- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tái hôn sau khi vợ qua đời, ngày nhận giấy chứng nhận kết hôn, tôi nhận được điện thoại mà lập tức chạy ngay đi
Ba năm sau, tôi nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp của mình. Cô ấy là gái chưa chồng nhưng vẫn yêu tôi, hết lòng vì tôi bất chấp sự ngăn cấm của bố mẹ.
Cha mẹ ly hôn khi tôi 10 tuổi. Tôi cứ tưởng rằng mẹ sẽ nhận nuôi mình nhưng ai ngờ bà lại bỏ đi theo người đàn ông khác, tôi đành ở với bố. Nhưng khoảng 6 tháng sau, bố lại tái hôn, tôi phải ở cùng với mẹ kế. Ngay từ đầu, tôi đã biết mẹ kế không thích mình, bà luôn thờ ơ với tôi dù sống trong cùng gia đình.
Sau này lên đại học, tôi tự do hơn. Tôi luôn cố gắng học hành để lập nghiệp tự nuôi bản thân. Rồi đúng như những gì tôi mong ước, tôi có công việc theo ý của mình, có thể tự mua xe và ra ngoài thuê nhà ở riêng.
Tôi tình cờ gặp vợ trong một lần đi chơi cùng bạn bè. Cô ấy dịu dàng, tốt bụng và nói chuyện dễ nghe. Tôi nghĩ mình khó mà tán đổ người phụ nữ như vậy nhưng ai ngờ, cô ấy lại chủ động tỏ lời với tôi trước khiến tôi vô cùng hạnh phúc.
Yêu nhau được một năm thì chúng tôi kết hôn, nhưng bố mẹ tôi không cho một đồng nào, mọi việc tôi đều phải chủ động. Bố mẹ vợ cũng thương cho hoàn cảnh của tôi nên chẳng bắt ép gì. Ông bà còn cho tôi về ở rể, chúng tôi sống vui vẻ bên nhau như ruột thịt. Khi vợ mang thai, niềm vui còn nhân lên gấp bội.
Nhưng điều bất hạnh đã xảy ra với tôi, vợ bị ung thư không giữ được mạng sống lẫn đứa con trong bụng, tôi thực sự rất buồn. Sự ra đi của vợ con khiến tôi cảm thấy cuộc đời đầy bóng tối. Nhưng bố mẹ vợ luôn ở bên tôi để động viên. Ông bà còn tâm sự rằng: "Sau này nếu con tìm được người nào phù hợp và yêu thương thực sự thì có thể tái hôn".
Ba năm sau, tôi nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp của mình. Cô ấy là gái chưa chồng nhưng đã yêu tôi, hết lòng vì tôi bất chấp sự ngăn cấm của bố mẹ. Thế là tôi cũng quyết tâm tái hôn. Trước đó, tôi có trao đổi với bố mẹ vợ cũ, ông bà một lòng ủng hộ.
Ngày tôi và vợ mới đi nhận đăng kí kết hôn, đang vui vẻ bỗng nhiên tôi nhận được điện thoại của mẹ vợ cũ nói rằng bố vợ cũ của tôi bị tai nạn xe đột ngột và hy vọng rằng tôi sẽ đến đó. Vừa nghe tin, tôi vội vàng chạy đi thì vợ hỏi tôi đi đâu, tôi nói bố của vợ cũ bị tai nạn, phải đến gấp. Cô ấy ngăn cản tôi rồi nói: "Anh không việc gì phải vội, họ có phải là ruột thịt của mình đâu".
Tôi không nghe lời, lấy xe phóng đi ngay, mặc kệ vợ đứng ở đó. Không ngờ sau đó vợ gọi điện cho tôi đòi ly hôn, cô ấy bảo rằng vẫn cảm nhận được tôi đang còn quan tâm đến người cũ. Tôi thấy thật vô lý, người đã mất rồi nhưng bố vợ cũ là người tôi yêu quý. Ông cũng có ơn với tôi rất nhiều, trong lúc ông hoạn nạn, tôi chạy đến là điều đương nhiên. Giờ tôi không biết phải làm sao, chẳng lẽ vừa đăng ký kết hôn lại ly hôn, hãy cho tôi lời khuyên?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự4 giờ trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.
-
Tâm sự4 giờ trướcLúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi luôn đặt trọn niềm tin vào chồng mình. Cho đến hôm qua, tôi mới phát hiện ra bí mật anh giấu giếm mình.
-
Tâm sự12 giờ trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
Tâm sự23 giờ trướcMẹ chồng gây áp lực, kêu ca khiến tôi càng căng thẳng, dù bản thân đang bị động thai và sức khỏe yếu.
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi rơi vào cái cảnh không biết nói không thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi nhận ra trong nhóm bạn đại học mà con gái mời về nhà có nhân tình của mình, tôi hiểu mối quan hệ này phải chấm dứt, nhưng chưa kịp nói thì cô ấy báo có thai.
-
Tâm sự1 ngày trướcEm chồng đâu có khá giả, chẳng hiểu sao lại từ chối phần tài sản mà bố mẹ chồng tôi cho nữa?
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông khí của buổi họp lớp đang vui vẻ bỗng trầm xuống khi Ngọc cùng con trai xuất hiện.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: "Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng".
-
Em dâu khoe sẽ xây nhà 4 tỷ, nhìn bản thiết kế mà tôi uất nghẹn cổ chỉ muốn xé nát và ném vào mặt emTâm sự1 ngày trướcKhi gia đình tôi đang vùng vẫy trong nghèo khổ đói khát thì vợ chồng em dâu có tiền tỷ xây biệt thự.