- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sinh con được 2 tháng nhưng chưa tổ chức đám cưới, về nhà chồng ăn tối tôi muốn chia tay ngay
Yêu nhau một thời gian thì chồng đề nghị về thuê nhà ở chung để đỡ tốn kém chi phí. Tôi cũng đồng ý ngay.
Tôi và chồng gặp nhau trong một bữa tiệc. Ấn tượng ban đầu của tôi về anh là một người đẹp trai, bảnh bao và ăn nói dễ nghe. Khi đó, anh còn khen ngợi tôi là cô gái xinh đẹp nhất ở nơi này khiến tôi rất cảm động.
Bản thân tôi sinh ra ở quê nhưng gia đình khá giả. Tôi có ngoại hình ưa nhìn nhưng tình duyên lại trắc trở. Trải qua vài mối tình, tôi suy kiệt cả về thể xác lẫn tinh thần, không còn tin vào tình yêu nữa. Bạn bè xung quanh cứ tâm sự rằng cũng chẳng phải vội vàng, yêu hay cưới ai cũng xem cho thật kĩ không kẻo sau này lại hối hận.
Nhưng đến khi gặp chồng, tôi như trúng tiếng sét ái tình. Anh chủ động nhắn tin cho tôi là tôi thấy tim mình loạn xạ. Rồi đến sinh nhật lần thứ 25 của tôi, tôi dự định sẽ một mình tận hưởng theo cách riêng, không tổ chức gì cả. Nhưng đúng hôm đó, anh đến nơi tôi thuê nhà ở tặng hoa và bánh cho tôi. Anh còn nói lời quan tâm ngọt ngào và tỏ tình lãng mạn. Chưa từng có ai quan tâm đến tôi như vậy, tôi rất cảm động, chúng tôi ôm hôn và ở bên nhau tối đó.
Yêu nhau một thời gian thì chồng đề nghị về thuê nhà ở chung với tôi để đỡ tốn kém chi phí. Tôi cũng đồng ý ngay. Hàng ngày, anh rất chăm chỉ nấu nướng và dọn dẹp giúp tôi, tôi thấy mình thực sự hạnh phúc. Về tiền nong, lương của anh không cao nên chỉ đưa cho tôi 3 triệu, còn lại là tiền lương của tôi và tiền của bố mẹ cho tôi hàng tháng, đủ để hai đứa sống thoải mái ở thành phố. Mỗi lần anh thích đồ mới, tôi đều mua tặng anh. Nói chung từ quần áo, đồ dùng cá nhân, điện thoại... của anh đều do tôi chu cấp.
Được một năm sống chung thì tôi có bầu, tôi mừng lắm, chồng càng mừng hơn, anh bảo sẽ cưới sớm. Chúng tôi bắt đầu gặp gỡ bố mẹ hai bên, mẹ chông tương lai còn nói rằng đúng là hạnh phúc nhân đôi, được cả "trâu lẫn nghé".
Chúng tôi tính rằng cứ đăng kí kết hôn trước, sau đó mới tổ chức đám cưới. Nhưng trước ngày cưới thì bà nội chồng qua đời đột ngột. Thế là đám cưới bị hoãn lại, sinh con xong mới làm cỗ bàn. Sinh con được 2 tháng, tôi gần như hoàn toàn bình phục và cũng đến ngày cưới như dự định. Bất cứ người phụ nữ nào cũng mong được mặc váy cô dâu, tôi cũng vậy nên bảo chồng về bàn chuyện cưới xin, mua nhà với bố mẹ.
Hôm đó, chúng tôi về nhà chồng ăn cơm, trong bữa cơm, mẹ chồng nói: "Việc đám cưới chắc chắn là tổ chức nhưng mua thì nhà con bảo bố mẹ con, nghe nói ông bà cũng giàu có mà. Rồi còn tiền mừng thì cưới xong con đưa lại cho bố mẹ trả tiền cỗ bàn". Nghe xong, tôi thấy chán nản hẳn, thậm chí muốn ly hôn luôn. Tôi có cảm giác mẹ chồng chưa gì đã tính toán tiền nong quá. Nhưng giờ bỏ nhau thì con lại không có bố, tôi phải làm sao đây?
(ledung@...gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự4 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự7 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự17 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự23 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.