- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tài giỏi, xinh đẹp nhưng lại làm "trà xanh", tôi khuyên chị chấm dứt sớm ai ngờ cay đắng khi chị tâm sự nỗi khổ tâm
Nỗi khổ của người thứ 3 khi tiếp tục mối quan hệ sai trái này khiến chị mệt mỏi vô cùng. Chị nói mình đã dùng thuốc điều trị trầm cảm hơn 1 tháng nay vì không ngủ được.
- Anh trai bất ngờ đưa một cô gái xinh đẹp về chơi nhà khiến tất cả hoảng hốt đổ dồn ánh mắt về phía chị dâu
- Để cưới được người vợ xinh đẹp, tôi đã phải cầu hôn bằng mảnh đất 5 tỷ, thế nhưng đêm tân hôn cô ấy giáng cho tôi một đòn trí mạng
- Luôn thần tượng vì chị gái tài giỏi, tôi gắng học bằng chị để rồi trưa hè nóng nực qua nhà chị chơi thì chết trân với tấm lưng trần trong phòng
Chị Thu và tôi từng học chung trường Đại học với nhau, chị hơn tôi 2 khoá. Chị xinh đẹp, giỏi giang và tự lập. Tôi là người trầm tính, thích sự ổn định, không bon chen nên kết hôn sớm. Cho đến bây giờ tôi 27 đã có 2 đứa con nhỏ còn chị 29 tuổi vẫn độc thân, tự do và giàu có về cả tài chính lẫn nhan sắc.
Ra trường từng ấy năm, tôi và chị vẫn duy trì tình bạn thân thân thiết. Chị quan tâm yêu thương 2 đứa nhỏ của tôi như cháu ruột. Nhờ chị giúp đỡ, cho vay tiền, vợ chồng tôi mới cố mua được căn chung cư thay vì ở trọ. Chị tốt với tôi lắm, nhiều khi tôi còn quý chị hơn cả chị ruột, hay tâm sự, chia sẻ mọi chuyện.
Vì thân nhau, hai chị em có gì cũng tâm sự. Nhiều lần tôi cũng giục chị lấy chồng, chọn một người chị cảm thấy phù hợp để gắn bó lâu dài. Chị cười bảo chưa đến lúc, chị vẫn còn trẻ chị vẫn muốn phấn đấu lo cho sự nghiệp, cho bố mẹ ở quê. 35 tuổi chị sẽ lấy chồng, lấy một người thành đạt, yêu thương chị thật lòng.
Nhìn chị tham vọng, đầy mục tiêu thế tôi mừng cho chị và thấy bản thân mình kém cỏi quá. Lương tháng của tôi không bằng tiền tiêu vặt của chị, chị giỏi, xinh đẹp, hàng tá đàn ông có tiền tài theo đuổi nhưng chị vẫn từ chối. Vậy mà một ngày tôi vừa mừng vừa giận khi nghe chị khoe có bạn trai rồi.
Chị kể về tình yêu của mình với gương mặt đượm buồn, bế tắc và bật khóc. Chị và anh ta yêu nhau được 5 tháng rồi, nhưng chị giấu tôi. Anh ta là đối tác làm ăn với chị, hơn chị 7 tuổi, phong độ, lịch thiệp và giàu có. Thời gian đầu chị yêu nhưng không xác định sẽ cưới, sau càng lún sâu càng yêu và chị phát hiện anh ta đã có vợ con đề huề.
Giận chị vì tự nhiên đi làm "trà xanh" để người đời nhiếc móc, tôi khuyên chị chấm dứt sớm mối tình sai trái này càng sớm càng tốt. Tốt cho chị, cho cả vợ chồng anh ta. Nhưng chị lắc đầu nói không được. Chị đã hơn 3 lần chủ động nói lời chia tay, muốn chấm dứt mối quan hệ này, thậm chí là muốn đến xin lỗi vợ anh ta vì bản thân chị cũng rất ghét người thứ 3. Bố mẹ chị từng chia tay vì người thứ 3… vậy mà giờ đây chị lại là chính kiểu người chị ghét nhất.
Tôi thấy việc rời xa người đàn ông đó chẳng có gì khó, nhất với một người cá tính, độc lập như chị. Vậy mà chị kể, anh ta uy hiếp tinh thần chị, cấm chị được nói lời chia tay. Còn chị vợ kia thì muốn ly hôn từ lâu rồi, nên dù biết chồng qua lại với người đàn bà khác chị ấy không ghen, thậm chí còn hối thúc anh ta việc ly hôn.
Là người trọng danh dự, còn cả tương lai sự nghiệp phía trước, bố mẹ ở quê già cả rồi, chị sợ người đàn ông đó phanh phui ra tất cả, rằng chị là người thứ 3 chị sẽ mất tất cả. Mẹ chị sẽ đau lòng thế nào khi con gái - người bà luôn tự hào lại đi phá nát gia đình người ta, là kiểu người bà ghét cay ghét đắng. Chị sợ mẹ từ mặt chị, giận chị đến mức đổ bệnh.
Nỗi khổ của người thứ 3 khi tiếp tục mối quan hệ sai trái này khiến chị mệt mỏi vô cùng. Chị nói mình đã dùng thuốc điều trị trầm cảm hơn 1 tháng nay, chị không ngủ được. Còn người đàn ông kia lúc nào cũng muốn chị cung phụng, dành thời gian ở bên anh ta. Nhiều lúc chị thấy sợ, ghê tởm bản thân mình, cảm giác tội lỗi khiến chị mệt mỏi, suy sụp tinh thần rất nhiều.
Chị tài giỏi, khôn khéo ở bên ngoài nhưng khi yêu lại rất dại khờ. Không tìm hiểu đối phương kỹ để bao nhiêu cố gắng, sự tự tin, kiêu ngạo của chị bây giờ bằng không hết. Tôi có nên khuyên chị vứt bỏ hết tự tôn, danh dự mà thẳng thừng chấm dứt mối quan hệ này, không sợ sự uy hiếp, dọa nạt của nhân tình nữa không?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự2 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.