- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Suốt 2 năm qua, tôi vẫn phải giấu giếm con trai mình bí mật mà ai cũng biết
Giá như lúc đó tôi dịu cơn nóng, mở cửa cho anh vào nhà thì đâu đến nỗi ra cơ sự này.
Tôi năm nay 29 tuổi, kết hôn được 6 năm và hiện tôi sống cùng cậu con trai nhỏ của mình. Chồng tôi đã mất cách đây 2 năm nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận được điều này, nhiều đêm nằm tôi chỉ biết ôm lấy con để khóc.
Khi chồng tôi mất, con trai của tôi chỉ mới 3 tuổi. Tôi vẫn chẳng thể nào quên được tối hôm đó, tôi và chồng mình cãi nhau vì hôm đó tôi thấy chồng mình đi vào nhà nghỉ với người phụ nữ trẻ đẹp khác.
Nhìn thấy chồng mình âu yếm với người đàn bà khác không phải mình thì chẳng có ai ở hoàn cảnh đó có thể bĩnh tĩnh được. Mà hơn nữa trước đây khi sắp cưới tôi thì anh ấy vẫn còn qua lại với tình cũ nên cái chuyện tôi nghi ngờ chẳng có gì là sai trái cả. Dù chồng tôi có giải thích rằng anh và người phụ nữ kia chưa hề đi quá giới hạn nhưng tôi vẫn điên tiết quát mắng rồi chửi bới anh giữa chốn đông người.
Nhìn thấy chồng mình âu yếm với người đàn bà khác không phải mình thì chẳng có ai ở hoàn cảnh đó có thể bĩnh tĩnh được. (Ảnh minh họa)
Cãi nhau một trận khủng khiếp không ai nhường ai, vì quá tức giận nên tối hôm đó tôi khóa cửa không cho chồng vào nhà mặc dù lúc đó trời mưa rất to. Lúc đó có vẻ chồng tôi cũng hết sức chịu đựng nên anh nói nếu không mở cửa, anh sẽ ra nhà nghỉ để ngủ qua đêm. Vì chẳng còn hơi sức đâu để quan tâm nên tôi mặc kệ.
Trong lúc vợ chồng cãi nhau thì con trai tôi đứng nấp ở cửa phòng, lúc đó tôi chạy đến ôm rồi cố an ủi con bằng việc nói chồng phải đi công tác nước ngoài gấp. Vậy nhưng tôi nào có ngờ, tối hôm đó chồng tôi đi luôn, chỉ sau 30 phút tôi nhận được điện thoại thông báo chồng mình bị tai nạn nguy kịch rồi chết trên đường đến viện.
Tôi đau đớn đến ngã quỵ khi nhìn khuôn mặt chồng biến dạng trong bệnh viện. Tôi ân hận lắm. Vì tôi mà chồng mới xảy ra chuyện như vậy. Giá như lúc đó tôi dịu cơn nóng, mở cửa cho anh vào nhà thì đâu đến nỗi ra cơ sự này.
Đến lúc đó nó hỏi tôi nguyên nhân bố mất, tôi biết trả lời như thế nào đây? (Ảnh minh họa)
Chồng mất rồi chỉ còn lại hai mẹ con tôi sống thui thủi với nhau. Cậu con trai còn quá nhỏ nên không hiểu được nỗi mất bố lớn đến thế nào. Nhiều lúc con nhìn lên bàn thờ cứ hỏi vì sao ảnh bố đặt lên đó mà tôi chỉ thấy não lòng. Hầu như ngày nào con cũng hỏi tôi: "Sao bố đi công tác lâu thế mẹ, con nhớ bố quá, mẹ bảo bố nhanh về đi". Những câu hỏi ngây thơ của con trai cứ văng vẳng bên tai khiến tôi lần nào cũng phải nói dối ngày này qua ngày khác rằng bố đang bận, bố sắp trở về.
Bây giờ con trai tôi cũng đã được 5 tuổi, cháu cũng sắp bước vào lớp 1. Suốt 2 năm làm giỗ cho chồng, tôi đều phải giấu không cho con thắp cho bố mình nén hương vì tôi không muốn con chịu nỗi đau quá lớn ấy. Thế nhưng cái điều tôi lo nhất chính là làm sao tôi có thể giấu mãi con mình được. Rồi một ngày nó cũng biết. Đến lúc đó nó hỏi tôi nguyên nhân bố mất, tôi biết trả lời như thế nào đây? Liệu nó có hận tôi không?
Theo Trí thức trẻ-
Tâm sự2 phút trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự10 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự16 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự17 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự20 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự21 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?