- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau cuộc cãi nhau với chị dâu, tôi muốn chia đôi nhà anh trai
Chị dâu chẳng có quyền hành gì trong ngôi nhà này, thế mà lại muốn đuổi tôi đi. Quá bức xúc trước việc làm của chị nên tôi quyết tâm đòi lại công bằng.
Không muốn tốn tiền thuê phòng trọ nên bố mẹ quyết định mua nhà thành phố cho anh em tôi ăn học. Anh trai học xong và cưới vợ thì tôi mới vào đại học.
Khi chưa sống cùng nhau, tôi với chị dâu rất quý mến nhau. Những lần chị về quê chơi đều mua quần áo và đồ trang điểm tặng tôi. Vào dịp nghỉ hè hay lễ Tết, tôi ra phố chơi, chị dâu đưa em chồng đi khắp các danh lam thắng cảnh trong thành phố và đi mua đồ, ăn uống những nơi đắt tiền.
Vậy mà khi sống chung, chị em tôi không hợp nhau và những cuộc cãi vã xảy ra như cơm bữa làm tôi ngột ngạt vô cùng.
Anh trai thường xuyên làm tăng ca nên về muộn, chị dâu ngày làm có 8 tiếng, tối về đi hẹn hò bạn bè hay tập thể dục thẩm mỹ. Hiện tại, tôi học mỗi buổi sáng, chiều nghỉ nên mọi việc trong nhà phải làm hết.
Ngày nào tôi cũng phải đi chợ, đón cháu ở trường, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng cho cả nhà. Thậm chí chị dâu còn giao cho tôi việc dạy dỗ cháu học tiếng Anh để đỡ tốn tiền thuê gia sư.
Hôm thứ 6, chị em tôi có cuộc cãi nhau rất lớn. 8h tối chị dâu tập thể dục về, cháu nói với mẹ là tôi ngồi trong phòng chơi game không chịu bón cơm cho ăn. Tin lời cháu, chị dâu đẩy cửa phòng và trách tôi không quan tâm đến cháu và làm chị rất thất vọng.
Dù lúc đó tôi đang học, không phải chơi game như cháu tố cáo nhưng tôi không muốn thanh minh. Tôi nói không phải là người giúp việc nên chị không có quyền trách móc em chồng. Chị lớn giọng nói: "Anh chị bận rộn công việc, em rảnh thì đỡ đần việc nhà, nếu em thấy khó chịu thì có thể ra ngoài sống cho thoải mái".
Ngay đêm hôm đó, tôi gọi điện kể chuyện bản thân như người giúp việc trong nhà anh trai mà chị dâu còn phàn nàn chê trách đủ lời. Tôi muốn bố mẹ chia đôi nhà, anh và tôi mỗi người 1 nửa sống cho yên lành, cứ tình hình này tôi không thể tiếp tục việc học được.
Nhà thì đang đứng tên bố mẹ tôi nên ông bà có quyền nhưng khi bàn vấn đề này với anh tôi thì anh phản đối ngay. Anh bảo bố mẹ mà không cho anh chị đứng tên toàn bộ ngôi nhà đó thì sẽ ra ngoài mua nhà khác và không bao giờ về quê nữa.
Ngôi nhà đó hiện tại trị giá cũng phải 4 tỷ, thế mà anh tôi muốn sở hữu hết 1 mình. Theo mọi người, bố mẹ tôi phải làm sao cho công bằng đây?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự2 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự7 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự12 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự15 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.