- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sinh đôi, vợ đòi về ở cùng với mẹ chồng tôi không đồng ý, câu nói sau đó của cô ấy khiến tôi phải gửi vợ con về ngoại gấp
Sau sinh đẻ tốn kém, khoản gì cũng cần đến tiền mà kinh tế vợ chồng tôi có hạn. Vợ bất ngờ tâm sự với tôi, cho thuê căn chung cư này và dọn về sống chung với bố mẹ chồng.
- Bị nhà chồng đuổi ra đường vì 7 năm không có con, tôi cưới luôn hàng xóm ai ngờ sau đêm "tắt đèn" lại sinh đôi
- Đẻ sinh đôi, bà nội, bà ngoại đều lên chăm cháu cùng lúc, lời 2 bà thủ thỉ với nhau khiến tôi ôm con khóc nức nở
- Tưởng chồng không yêu mình thật lòng vì tuyên bố "cắt" tân hôn sau đám cưới, đến khi anh khoe thứ này 9 tháng sau tôi sinh đôi luôn
Tâm lý phụ nữ thật khó hiểu. Trước khi kết hôn, vợ tôi nhất định không chịu sống chung với bố mẹ chồng. Cô ấy cho rằng sống chung nhiều va chạm, mất tự nhiên, rồi nhiều khi vợ chồng mâu thuẫn cũng chỉ vì bố mẹ chồng mà ra. Ngày đó, vợ giao kèo nếu ở chung cùng bố mẹ, vợ sẽ thẳng thừng viết đơn ly hôn. Còn tôi lựa chọn thế nào thì tùy.
Vì yêu vợ, thấy vợ nói cũng hợp lý tôi quyết định xin bố mẹ ra ở riêng ngay từ lúc cưới. Bố mẹ tôi vì chuyện này mà phật ý, giận tôi chưa gì đã nghe vợ, đòi rời xa bố mẹ. Ông bà chỉ có mình tôi và chị gái đã lấy chồng. Hai chị em tôi ra ngoài hết, ông bà lủi thủi trong căn nhà 2 tầng cũng tội. Thương bố mẹ nhưng chẳng thể làm trái ý vợ. Thôi thì mất lòng người này được lòng người kia.
Ra ngoài ở cuộc sống của vợ chồng tôi tự do hơn hẳn, chẳng bị bố mẹ quản thúc. Nhưng đổi lại việc nhà, mọi thứ hai vợ chồng phải chia nhau ra làm hết. 3 tháng sau khi kết hôn, vợ tôi có bầu, lại là bầu đôi nên tôi mừng lắm. Vợ bầu bí, tôi không dám để cô ấy làm việc nhà sợ ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Cơm nước, mọi thứ tôi lo tất.
Ngày trước ở với bố mẹ tôi chẳng phải nấu cơm, rửa bát mà giờ thì việc gì cũng đến tay. Lúc nào cũng vội vàng rời khỏi công ty về đi đón vợ, chợ búa, lo việc nhà… Đàn ông nhiều gã lân la quán bia, đá bóng, chơi bời… còn tôi lấy vợ xong là cắt hết. Vợ bầu, tôi ôm đủ mọi việc là vậy. Nhưng chưa đáng sợ bằng khi cô ấy đẻ.
Sinh đôi 2 bé, vất vả gấp đôi, mẹ tôi và mẹ vợ thay nhau sang chăm đỡ cháu cho vợ. Ba tháng đầu, có 2 mẹ nên vợ tôi được nghỉ ngơi, nhưng sau 3 tháng bà ngoại phải đi chăm con dâu đẻ, bà nội thì ốm yếu đổ bệnh nên không giúp đỡ được gì. Tôi đi làm tối ngày, một mình vợ ở nhà xoay sở với 2 đứa nhỏ cũng cực.
Sinh đẻ tốn kém, khoản gì cũng cần đến tiền mà kinh tế vợ chồng tôi có hạn. Vợ bất ngờ tâm sự với tôi, cho thuê căn chung cư này và dọn về sống chung với bố mẹ chồng. Ngạc nhiên khi vợ nói thế, tôi hỏi tại sao trước cô ấy một mực không ở chung với bố mẹ chồng? Vợ nói vì trước chưa có con nhỏ, chưa vất vả. Giờ có con, về đó sống chung ông bà còn đỡ, chứ một mình vợ không xoay sở nổi.
Tôi cười khi vợ bây giờ mới biết thế nào là tự lập, không cần nhờ đến nhà chồng. Không đồng ý với ý kiến đó, tôi bảo mẹ già rồi gần đây lại ốm yếu bệnh tật không trông nổi 2 đứa nhỏ đâu. Vợ nghỉ hẳn làm để ở nhà trông con, hai đứa được 2 tuổi đi làm cũng được. Thế nhưng cô ấy khó chịu nói không chấp nhận. Mẹ chồng không giúp đỡ, ở chung thì mỗi tháng phải cho 5 triệu để thuê giúp việc chăm cháu.
Bất ngờ trước yêu cầu của vợ, tôi sốc vô cùng. Sao vợ có thể đòi hỏi vô lý như thế được chứ? Tự cô ấy đòi sống riêng, không cho bố mẹ tôi được đồng nào lại đòi ông bà chu cấp. Bố mẹ tôi đâu có khá giả đến mức đó, ông bà còn phải tằn tiện từng đồng lương hưu ít ỏi để ăn tiêu.
Hai vợ chồng cãi nhau căng thẳng, tôi bực mình gọi điện cho mẹ vợ và gửi vợ con về ngoại để bà tiện chăm cháu nội, chăm luôn cháu ngoại. Vợ cho rằng tôi đùn đẩy trách nhiệm, còn tôi thì thấy đó là điều bình thường. Nhà vợ cái gì cũng tốt, chẳng gì bằng bà ngoại chăm cháu. Bà ngoại có điều kiện, dư giả về kinh tế để bà lo cho con gái, chứ nhà tôi thì chịu. Tôi không chấp nhận được cô vợ tính toán như thế.
(tuanh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự2 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự9 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự13 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự15 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.