- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sốc nặng khi bạn thân của chồng bỗng đưa cậu trai hơn 20 tuổi đến nhà tôi "ăn vạ"
Cuộc sống của tôi đang ấm êm, hạnh phúc thì Thanh- cô bạn thân thời đại học của chồng bỗng dẫn một chàng trai hơn 20 tuổi đến nhà tôi, tuyên bố tin sốc.
- Chồng thất nghiệp cả năm, đột ngột đưa cho vợ 200 triệu gửi ngân hàng, để rồi khi biết được nguồn gốc số tiền, tôi uất ức tột độ
- Vừa mua được chiếc cũi cho con, mẹ chồng đã gọi người đến thanh lý, thứ bà trả lại khiến tôi uất đến tận cổ
- Vợ chồng tôi cãi nhau vì cậu em vợ đòi mượn xe đi chơi Tết Dương lịch
Từ lúc cô bạn thân của chồng xuất hiện, gia đình tôi đang vô cùng rối ren.
Vợ chồng tôi cưới nhau đã được gần 20 năm. Tình cảm vợ chồng bấy nay rất mặn nồng. Chúng tôi có 2 đứa con, đủ nếp đủ tẻ. Khi xưa, chúng tôi quen biết nhau qua mai mối.
Chúng tôi yêu nhanh, cưới vội vì tầm tuổi đó cả hai đã đủ chín chắn rồi. 20 năm ở bên nhau, chúng tôi xây được nhà, tậu được xe, mua thêm vài mảnh đất ở ngoại ô. Cuộc sống của vợ chồng tôi, nhiều người mơ không được.
Khi vợ chồng tôi và các con đang bàn về kế hoạch chụp ảnh, trang phục sẽ mặc hay đồ ăn thì một người phụ nữ bước vào.
Đang hạnh phúc bỗng bạn thân giáng "búa tạ"
Vậy mà thời gian gần đây, gia đình tôi xảy ra chuyện khiến tôi chẳng biết cư xử làm sao cho phải. Sự xuất hiện của một người đàn bà và một đứa trẻ đã làm đảo lộn tất cả. Hôm đó, vợ chồng tôi đang ăn cơm. Vừa ăn cơm, cả nhà vừa bàn về kế hoạch sẽ tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày cưới của vợ chồng tôi.
Khi vợ chồng tôi và các con đang bàn về kế hoạch chụp ảnh, trang phục sẽ mặc hay đồ ăn thì một người phụ nữ bước vào. Cô ấy chính là Thanh- nghe đâu là bạn thân thời đại học của chồng tôi. Cô ấy còn dẫn theo một cậu con trai cao ráo, phổng phao nữa.
Chồng tôi mời 2 mẹ con vào nhà uống nước. Nhưng nghe thấy cô ấy bảo con trai là: "Kìa Phong, chào bố đi con", đến chính chồng tôi cũng phải giật nảy người. Ngồi nói chuyện, Thanh tiết lộ cậu con trai này không phải là con của chồng cô ấy mà là con của chồng tôi. Chồng cô ấy bị tai nạn mất 3 năm trước và đến khi qua đời, anh ấy cũng không biết được bí mật động trời này.
Thanh thừa nhận rằng có một thời gian vợ chồng cô ấy trục trặc và Thanh đã qua lại với chồng tôi. Thời gian đó, tôi với chồng chưa quen nhau. Thật không ngờ, cậu con trai này lại ra đời từ cuộc tình vụng trộm, sai trái ấy.
Giờ bên nhà chồng Thanh đã phanh phui bí mật này để lấy cớ ruồng rẫy mẹ con cô. Thanh nói giờ con trai cô ấy đã trưởng thành, Thanh không thể giấu kín mãi bí mật này nên muốn đưa con trai về nhận bố. Để vợ chồng tôi tin, Thanh đưa cả giấy xét nghiệm ADN giữa con trai và chồng tôi. Xem kết quả xét nghiệm rồi nhìn con trai, chồng tôi xúc động mạnh.
Giờ cậu con trai này đã tốt nghiệp, đi làm và chuẩn bị lấy vợ. Thanh muốn chồng tôi có trách nhiệm lo cưới vợ cho con trai. Nhìn cậu thanh niên trông giống y chang chồng tôi hồi trẻ, tôi thực sự thấy hoảng loạn.
Sau khi mẹ con Thanh ra về, tôi thấy chồng ngồi lặng một lúc lâu mà không nói gì. Chồng xin lỗi tôi rất nhiều. Anh nói anh qua lại với Thanh trong thời gian chỉ vài tháng. Thật không ngờ mọi chuyện lại đến nước này!
Mấy ngày nay, tôi suy nghĩ nhiều mà không biết nên làm sao đây mọi người ơi. Vợ chồng tôi đang chung sống hạnh phúc, êm đềm, cớ sao cô ấy lại mang con riêng của chồng tôi về rồi làm xáo trộn tất cả?
Nhìn cậu thanh niên trông giống y chang chồng tôi hồi trẻ, tôi thực sự thấy hoảng loạn.
Cậu thanh niên ấy sắp cưới vợ, chồng sẽ đóng vai trò là bố, cưới vợ cho con trai, còn tôi, đóng vai trò là gì đây? Rồi mọi người sẽ chỉ trỏ, bàn tán thế nào khi biết chồng tôi bỗng dưng lại có một đứa con rơi với người bạn thân hồi đại học.
Tôi gợi ý rằng chồng không nên công khai chuyện thằng bé là con của anh mà chỉ đến đám cưới lo liệu mọi chuyện thôi. Nhưng chồng tôi gạt đi, anh nói anh thương thằng bé. Suốt bao năm qua, anh là bố mà không nuôi nấng con ngày nào. Đến giờ con về nhận bố, anh muốn tổ chức đám cưới cho con một cách đường hoàng và sang tên cho con 1 mảnh đất.
Điều này khiến tôi cảm thấy khó chịu. Chúng tôi có 2 mảnh đất vùng ngoại ô, định bụng sẽ cho con trai, con gái mỗi đứa 1 mảnh. Giờ tự nhiên con rơi của chồng về nhận bố, vậy là 2 đứa con tôi sẽ mất đi cả tình thương, cả quyền lợi rồi. Theo mọi người, tôi nên làm gì lúc này? Nghĩ đến cảnh mọi người xì xào, bàn tán về gia đình tôi rồi cảnh con chung, con riêng, tôi vừa bực tức vừa bất lực.
Theo Dân Việt
-
Tâm sự1 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự16 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự22 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...