- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Say xỉn nên lủi vào phòng nhà vợ ngủ, tôi không ngờ lại đè lên một vật chứng tố cáo âm mưu và sự thâm hiểm của vợ mình
Thấy gối có vật gì lấn cấn nên tôi mở ra xem thử. Rồi tôi chết đứng khi biết âm mưu của vợ mình.
- Bỏ ngoài tai sự phản đối của bố mẹ, tôi bán nhà cứu anh vợ, hai năm sau anh đưa cho tôi một tờ giấy, tôi liền mỉm cười hiểu ý
- Đêm tân hôn, tôi ngà ngà say, lảo đảo vào phòng ngủ thì giật mình với giọng nói khác lạ của vợ
- Sát giờ đón dâu, nhà trai gọi điện huỷ hôn vì lý do oái ăm, tôi cay đắng tự xách vali về nhà anh xin làm dâu
Sống với vợ 7 năm nay, tôi luôn cưng chiều cô ấy hết mực. Tôi còn chu cấp cho nhà vợ mỗi tháng 15 triệu và mua nhiều đồ đạc trong nhà. Nhưng đó là khi công ty làm ăn còn phát triển. Một năm trở lại đây, việc làm ăn của tôi xuống dốc, nợ nần khắp nơi. Vợ tôi cũng biết chuyện. Khi tôi thông báo chính thức vỡ nợ, đóng cửa công ty, vợ đưa tôi 200 triệu, bảo là tiền tiết kiệm được. Tôi rất sốc. Bởi mấy năm nay, tôi luôn đưa hết tiền cho vợ. Mỗi tháng ít nhất cũng hơn 100 triệu. Vì không muốn mâu thuẫn nên tôi đành ngậm ngùi chấp nhận bán gấp căn biệt thự đang ở rồi chuyển về quê.
Từ một giám đốc công ty thành kẻ trắng tay, nợ nần, cảm giác đó chua chát tột cùng. Hơn một năm nay, tôi làm công nhân, chịu sự dè bỉu từ người ngoài và cả người nhà. Nhiều khi quẫn trí quá, tôi còn nghĩ đến chuyện chết quách cho xong. Nhưng thương con, tôi đành cố sống.
Tranh minh họa.
Vợ tôi quen sống sung sướng quen rồi, giờ túng thiếu nên mặt mày sưng sỉa, hay chê bai tôi bất tài. Bố mẹ vợ cũng khinh thường tôi ra mặt.
Hôm qua, nhà vợ mở tiệc ăn mừng anh vợ tôi trúng thầu một công trình lớn. Trên bàn ăn, mọi người chĩa mũi dùi vào tôi, chỉ trích, chê bai tôi đủ thứ. Vợ lại không lên tiếng bênh vực mà còn "đổ thêm dầu vào lửa". Buồn quá, tôi uống nhiều bia và say đến mức không thể tự về nhà được dù nhà tôi chỉ cách nhà vợ hơn 3 cây số.
Tôi lủi vào 1 căn phòng trên tầng nằm nghỉ. Lúc mơ màng tỉnh lại, thấy gối có gì lấn cấn, tôi tò mò lật bên trong xem thử. Rồi tôi chết đứng khi thấy một cuốn sổ tiết kiệm đứng tên vợ mình với số tiền lên đến 5 tỷ đồng.
Tôi vẫn đang "cày" để trả nợ hơn 1 tỷ. Thế mà vợ lại giấu giếm tôi số tiền lớn đến thế. Mấy hôm nay vợ cứ bóng gió chuyện ly hôn, giờ thấy cuốn sổ tiết kiệm này, tôi đã hiểu ra vấn đề. Vợ tôi thâm độc quá. Giờ tôi có nên đưa cuốn sổ tiết kiệm này ra, yêu cầu vợ lý giải rõ ràng và lấy tiền để trả nợ ngân hàng, gây dựng lại sự nghiệp không?
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.