- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tại thư ký trẻ 'giăng câu' nên giám đốc già tán gia, bại sản?
Cho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
Sau 28 năm miệt mài cống hiến, cuối cùng chồng tôi cũng được bổ nhiệm vào ghế giám đốc công ty xây dựng khi vừa tròn 52 tuổi. Ngày nhậm chức sau lễ mừng ở công ty, vợ chồng tôi quyết định thuê trọn gói một nhà hàng trên phố để bố mẹ, bạn bè đôi bên và cậu con trai lớn học năm cuối trường Đại học Kinh tế cùng cô gái út đang học lớp 12 chung vui.
Tôi thực sự mãn nguyện và tự hào khi vợ chồng hòa thuận, các con ngoan ngoãn, theo gương bố mẹ yêu thương nhau và chăm chỉ học hành. Chồng ngồi ở vị trí giám đốc được hơn một năm thì cô thư ký xin chuyển công tác để theo chồng vào Nam lập nghiệp. Phải mất cả tuần chồng tôi lo lắng cùng cộng sự đôn đáo khắp nơi mới tuyển thư ký mới đạt những yêu cầu như anh mong muốn.
Tôi thật vui khi chồng thông báo tuyển được cô thư ký tuy tuổi đời mới 28 nhưng đã có hai bằng đại học chính quy của trường Xây dựng và trường Ngoại ngữ. Cô thư ký lại chưa lập gia đình nên có nhiều thời gian đầu tư cho công việc trợ lý giám đốc của mình. Biết giám đốc có hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình một phần không nhỏ là nhờ thư ký nhiệt tình, giỏi giang, thạo việc, nên để tỏ lòng biết ơn và cũng để thắt chặt thêm mối quan hệ thân tình với cô thư ký, nhân dịp mừng con trai đầu của vợ chồng tôi tốt nghiệp đại học và có việc làm cho thu nhập tốt tôi bàn với chồng tổ chức một buổi tiệc ấm cúng tại nhà và mời cô thư ký trẻ của chồng đến dự.
Ngỡ ngàng xem lẫn ngưỡng mộ, đây là nhận xét thật lòng của tôi dành cho cô thư ký. Bởi cô không những trẻ trung, xinh đẹp, ăn nói dịu dàng mà còn vô cùng lịch lãm trong cách ứng xử với tôi và các con tôi. Thư ký trẻ chiếm trọn cảm tình của tôi, nên chẳng mấy mà chúng tôi trở nên thân thiết. Tôi chủ động mời cô đến chơi mỗi khi cô rỗi rãi, nhờ cô mà tôi biết làm đẹp, biết dành thời gian để chăm sóc bản thân mình...
Tôi cũng biết ơn cô thư ký trẻ, bởi từ ngày theo giúp việc cho chồng tôi cô đã tư vấn, giúp chồng tôi thay đổi từ phong cách giao tiếp đến thời trang hợp mốt. Nhiều lần nhìn cô thư ký trẻ xúng xính trong bộ váy áo đắt tiền, nước hoa thơm phức, quyến rũ tươi cười cùng chồng tôi lên xe đi công tác dài ngày mà tôi thầm tự hào…
Thế nhưng có lần cùng cô bạn thân chứng kiến cảnh cô thư ký thân mật gần gũi quá tự nhiên với chồng tôi, cô bạn thân có ý nhắc nhở tôi phải cảnh giác, bởi không ít tấm gương tan cửa nát nhà, mất nghiệp chỉ vì giám đốc vướng phải lưới tình của thư ký trẻ! Nhưng vì tin chồng nên tôi không có ý định nghi ngờ hay theo dõi chồng.
Cho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới. Nhìn chồng suy sụp, lắp bắp mãi mới thốt lên lời rằng anh không thể từ chối sự ngọt ngào, quyến rũ ngày ngày của cô thư ký trẻ nên mới mắc lỗi. Chồng bảo công ty đã có quyết định cho anh thôi việc và buộc anh phải nhanh chóng bồi hoàn số tiền thất thoát nếu không sẽ truy tố anh ra tòa… Không lẽ chỉ vì tình ngoài luồng mà chồng tôi đổ sông, đổ biển bao năm phấn đấu sự nghiệp? Tôi có nên cùng các con ký giấy bán nhà cứu giúp chồng tôi lúc này không?
Theo Tiền Phong
-
Tâm sự1 ngày trướcCon rể trong lúc cao hứng mà tiết lộ khoản lương thật làm bố vợ cảm thấy hụt hẫng, thương cho con gái.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐang làm việc, nhận được điện thoại từ bố chồng cũ mà tâm trí tôi rối bời.
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu không có món thịt cháy của cô giúp việc, có lẽ vợ chồng tôi đã ra tòa ly hôn rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không ngờ có ngày gặp lại người em họ đã nợ tiền từ nhiều năm trước.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi nhét quần áo vào túi du lịch để vào bệnh viện chăm sếp, nói đó là việc của trợ lý vì vợ con sếp ở xa; trong khi đó, con tôi đang kỳ cai sữa, rất quấy khóc.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhoảnh khắc đứng chơ vơ giữa bếp, tôi đã tủi thân vô cùng khi mẹ không còn quan tâm đến mình như xưa...
-
Tâm sự2 ngày trướcMưa to bão lớn, chồng tôi còn làm gì ở công trường nữa?
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi nói chuyện này phải hỏi ý kiến vợ thì bất ngờ bị bố vợ “quay xe”. Ông nói tôi không có hiếu rồi không có bản lĩnh đàn ông, việc cỏn con như thế cũng phải báo cáo vợ.