- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tới tiệm chụp ảnh cưới, chồng tương lai đòi chụp "bộ ảnh để đời" khiến nhân viên studio sửng sốt còn tôi giận dữ bỏ về ngay lập tức
Tôi không ngờ anh lại đưa ra yêu cầu quái gở như thế.
- Người yêu quỳ xuống cầu hôn, tôi run rẩy chưa biết trả lời thế nào thì con gái đã cầm búp bê ném đi và nói một tràng khiến mọi người phải kinh ngạc
- Ngày ra mắt họ hàng, bị các bác lần lượt hỏi xoáy nhưng người yêu rất tự tin trả lời rõ ràng, cho đến khi chị họ tôi hỏi một câu thì cô ấy chột dạ đến lặng cả người
- Bắt quả tang được vợ phản bội mình, tôi cứ tưởng cô ấy sẽ khóc lóc xin tha thứ, nào ngờ vợ lại nói một câu khiến tôi "chết đứng"
Tôi và Thanh ở bên nhau được hơn 2 năm nay và đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Sẽ chẳng có gì để nói nếu như Thanh không đưa ra yêu cầu quái gở ngay trong ngày chúng tôi đi chụp ảnh cưới. Yêu cầu của anh không chỉ khiến tôi kinh ngạc lẫn giận dữ mà còn khiến cả nhà tôi bất bình, phản đối.
Nói một chút về Thanh, anh là một người đàn ông giỏi giao tiếp, mồm miệng nhanh nhẹn, ngoại hình cũng điển trai. Vì làm ngân hàng nên tiền lương của anh cũng khá cao, đủ để tiêu dùng thoải mái mà vẫn có dư.
Tôi là y tá của bệnh viện tuyến huyện, được mọi người nhận xét là hoạt bát, nhiệt tình, vui vẻ. Chính Thanh cũng bảo ở bên cạnh tôi rất thoải mái. Tôi và anh dù yêu nhau 2 năm nhưng chưa từng vượt quá giới hạn. Tính tôi cổ hủ, không thích chuyện quan hệ trước hôn nhân. Nhiều lần anh cũng đề nghị chuyện ấy nhưng đều bị tôi gạt ngang đi.
Hôm qua, chúng tôi đi chụp ảnh cưới ở studio lớn trong thành phố. Trên đường đi, Thanh cứ bảo đang ấp ủ một ý tưởng rất thú vị, nhất định sẽ khiến tôi bất ngờ. Chúng tôi chắc chắn sẽ có một bộ ảnh cưới thật ý nghĩa, đặc sắc nhất trong những bộ ảnh cưới của tiệm họ. Tôi cũng tò mò nhưng hỏi thì anh kiên quyết không nói.
Sau chuyện hôm qua, tự dưng tôi thấy người yêu mình "quái quái, biến thái" làm sao đấy mọi người ạ? (Ảnh minh họa)
Đến nơi, sau khi xem một lượt những bộ album mà tiệm trưng bày, Thanh mới nói lên ý tưởng của mình. "Tôi muốn chụp một bộ ảnh cưới khỏa thân. Anh chọn địa điểm nào gần gũi với thiên nhiên một chút nhưng phải đảm bảo kín đáo. Đây sẽ là một bộ ảnh độc đáo nhất, sẽ là ngày chụp ảnh cưới đáng nhớ nhất của chúng tôi".
Phải nói là cả studio đều trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn chúng tôi. Tôi bất ngờ quá, lắp bắp hỏi lại thì anh vẫn bảo muốn chụp ảnh cưới khỏa thân. Trời ạ, trong đầu tôi chưa từng có suy nghĩ đó. Khi ấy, tôi chỉ có cảm giác bị chồng chưa cưới coi thường nên giận dữ bỏ về ngay. Anh chạy theo, kéo tay tôi lại giải thích nhưng tôi vẫn không sao chấp nhận được. Gì mà độc đáo, gì mà thú vị, gì mà gần gũi với thiên nhiên, gì mà ý nghĩa chứ? Toàn thô thiển, quái gở thì có.
Bố mẹ tôi biết chuyện cũng không đồng ý với ý tưởng ấy. Bố tôi còn bảo có khi nào anh bị biến thái suy nghĩ không? Giờ tôi rất phân vân, không biết có nên tiếp tục đám cưới không hay yêu thêm một thời gian nữa để xem xét lại suy nghĩ, bản tính của người yêu đây? Sau chuyện hôm qua, tự dưng tôi thấy người yêu mình "quái quái, biến thái" làm sao đấy mọi người ạ? Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
-
Tâm sự2 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự6 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự6 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự7 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự11 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự14 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự2 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?