- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng về nhà với gương mặt bầm tím kể ngã xe, tôi sốt sắng đưa anh vào viện kiểm tra thì lại đọc được tin nhắn đồng nghiệp gửi
Đọc tin nhắn mà tôi vừa căm phẫn vừa hả hê trong lòng. Hóa ra chồng tôi sưng tím mặt mày kia không phải ngã xe mà do...
- Nhắc em chồng về người bạn trai đang quen, em vênh mặt 'không phải việc của chị' để rồi 2 tháng sau cả nhà hoang mang thấy tin này trên mạng
- Nửa đêm chồng về nhà với khuôn mặt giàn giụa nước mắt, tôi hỏi thăm thì anh lẩm bẩm một câu khiến tôi hoảng loạn
- Bố mất chưa xanh mồ mà em gái đã dẫn chồng về làm việc này khiến mẹ và tôi sốc nặng
Vợ chồng tôi mới kết hôn được 3 năm, tôi làm văn phòng còn anh thì mở cửa hàng kinh doanh điện thoại. Tôi chỉ làm hành chính nên hết giờ về nhà tất bật đón con, cơm nước rồi chồng về ăn cơm là vừa. Vợ chồng tôi ít cãi nhau hoặc có cãi cũng chỉ là vấn đề kinh tế, cách nuôi con nhưng chẳng giận nhau lâu hơn 3 ngày.
Hôm nọ, chồng tôi đi làm về nhà với gương mặt bầm tím, chảy cả máu miệng. Hốt hoảng khi anh bị như vậy, đến cháo chẳng ăn nổi tôi hỏi thì chồng kể là ngã xe, do tránh con chó chạy ngoài đường. Nhìn chồng tôi lo lắng đưa anh vào viện kiểm tra xem thế nào nhưng nói mãi chồng mới chịu đi. Thật may, anh chỉ bị chấn thương phần mềm.
(Ảnh minh họa)
Ngồi ngoài đợi chồng để y tá rửa vết thương, kê đơn thuốc tôi nhận được tin nhắn của Hoàng - cậu em đồng nghiệp chỗ tôi làm. Nó gửi cho tôi bức ảnh đánh ghen túi bụi mà thật không ngờ chồng tôi lại là nhân vật chính. Nó kể nay đi chơi với người yêu thì vô tình bắt gặp chồng tôi bị đánh ghen tại trận. Ả bồ của chồng trẻ đẹp, đã có gia đình rồi nhưng vẫn thích mèo mả gà đồng.
Vỡ lẽ ra chồng sưng tím mặt mày là do bị đánh ghen chứ không phải ngã xe gì hết, tôi giận, bực mình vì bị chồng cắm sừng. Cố giữ bình tĩnh lên xe về nhà cùng chồng, tôi đợi đến nơi mới nói chuyện rõ ràng với anh. Đưa bức ảnh chồng bị đánh ghen, anh kinh hãi, luống cuống xin lỗi tôi và thừa nhận chuyện này là có thật. Anh khai với tôi: "Anh mới đi nhà nghỉ với cô ấy lần đầu, nhưng chưa kịp làm gì, chồng cô ấy đã ập đến bắt quả tang đánh anh túi bụi rồi. Anh sợ lắm rồi, vợ tha cho anh nhé".
Tôi đau thấu tim khi anh thừa nhận điều đó, rằng sau lưng tôi anh đã lén vụng trộm với người khác. Cô ta là khách hàng tới mua điện thoại, sau vài lời bông đùa thả thính nhau họ đã lén lút qua lại và bị chồng cô ả phát hiện, rình đánh ghen tới mức này.
Chồng giải thích rằng chỉ say nắng cô ta nhất thời, chứ không xác định lâu dài và chưa từng có ý nghĩ sẽ bỏ tôi để rước cô ta về. Càng nghe chồng giải thích tôi càng thấy ghê tởm, khinh bỉ hạng đàn ông như anh. Anh bị như thế này cũng đáng đời lắm! Nếu như hôm nay anh không bị phát hiện, đánh ghen thì sẽ có bao nhiêu lần anh giấu tôi vụng trộm với người đàn bà kia nữa?
(Ảnh minh họa)
Sự ghen tuông, nổi nóng mất bình tĩnh khi chồng ngoại tình khiến tôi làm ầm lên, gọi bố mẹ anh sang "dạy dỗ" lại con trai mình. Đứa con trai mà họ luôn ca ngợi tài giỏi, tốt bụng, yêu thương vợ… giờ lại là kẻ đốn mạt, hèn hạ như thế này. Bố mẹ chồng xin tôi đừng làm lớn chuyện ảnh hưởng đến con, còn chồng thì cứ quỳ ở phòng khách xin lỗi tôi.
Nể mặt bố mẹ chồng nói đỡ, tôi tha lỗi cho chồng nhưng ngày nào tôi cũng đay nghiến, dằn vặt anh chuyện xấu xa anh làm sao lưng tôi. Từ ngày đó đến giờ, vợ chồng tôi luôn cãi vã, khó chịu, mặt nặng mày nhẹ với nhau.
Nhiều hôm anh trốn tôi ngủ luôn ở cửa hàng không về, còn tôi thì đứng ngồi không yên nghĩ anh cặp kè với ai khác nữa. Tôi thấy mệt mỏi với cuộc hôn nhân này, thực sự cảm giác chồng phản bội như cái dằm trong tim lúc nào cũng nhói đau. Nhiều lúc tôi nghĩ hay là ly hôn, tìm người phù hợp, chung thủy hơn, chứ đàn ông ngoại tình lần 1 sẽ có lần 2 và nhiều lần nữa. Tôi nên làm thế không, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên đúng đắn nhất!
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet.vn
-
Tâm sự2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự3 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự6 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự18 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự22 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự23 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự23 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".