- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sếp dẫn cả phòng đi ăn mừng thoát kiếp độc thân, nào ngờ vừa thấy người yêu của chị ấy, tôi đã run rẩy
Tại sao lại là anh ta? Tại sao chúng tôi lại gặp nhau trong tình huống oái oăm thế này?
- Thấy chị dâu tương lai ăn mặc xuề xòa, tôi thất vọng vô cùng cho tới khi tình cờ nghe được cuộc điện thoại "làm ăn" của chị
- Sau mấy tháng kết hôn, chị dâu ôm 600 triệu bỏ về nhà bố mẹ đẻ, 3 năm sau chị quay lại khiến gia đình tôi choáng váng
- Suốt 4 tháng chồng cũ không chuyển khoản tiền nuôi con, tức mình tôi dắt con đến đòi tiền thì tê tái với cảnh tượng trong nhà
Tối hôm qua, trưởng phòng dẫn cả phòng tôi đi ăn mừng thoát kiếp FA. Chị ấy năm nay đã gần 40 tuổi rồi, năng lực giỏi giang, nhà cửa, xe ô tô có đầy đủ cả. Hiện tại, công ty đã đưa chị vào danh sách đề cử chức vụ Phó giám đốc. Dù thế, chị ấy vẫn sống giản dị, gần gũi và nhiệt tình với cấp dưới nên ai cũng quý, cũng thương. Chỉ có điều, mãi mà chị ấy chẳng có người yêu. Chị hay than thở rằng chị đang ở cái độ lưng chừng "cao không thèm nhìn xuống, thấp chẳng dám nhìn lên".
Thế nên khi chị ấy bảo sẽ mời cả phòng đi ăn mừng, giới thiệu người yêu, ai cũng mừng rỡ. Buổi tiệc đang vui vẻ, ai cũng mong ngóng thấy mặt "người đàn ông của đời sếp" thì chị và anh ta bước vào. Vừa nhìn thấy anh ta, tôi đã bàng hoàng, tay đang cầm ly bia cũng run lên.
Là người yêu cũ của tôi. Anh ta thấy tôi cũng khựng lại rồi nhanh chóng giả vờ không quen biết tôi. Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Nhìn chị trưởng phòng hạnh phúc ngập tràn từ hành động đến ánh mắt, tôi không biết phải nói sự thật với chị như thế nào?
Người yêu cũ của tôi là gã đàn ông tồi. Anh ta lăng nhăng, yêu cùng lúc nhiều cô gái khác nhau. Hồi đó, tôi thông báo có thai ở tuổi 21, anh ta vội "lủi" mất. Tôi tìm đến tận nhà còn bị mẹ anh anh ta sỉ nhục. Nỗi đau quá lớn, lại bị mọi người chỉ trích nên tôi suy sụp tinh thần, không giữ được con.
Mấy năm trôi qua, vì anh ta mà tôi chẳng dám tin tưởng hay yêu thêm ai khác. Thế mà không ngờ, bây giờ anh ta lại xuất hiện trước mặt tôi, yêu chiều chăm sóc người phụ nữ khác. Tôi không ghen, chỉ là thấy thương và lo lắng cho sếp mình.
Chị ấy hiền lành, thật thà trong chuyện tình cảm. Tôi sợ chị ấy bị anh ta lừa gạt vì tài sản chứ không phải tình yêu. Tôi có nên vạch trần bản chất của anh ta không?
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự17 phút trướcTôi luôn đặt trọn niềm tin vào chồng mình. Cho đến hôm qua, tôi mới phát hiện ra bí mật anh giấu giếm mình.
-
Tâm sự3 giờ trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
Tâm sự14 giờ trướcMẹ chồng gây áp lực, kêu ca khiến tôi càng căng thẳng, dù bản thân đang bị động thai và sức khỏe yếu.
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi rơi vào cái cảnh không biết nói không thế nào.
-
Tâm sự18 giờ trướcKhi nhận ra trong nhóm bạn đại học mà con gái mời về nhà có nhân tình của mình, tôi hiểu mối quan hệ này phải chấm dứt, nhưng chưa kịp nói thì cô ấy báo có thai.
-
Tâm sự19 giờ trướcEm chồng đâu có khá giả, chẳng hiểu sao lại từ chối phần tài sản mà bố mẹ chồng tôi cho nữa?
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông khí của buổi họp lớp đang vui vẻ bỗng trầm xuống khi Ngọc cùng con trai xuất hiện.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: "Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng".
-
Em dâu khoe sẽ xây nhà 4 tỷ, nhìn bản thiết kế mà tôi uất nghẹn cổ chỉ muốn xé nát và ném vào mặt emTâm sự1 ngày trướcKhi gia đình tôi đang vùng vẫy trong nghèo khổ đói khát thì vợ chồng em dâu có tiền tỷ xây biệt thự.
-
Tâm sự1 ngày trướcChuyện thật như đùa mà tôi vừa mới phải mắt thấy tai nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi về nhà vợ nghỉ lễ, tôi lại thấy mệt mỏi, áp lực. Gia đình vợ ai cũng giỏi giang, giàu có, chỉ có tôi là kém cỏi. Bởi vậy mà bố mẹ vợ lúc nào cũng chê bai, bóng gió nói tôi bất tài vô dụng.