- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau đêm tân hôn, cô vợ trinh trắng chết lặng khi nghe chồng gọi điện cho một người
Tỉnh dậy không thấy chồng ở bên cạnh, tôi bước ra ngoài thì thấy anh đang đứng đó gọi điện cho ai với giọng đầy phấn khích
Tỉnh dậy không thấy chồng ở bên cạnh, tôi bước ra ngoài thì thấy anh đang đứng đó gọi điện cho ai với giọng đầy phấn khích. Những câu nói sau đó khiến tôi hiểu ra được rất cả câu chuyện. Tôi đã hiểu vì sao anh vui mừng thế khi nhìn thấy dấu vết trên ga giường chứng tỏ tôi còn trinh nguyên.
Trái đất này quả thật quá tròn! Tôi chẳng thể nghĩ có ngày mình lại chạm trán Quân, anh chàng tôi từng gặp trong một lần trót vào nhầm nhà vệ sinh nam.
Chuyện là hôm đó tôi đi phỏng vấn vội đến mức quên cả kính. Đang đi đường thì cơn đau bụng ập đến, tới nơi một cái là tôi hỏi ngay nhà vệ sinh ở đâu để lao vào. Tôi cũng không nghĩ rằng mình lại có thể nhầm lẫn một cách tai hại là lao vào nhà vệ sinh nam.
Bụng thì đau dữ dội, đã vậy vừa chạy vào đã vấp phải ai đó vô duyên đứng giữa lối, tôi định ngẩng mặt lên mắng cho vài câu thì phát hiện đó là một người đàn ông. Sao anh ta lại xuất hiện ở đây?
"Biến thái! Đồ biến thái!", tôi chưa kịp la to thì người đàn ông đó đã lấy tay bịt miệng tôi lại.
"Cô đang ở nhà vệ sinh nam đấy!".
Ảnh minh họa.
Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Dù bụng đau quằn quại, tôi vẫn chạy thật nhanh ra ngó cái biển để nói cho anh ta một trận. Thế nhưng khi vừa ra đến cửa, tôi chỉ biết xấu hổ chạy ngay sang nhà vệ sinh nữ ở phía đối diện và cầu trời đừng bao giờ gặp lại anh ta.
Vậy mà chẳng hiểu vì sao và bằng cách nào, chỉ 3 hôm sau đó tôi lại gặp anh ta trong đúng sinh nhật của một anh bạn chơi cùng. Anh ta nhìn thấy tôi còn chủ động tiến tới bắt chuyện. Chẳng biết anh ta hỏi ai mà còn biết tên tôi, nói chuyện như bạn bè thân thiết lắm, còn tôi thì chỉ muốn độn thổ.
Chúng tôi đã quen nhau như thế đó. Như 2 đứa không đội trời chung vậy mà chẳng hiểu sao lại phải lòng nhau. Tôi đã nhận lời yêu anh sau gần 5 tháng anh tán tỉnh. Quả thực tôi cũng có cảm tình với anh song 24 năm chưa một mối tình vắt vai nên tôi rất thận trọng khi bắt đầu một mối quan hệ.
Tiếp xúc với nhau nhiều hơn, tôi thấy con người Quân rất cuốn hút. Anh ấy khá đẹp trai lại cực có duyên ăn nói. Gia đình hai bên môn đăng hộ đối, nhà lại gần nhau, tuổi thì cũng cập kề, chúng tôi làm đám cưới một cách nhanh chóng chỉ sau nửa năm hẹn hò. Bạn bè còn khen tôi trông thế mà may mắn, lấy được anh chàng nhà điều kiện lại công việc ngon lành. Vậy mà hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, ngay sau đêm tân hôn tôi đã chết lặng khi nghe anh gọi điện cho một người.
Ảnh minh họa.
Đêm tân hôn cũng là lần đầu tiên của hai đứa. Trước đó tôi chưa từng yêu anh, lúc yêu anh cũng có lần gợi ý nhưng tôi là người khá cổ hủ nên vẫn muốn để dành cho đêm tân hôn.
Lần đầu làm chuyện đó, thú thực tôi cảm thấy vô cùng bối rối. Chúng tôi đã chẳng thể nào đi được đến bước cuối cùng vì người tôi cứ co lại, đau vô cùng. Chẳng biết phải làm thế nào, anh đành ôm tôi đi ngủ. Thế nhưng đến nửa đêm đang ngủ thì tôi thấy chân anh khều khều sang. Và cuối cùng, chúng tôi đã có một đêm ân ái tuyệt vời bên nhau.
Thế nhưng, chính buổi sáng sau đó, tôi đã sững sờ khi vô tình nghe được một cuộc điện thoại. Tỉnh dậy không thấy chồng ở bên cạnh, tôi bước ra ngoài thì thấy anh đang đứng đó gọi điện cho ai với giọng đầy phấn khích. Những câu nói sau đó khiến tôi hiểu ra được rất cả câu chuyện. Tôi đã hiểu vì sao anh vui mừng thế khi nhìn thấy dấu vết trên ga giường chứng tỏ tôi còn trinh nguyên.
Anh từng thích một cô bạn những năm cấp 3 nhưng cô gái đó lại thích anh bạn tôi. Và người hôm nay anh gọi điện cũng chính là anh bạn đó. Quân biết anh bạn đó thích tôi đã lâu nên cảm thấy vô cùng đắc thắng khi lấy được tôi và còn là người đầu tiên tôi trao cho thứ quý giá đó.
Tôi thật sự hoang mang. Như vậy anh ấy đến với tôi là vì tình yêu hay chỉ để chiến thắng người bạn kia? Rốt cục thì anh coi tôi là gì? Vợ anh hay một chiến lợi phẩm?
Theo Khám phá
-
Tâm sự5 giờ trướcSau hai năm tôi cố tình lần lữa thực hiện thiên chức làm mẹ để chạy theo ánh hào quang trước mắt mình, một hôm Hoàng mời tôi xuống phòng khách, nghiêm túc thông báo rằng Hoa, cô giúp việc trẻ, xinh đẹp đã cho gia đình anh thỏa nguyện khi cô đã mang thai con của anh được ba tháng.
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?
-
Tâm sự9 giờ trướcSau khi bố qua đời, anh em tôi dọn dẹp phòng ngủ của ông và tìm thấy lá thư với vài chữ nguệch ngoạc cuối cùng.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự1 ngày trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự2 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự2 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự2 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.