chính tôi cũng không thể lường trước được, mẹ chồng lại khuyên tôi không nên sinh con.
Khi vợ chồng tôi kết hôn, không ai trong gia đình tôi lạc quan về cuộc hôn nhân này bởi lẽ chồng tôi đã từng ly hôn và có một cậu con trai, còn tôi là gái chưa chồng phải đi làm mẹ kế. Điều này khiến bố mẹ luôn cảm thấy tủi hổ với mọi người và thương xót cho tôi.
Chồng tôi tuy không có nhiều tiền nhưng bù lại anh là người hiền lành và rất tâm lý. Ngay cả việc nhỏ nhất anh còn biết rõ hơn cả tôi. Chính bởi sự chân tình và quan tâm của anh đã giúp tôi có can đảm, bất chấp sự phản đối của gia đình để đến với anh.
Tôi không có đám cưới, không có ảnh cưới mà chỉ đi đăng ký kết hôn. Mẹ tâm sự, khóc lóc nói tôi lấy nhầm người nhưng đối với tôi, chỉ cần ở bên anh đã là hạnh phúc. Dù buồn vì con gái dại dột không nghe lời khuyên nhưng sau đó mẹ vẫn lặng lẽ đưa cho tôi 5 chỉ vàng làm quà cưới. Sau khi kết hôn, tôi coi đứa con trai 5 tuổi của chồng như con ruột, thương yêu bố mẹ chồng như cha mẹ ruột của mình.
Từ khi lấy chồng đến nay tôi vẫn chưa có thai. Vì sốt ruột nên tôi âm thầm đi khám và nhận được kết quả bình thường. Tôi cũng không bảo chồng đi khám vì nghĩ rằng anh ấy đã sinh được con trai thì hẳn là không có vấn đề gì.
Năm nay đã là năm thứ 5 kết hôn, tôi đã ngoài 30 tuổi nên luôn khao khát có một đứa con. Theo gợi ý của mẹ, tôi uống thuốc bắc để bồi bổ sức khỏe. Một thang thuốc bắc giá 150 nghìn, mỗi ngày một thang nên tôi đã tiêu tốn 4,5 triệu một tháng.
Bố mẹ chồng tôi đều không có lương hưu, con riêng của chồng nay đã 10 tuổi nên chi phí cho thằng bé cũng khá tốn kém. Chồng tôi mỗi tháng chỉ đưa 5 triệu chi tiêu, vì thế kinh tế gia đình chẳng thể dư dả. May mắn thay, sau 3 tháng uống thuốc, cuối cùng tôi cũng có thai như ý muốn. Khi nghe bác sĩ báo tin có thai, tôi mừng đến phát khóc. Nhưng bác sĩ lại nói rằng tử cung của tôi có vấn đề nên phải nằm một chỗ để giữ thai. Khi cân nhắc điều kiện kinh tế ở nhà, tôi vẫn cố gắng gượng làm việc, kiếm thêm chút tiền lo cho gia đình nhưng vẫn không đủ tiêu.
Lẽ ra, việc tôi có thai phải là chuyện vui nhưng chồng tôi lại cau có. Chính tôi cũng không thể lường trước được, mẹ chồng lại khuyên tôi không nên sinh con. Bà còn nói hoàn cảnh gia đình không thể nuôi nổi hai đứa trẻ và nhắc tôi nên đến bệnh viện để giải quyết. Điều khiến tôi cảm thấy đau đớn hơn là chồng lại chẳng khuyên can mẹ mà vẻ mặt còn tỏ ra đồng tình. Anh nói rằng chúng tôi sẽ sinh thêm một đứa con nữa khi kinh tế ổn định. Tôi nhìn người chồng đầu gối tay ấp của mình, anh đã từng là người mà tôi từ bỏ tất cả để kết hôn, nhưng hiện tại anh lại khiến tôi ân hận vì quyết định năm xưa.
Cả đêm nằm thao thức suy nghĩ, tôi cũng có quyết định của riêng mình. Tôi thu dọn quần áo đến bệnh viện, chồng tưởng tôi đi giải quyết, mắt đỏ hoe nói xin lỗi nhưng anh vẫn không đi cùng tôi bởi vì sợ xin nghỉ sẽ bị trừ tiền công. Số tiền này dù chỉ khoảng 300 nghìn nhưng cũng đủ để mua một đôi giày mới cho con anh.
Tôi đến bệnh viện, nhưng thay vì bỏ đứa bé như mong muốn của mẹ chồng và chồng, tôi lại nhập viện để phòng sảy thai. Tôi sẽ cố gắng giữ gìn thật tốt để con yêu có thể chào đời bình an vô sự. Mặc dù đứa trẻ trước khi sinh ra đã bị cha nó từ bỏ, nhưng tôi sẽ không ghét đứa con của mình. Sau này, tôi sẽ không tiêu một đồng nào cho người khác nữa mà sẽ dành số tiền mình kiếm được để nuôi dạy con thật tốt.
Tôi vẫn chưa biết có nên ly hôn ngay bây giờ hay đợi đến khi sinh con. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi không muốn có một người chồng, một người mẹ chồng ích kỷ như vậy nữa. Tôi thấy họ không đáng để tôi phải hy sinh nhiều như thế. Chồng không hề yêu thương tôi mà chỉ coi tôi như người bảo mẫu chăm con, chăm bố mẹ già cho anh mà thôi. Nghĩ đến những lời nói của gia đình chồng, tôi lại thấy tủi thân vô cùng!
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự42 phút trướcLần này, tôi quyết tâm ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng khóc, vừa cản con dâu vừa tìm cách để chồng nguôi giận.
-
Tâm sự8 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự20 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.