- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sinh con hơn 1 năm rồi mà chồng vẫn không chịu chạm vào người, đến khi biết sự thật tôi đã suy sụp hoàn toàn
Sau khi tôi sinh con, chồng kiên quyết không chạm vào người tôi. Tôi nghi ngờ rằng anh ấy có người đàn bà khác bên ngoài. Nhưng không, sự thật còn vượt xa sức tưởng tượng của tôi.
Tôi với anh gặp nhau 2 năm trước, lúc đó tôi đang làm trợ lý trong một công ty nước ngoài, còn chồng tôi làm công ty nhà nước. Ấn tượng ban đầu của tôi về chồng là anh ấy rất đẹp trai, cao to, vui tính. Mặc dù anh ấy chẳng hề để tâm đến tôi nhưng tôi bị anh ấy thu hút ngay lần đầu gặp gỡ.
Tôi bắt đầu điên cuồng theo đuổi anh. Khi anh đã nhận lời hẹn hò với tôi, tôi thấy anh không lạnh nhạt nhưng cũng không yêu tôi sâu đậm. Năm đó anh đã 30 tuổi, nhờ sự vun vén, thúc giục của hai bên gia đình, đám cưới long trọng của chúng tôi đã được tổ chức.
Sau đám cưới,
cuộc sống của chúng tôi khá ngọt ngào và hạnh phúc. Bố mẹ 2 bên thúc
giục chúng tôi sớm có con vì tuổi của hai đứa cũng cao. Để chuẩn bị mang
thai, tôi đã tẩm bổ nhiều thứ để có cơ thể khỏe mạnh. Nói thật, trong
chuyện ấy, chồng tôi hơi thụ động và hờ hững. Mỗi khi lâm trận, hầu hết
chỉ có tôi chủ động, chồng chỉ nằm im, không tỏ ra hào hứng.
Lúc tôi gợi ý để chồng học thêm một vài kĩ năng giường chiếu thì anh ấy thường gạt đi và thậm chí còn nói rằng tôi "dâm". Tuy có chút tự ái, nhưng tôi tự trấn an thời gian sẽ giúp anh nồng nhiệt hơn. Và chẳng mấy chốc, tôi có thai.
Trong quá trình mang thai, để đảm bảo
an toàn cho con, chồng đề nghị kiêng quan hệ tình dục. Nhiều lúc tôi
thấy thèm muốn, nhưng chồng đều từ chối nên đành thủ dâm.
9 tháng trôi đi nhanh chóng, tôi sinh một cậu con trai trắng trẻo, khôi ngô giống bố y đúc. Chồng bận việc nên hầu như một mình tôi chăm con, quán xuyến việc gia đình. Bù lại, cứ đi làm về chồng lại sà vào, ôm và cưng nựng con trai.
Nhưng điều làm tôi buồn là con đã hơn
1 tuổi mà đến nay chồng vẫn không động vào tôi lấy một lần. Lúc đầu,
chồng tôi nói rằng sợ tôi mới sinh con đau, do lúc sinh bị rạch, khâu
nhiều. Thế rồi, tôi cứ chờ, chờ mãi. Mỗi lần tôi gợi ý, chỉ nhận được
cái lắc đầu của chồng: "Anh đi làm về mệt".
Tôi nghĩ rằng chồng cố gắng làm việc để kiếm tiền lo cho hai mẹ con vì sau sinh tôi ở nhà hoàn toàn. (Ảnh minh họa)
Tôi không bao giờ mảy may nghi ngờ chồng ngoại tình vì chồng tôi đối tốt với vợ con. Anh ấy rất ít giao du với bạn bè, mối quan hệ công việc của anh tôi đều nắm rõ. Tôi nghĩ rằng chồng cố gắng làm việc để kiếm tiền lo cho hai mẹ con vì sau sinh tôi ở nhà hoàn toàn.
Thỉnh
thoảng, tôi thấy chồng hay đi chơi với Tường, một cậu bạn cùng tuổi.
Chồng tôi nói rằng anh và Tường là bạn thân từ hồi đại học đến nay.
Mọi chuyện bình lặng trôi qua cho tới buổi tối thứ sáu tuần trước, khi Tường tới nhà chơi, tôi nhờ chồng trông con để ra ngoài đi chợ. Đi đến nửa đường, tôi mới phát hiện ra quên ví nên vội quay về lấy. Đứng ngoài cửa, tôi vô tình thấy chồng và Tường đang hôn nhau. Hóa ra họ đang yêu nhau, chồng tôi là gay.
Chồng tôi và Tường quỳ xuống chân tôi và xin lỗi, họ muốn tôi giữ kín bí mật này. Chồng tôi thừa nhận đã yêu Tường từ rất lâu. Vì tình cảm với Tường nên chồng tôi sống khép kín, lấy vợ muộn. Chồng tôi lấy tôi vì muốn có con để "nối dõi tông đường".
Sau khi biết chuyện, tôi suy sụp thật sự. Tôi và chồng đã cưới nhau, thậm chí đã có con với nhau mà trái tim của anh vẫn dành cho người đàn ông khác. Tôi không biết nên làm gì cho phải đây...Theo Helino
-
Tâm sự4 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự8 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự8 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự9 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự13 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự16 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự2 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?