- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau cưới vài tháng, tôi luôn trong tình trạng muốn nổi khùng vì vợ
Thậm chí, trong các lần sau em còn trở về nhà trong tình trạng say khướt.
Tôi và em quen nhau trong đám cưới của một người bạn, ngay từ lần gặp đầu tiên sự vui vẻ, cá tính của em đã hớp hồn tôi. Tôi tự nhủ với lòng mình nhất đinh phải lấy em làm vợ.
Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, em trở thành người yêu và rồi thành vợ và hiện đang là mẹ của con tôi, nhưng về sống với nhau chính tôi lại là người vỡ mộng vì đã quá si mê một con người như em.
Từ hồi yêu nhau em đã nói thẳng với tôi em là người ham vui, ham chơi. Em có một nhóm bạn thân cả nam lẫn nữ chơi thân với nhau, họ thường tụ tập rất vui vẻ. Em có thể hy sinh mọi thứ vì tôi nhưng riêng chuyện đi chơi với nhóm bạn đó tôi không được can thiệp.
Sự vui vẻ, cá tính của em đã hớp hồn tôi. Tôi tự nhủ với lòng mình nhất đinh phải lấy em làm vợ. (Ảnh minh họa)
Tất nhiên ai cũng có những người bạn thân, mặt khác những người đó cũng rất vui vẻ, nhiệt tình nên tôi đồng ý. Tôi cũng đã vài lần được làm khách mời danh dự trong các cuộc vui của bọn họ, tuy nhiên tôi toàn là người say trước vì bọn họ toàn người có tửu lượng rất tốt và chuyên nghiệp.
Bạn bè tôi khi biết chuyện đều ái ngại cho tôi vì tôi và em trái ngược nhau hoàn toàn. Tôi ít bạn, ít giao du và gần như không bao giờ bia rượu, tôi cười trừ cho rằng đó là quy luật bù trừ.
Nhưng rồi, chỉ sau khi cưới vài tháng tôi đã gần như phát điên vì vợ dành thời gian cho nhóm bạn còn nhiều hơn cả cho chồng. Cả ngày hai vợ chồng đi làm không gặp nhau, chỉ có chút thời gian buổi tối nhưng có thời gian cả tuần em không ăn cơm nhà. Hôm thì sinh nhật, hôm thì liên hoan bạn mới đi du lịch về, thậm chí cả việc trong nhóm có người thất tình họ cũng gọi nhau liên hoan và lần nào đi với bạn em cũng nồng nặc mùi rượu.
Lúc đầu tôi còn cảm thấy bình thường nhưng càng về sau tôi càng thấy khó chịu và nhắc nhở nhưng em thẳng thừng nói rằng vì trước khi cưới anh đã đồng ý về việc đi với nhóm bạn này của em nên giờ em không được ý kiến.
May mắn sau khi cưới vài tháng thì em có bầu, vì bầu bì mệt mỏi nên em ít đi chơi hẳn, tôi mừng ra mặt. Tôi cứ ngỡ em đã toàn tâm toàn ý với gia đình, tránh xa nhóm bạn kia, thật không ngờ…
Vì cơ địa em ít sữa nên hết thời gian nghỉ chế độ em cũng sẽ dễ dàng tách con để đi làm hơn. Không ngờ chính quyết định này đã mở đường cho em quay lại con đường kém lành mạnh trước đó.
Tôi cứ ngỡ có con rồi em sẽ khác không ngờ em càng ngày càng tỏ rõ bản chất ham vui mải bạn bè của mình. (Ảnh minh họa)
Ngay sau khi con gái tôi được một tháng tuổi, em hết thời gian ở cữ, nhóm bạn của em đã tổ chức liên hoan mừng em "tái xuất giang hồ". Chiều hôm ấy em để con ở nhà cho giúp việc và đi đến gần 12h đêm mới về.
Dù
tôi đã nói chuyện thẳng thắn không đồng ý về việc làm này và yêu cầu em
chấm dứt các cuộc rượu chè với bạn nhưng em chỉ im lặng rồi lại tiếp
diễn. Thậm chí, trong các lần sau em còn trở về nhà trong tình trạng say
khướt.
Tôi cứ ngỡ có con rồi em sẽ khác không ngờ em càng ngày càng tỏ rõ bản chất ham vui mải bạn bè của mình. Tôi rất buồn và thương con nhưng không biết phải xử lý thế nào để vẹn toàn chuyện gia đình đồng thời không bị mang tiếng là quản lý vợ, xin các chị hãy cho tôi lời khuyên.
-
Tâm sự1 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự3 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự15 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự16 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự20 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự20 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.