- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau đám cưới, chồng tôi muốn đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ anh ấy
Chuyện xảy ra hôm cưới là giọt nước tràn ly khiến chồng tôi quyết tâm đòi lại công bằng cho vợ. Nhưng tôi không thấy vui khi được chồng đứng ra bảo vệ.
Ngay từ ngày về chơi nhà, bố mẹ Sơn đã không ưng tôi. 2 bác tiếp chuyện với tôi 1 chút rồi nói có việc phải đi ra ngoài.
Lúc đó, Sơn bức xúc lắm, thẳng thừng trách bố mẹ anh ấy ngay trước mặt tôi. Anh bảo: "Bố mẹ hối thúc chuyện lập gia đình của con tối ngày. Vậy mà khi con đưa bạn gái về ra mắt thì không thèm tiếp đón. Bố mẹ làm thế là khinh thường người yêu của con đấy".
Bác trai nói không muốn cho con trai lấy vợ quá xa, sau này sẽ mất thông gia. Với lại nhà có mỗi mình Sơn là con trai, những dịp lễ Tết phải lo chuyện bên nội, không muốn con cháu chia đôi mỗi người 1 ngả.
Bác gái bảo ở khu phố có nhiều cô gái xinh đẹp, có công việc lương cao hơn tôi và rất quý mến anh. 1 tình yêu đẹp chưa chắc đã bền vững khi đối mặt với chuyện cơm áo gạo tiền. Vì vậy, bác ấy khuyên Sơn nên cân nhắc thiệt hơn trước khi cưới tôi.
Suốt 1 năm qua, mỗi lần tôi về chơi, bác trai thì tìm cách tránh mặt còn bác gái thì khuyên tôi đừng theo đuổi Sơn nữa để anh ấy đi lấy vợ. Bị bố mẹ bạn trai coi thường, ghét bỏ, là con gái tôi cũng có sĩ diện của mình. Nhiều lần tôi đòi chia tay nhưng Sơn không chịu nên tôi đành buông xuôi để mặc số phận.
Dù bị bố mẹ ngăn cản rất nhiều nhưng Sơn sợ mất tôi nên vẫn quyết tâm cưới. Trong đám cưới của chúng tôi, bố mẹ chồng không nở nổi nụ cười. Khi thông gia gặp nhau, bố tôi đưa tay ra mà bố chồng không thèm bắt tay. Cảnh tượng đó bị chồng tôi nhìn thấy và anh ghi hận.
Kết thúc đám cưới, anh gọi bố mẹ lại và nói hết những bực tức đã phải chịu đựng từ trước đến nay. Anh bảo bây giờ tôi đã là dâu con trong nhà, bố mẹ phải đối xử tốt, không được có thái độ như lúc trước nữa, bởi anh đã quá mệt mỏi.
Mẹ chồng nói là ngay từ đầu đã không ưa tôi và cả đời cũng vậy, đừng mong bà thay đổi. Vừa nghe lời mẹ nói xong, chồng tôi tức giận đập tay xuống bàn và nói nếu còn đối xử tệ với con dâu thì anh sẽ đoạn tuyệt quan hệ, chuyển đi nơi khác và từ nay không về thăm nom 2 người nữa.
Thấy tình hình căng thẳng, tôi vội đứng ra khuyên can thì bị chồng mắng im lặng, để anh ấy giải quyết mọi việc, không thể để tôi chịu thiệt thòi cả đời được.
Cả 3 người đều không ai chịu xuống nước khiến mọi chuyện trở lên nghiêm trọng hơn. 2 hôm nay, chồng tôi không nói chuyện với bố mẹ và liên tục đòi chuyển ra ngoài sống.
Tôi không muốn vì vợ mà chồng trở thành người con bất hiếu với bố mẹ. Theo mọi người, tôi phải khuyên bảo chồng thế nào để anh chịu làm lành với bố mẹ đây?
Theo phunuvietnam.vn
-
Tâm sự2 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự6 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự6 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự7 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự9 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.