- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sinh nhật vào đúng mùng 1 Tết, món quà của nhà chồng khiến tôi khóc nức nở
Mẹ thật tốt, luôn khiến tôi nể phục và biết ơn. Món quà sinh nhật vào mùng 1 Tết này ý nghĩa quá.
Năm nay là năm thứ 3 tôi ăn Tết ở nhà chồng. Tôi lấy chồng xa, cách nhà hơn 200 km, lại chửa đẻ luôn nên bận con mọn chẳng đi đâu xa được. Nhà chồng tôi thì khá thoải mái, không gây khó dễ gì cho tôi. Đặc biệt là mẹ chồng, tôi rất biết ơn, nể phục bà và cảm thấy may mắn khi được làm con dâu mẹ.
Dù tôi đã qua một lần đò, có con riêng nhưng nhà chồng mới không chê bai gì cả. Chồng tôi là trai tân, kém tôi 2 tuổi. Người ngoài lời ra tiếng vào, nhưng riêng nhà chồng tôi thì khác. Họ bảo may mà tôi lấy anh không thì chẳng biết bao giờ anh hết ế. Chồng tôi hiền lắm, anh lại nhát gái, chẳng biết nói chuyện gì. Tôi và anh đến với nhau qua mai mối chứ không phải yêu đương sâu đậm.
Tái hôn, tôi biết ý nên gửi con ở nhà ngoại để tránh phiền phức. Bố mẹ tôi ở quê vẫn đỡ đần nuôi cháu được nên tôi cũng yên tâm. Vậy mà lần nào gọi điện về, nhìn con, nghe con nói tôi cũng khóc. Khóc vì thương con, cảm thấy có lỗi với thằng bé. Nó cứ tị em bé được ở với mẹ, được mẹ chăm sóc còn nó thì không. Đúng là ly hôn người khổ nhất là những đứa trẻ.
Chồng hứa sang năm con lớn cứng cáp sẽ cho tôi về ngoại ăn Tết. Nghe anh nói vậy tôi mừng lắm. Lấy chồng xa, lại có con riêng chẳng mong gì ngày đoàn viên. Tôi chỉ mong con sau này sẽ hiểu và tha thứ cho tôi, vì tôi ích kỷ đi lấy chồng mới nên con mới thiệt thòi như vậy.
Không dám tâm sự nhớ con với chồng vì sợ không hay. Thôi thì kệ, Tết năm sau về tôi bù cho con vậy. Năm nay sinh nhật tôi thế nào lại rơi đúng vào mùng 1 Tết. Mọi năm sinh nhật, chồng đều mua bánh kem và chuẩn bị quà cho tôi. Nhưng năm nay thì không, ai bảo sinh nhật tôi trùng với Tết chứ?
Cứ ngỡ là mất sinh nhật vậy mà 9h tối, chồng và bố mẹ chồng tổ chức sinh nhật cho tôi. Mẹ chồng bảo tôi nhắm mắt để bà tặng món quà bất ngờ. Vừa mở mắt ra tôi đã oà khóc nức nở, ôm chặt món quà vào lòng. Là con trai riêng của tôi, thằng bé tại sao lại có mặt ở đây?
Mẹ chồng vỗ vai tôi bảo, cả nhà đã bàn với ông bà ngoại đón cu Thóc lên đây và tạo bất ngờ cho tôi. Chồng và bố mẹ đã xin ông bà ngoại cho cu Thóc ở hẳn trên này, ông bà ngoại dưới quê cũng có tuổi rồi, chẳng gì bằng con gần mẹ.
Mẹ chồng cũng biết tôi nhớ con, mong được gặp, chăm sóc con thế nào. Mẹ nói mà tôi nhớ mãi: "Từ giờ cu Thóc là cháu nội của mẹ, mẹ muốn con dâu được thoải mái, vui vẻ khi ở đây!". Mẹ thật tốt, luôn khiến tôi nể phục và biết ơn. Món quà sinh nhật vào mùng 1 Tết này ý nghĩa quá. Từ giờ mẹ con tôi có thể được sống bên nhau, quan tâm yêu thương nhau mỗi ngày rồi.
(thuytien...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự3 giờ trướcKhông biết sau cú sốc đớn đau do vợ trẻ đem đến cho anh, anh đã có giải pháp nào cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi của mình chưa?
-
Tâm sự22 giờ trướcĐể tha thứ cho vợ, để níu giữ hạnh phúc hôn nhân chưa tròn năm của hai vợ chồng cháu, hay chia tay ngay với cô vợ trẻ, luôn được chồng yêu thương, chiều chuộng lại mất nết, sống buông thả, hưởng thụ bản năng và sẵn sàng lừa dối chồng để cặp bồ đến có bầu với trai, thì chỉ có cháu mới có quyền quyết định.
-
Tâm sự1 ngày trướcThu nhập 85 triệu đồng/tháng nhưng gia đình tôi tiêu gần hết, tuy nhiên gần đây tôi lại băn khoăn, có nên tiếp tục sống hưởng thụ như vậy hay chắt bóp để mua nhà?
-
Tâm sự1 ngày trướcLúc nào mẹ chồng cũng bị ám ảnh chuyện tôi ngoại tình sau lưng con trai bà.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.