- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Suốt 3 năm chồng theo đuổi tôi rất khó khăn gian khổ và rồi đêm tân hôn anh phục thù một cách hèn hạ khiến tôi thấy hối hận vô cùng
Tôi sợ hãi quá, cứ thế này tôi không sống được trong gia đình này mất.
Tôi sợ hãi quá, cứ thế này tôi không sống được trong gia đình này mất.
Tôi vốn là một người con gái xinh đẹp lại là giáo viên nên có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng trong số những người đó tôi chẳng thấy ai hợp mắt mình cả. Chỉ vài chiêu trò thử lòng của tôi tung ra đều khiến các anh chàng chạy mất dép.
Có người lần đầu đến chơi tôi cố ý tỏ ra bản thân khá vô duyên, có người tôi lại để cho bố mẹ tiếp cả tuần liền, có anh chàng tôi lại nhờ mấy đứa trẻ trong khu phố chọc thủng săm xe,…Anh chàng trụ lâu nhất cũng chỉ được một tuần là "cuốn gói" .
Bố mẹ tôi quá mệt mỏi với những trò tinh quái của con gái nên đã thông đồng với một anh chàng trong khu phố tôi. Anh ta tên Sinh, người mà tôi chẳng ưa chút nào, mỗi lần nhìn thấy cái miệng cười toe toét của anh ta khiến tôi nổi da gà.
Suốt 3 năm theo đuổi cô tôi chịu bao tủi nhục, từ bây giờ sẽ là những năm tháng tôi trả lại cho cô. (Ảnh minh họa)
Lần nào anh ta đến chơi bố mẹ tôi cũng đón tiếp nhiệt tình và ra tay trợ giúp nếu tôi dở trò quỷ. Những khi nhà có cỗ bàn gì là bố mẹ nghĩ đến Sinh đầu tiên khiến tôi rất nhức đầu.
Những người theo đuổi tôi ngày càng ít và rồi cơ hội lựa chọn chồng của tôi gần như bằng 0. Để rồi người còn lại duy nhất vẫn chỉ là Sinh.
Sự theo đuổi kiên trì bền bỉ của anh khiến tôi động lòng và chấp nhận yêu anh. Có lẽ do chờ đợi quá lâu nên khi tôi đồng ý yêu thì anh ngỏ lời cầu hôn ngay. Vậy là đám cưới của chúng tôi cũng được diễn ra nhanh chóng.
Đêm tân hôn tôi tự hào mình vẫn còn là gái trinh tiết, hi vọng cả hai sẽ có một đêm rất ngọt ngào. Thế nhưng ước mơ nhỏ nhoi của tôi tan thành mây khói khi nhìn thấy khuôn mặt chồng hầm hầm bước vào từ ngoài cửa.
Câu đầu tiên chồng nói với tôi là: "Suốt 3 năm theo đuổi cô, tôi chịu bao tủi nhục, từ bây giờ sẽ là những năm tháng tôi trả lại cho cô". Nói xong chồng lao vào hôn ngấu nghiến và tất cả những động tác của chồng khiến tôi đau tê dại mà không dám kêu than với ai.
Chưa đầy một tháng lấy chồng mà tôi đã sụt đi 3kg, cứ sống trong gia đình thế này tôi chịu không nổi. (Ảnh minh họa)
Những ngày sau, khi có mọi người thì chồng nói năng rất ngon ngọt nhưng khi có hai người thì lại gắt gỏng chửi mắng hậm hực. Còn chuyện chăn gối thì ngày nào anh ta cũng như tra tấn tôi. Không một bữa cơm nào chồng không chì chiết việc ngày trước khi theo đuổi bị vợ bỏ rơi và tôi đi chơi với người đàn ông khác.
Không ngờ anh lại là con người hèn hạ đến vậy, dám đánh đổi cả nửa cuộc đời còn lại chấp nhận lấy tôi để hành hạ. Chưa đầy một tháng lấy chồng mà tôi đã sụt đi 3kg, cứ sống trong gia đình thế này tôi chịu không nổi.
Tôi biết anh ta là một người tốt nhưng chưa biết có cách nào để xóa bỏ sự hằn học hận thù trong lòng anh ta với mình, mọi người giúp tôi với?
Theo Helino
-
Tâm sự8 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự15 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự19 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự21 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.