- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đang tân hôn thì chồng tôi nhận được tin nhắn từ số máy lạ, đọc tin xong anh đẩy vợ ra rồi giận dữ bỏ đi, còn tôi biết hôn nhân đã không thể cứu vãn được nữa
Tôi ngồi lặng đi, cảm tưởng đau đớn không từ ngữ nào diễn tả được. Đêm tân hôn của tôi, thật không ngờ kết thúc trong bi kịch như vậy.
- Đêm tân hôn chồng nhét vào tay tôi 1 tỷ rồi đưa ra đề nghị trái khoáy, tôi càng nghe càng đờ đẫn không nói được lời nào
- Đêm tân hôn mẹ đuổi anh ra ngoài, khăng khăng mang chăn gối vào ngủ với tôi
- Mới trong kỳ tân hôn mà vợ luôn tỏ ra lãnh cảm, tôi băn khoăn khó hiểu cho tới khi xem được đoạn video từ 3 năm trước trong điện thoại của vợ thì ngã ngửa
Tôi đang trải qua những giây phút tồi tệ nhất trong 28 năm sống trên đời. Đêm tân hôn, chồng đã suýt đánh tôi trong giận dữ và anh bỏ đi ngay sau khi nhận được tin nhắn từ ông ta. Còn tôi, tôi hiểu, cuộc hôn nhân của mình đã không thể cứu vãn được nữa.
Trước khi đến với chồng, tôi từng qua lại với sếp ở công ty. Đó là một người đàn ông li dị vợ, sống với hai người con trai đang đi du học nước ngoài. Ông ta giàu có, ông ta có thể vung tiền thoải mái cho tôi. Về phần mình, tôi có ngoại hình bắt mắt, nước da trắng, vóc dáng cao và ăn mặc sành điệu. Ông ta say mê tôi như điếu đổ.
Ban đầu, trước sự săn đón, chiều chuộng của ông ta, tôi cũng nghĩ mình yêu ông ta thật. Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra, tôi không yêu mà chỉ ngưỡng mộ. Hơn nữa, tôi có cảm tưởng mình sắp "chết ngạt" trong rào cản, sự ghen tuông của ông ta. Sau hai năm, tôi quyết định chia tay.
Hôm qua, chúng tôi tổ chức đám cưới. Tôi đã rất hạnh phúc, rất vui vẻ. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng dù tôi có nghỉ việc, chuyển công ty, tìm mọi cách trốn tránh thì ông ta vẫn tìm ra tôi. Khi biết tôi có người yêu, ông ta nhắn tin, mắng chửi tôi bội bạc, vô tình, lừa dối, rồi lại tha thiết mong tôi quay lại... Dù tôi giải thích, van xin ông ta tha cho tôi nhưng ông ta vẫn quyết đeo bám tới cùng.
Về phần người yêu, tôi vẫn giấu chuyện cũ. Tôi rất yêu và sợ mất anh. Anh lại là người có quan niệm hơi cũ kĩ về chuyện quan hệ trước khi kết hôn. Yêu nhau hơn một năm nhưng anh chỉ dừng lại ở những nụ hôn môi. Anh bảo muốn giữ gìn cho tôi, nếu lỡ chúng tôi không đến với nhau được thì tôi cũng không khổ sở vì anh. Anh đâu biết mỗi lần anh nói thế, tôi đều cảm thấy cắn rứt lương tâm vô cùng.
Hôm qua, chúng tôi tổ chức đám cưới. Tôi đã rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Đêm tân hôn, tôi hào hứng chuẩn bị nào nước hoa, váy ngủ, sữa dưỡng thể... Tôi đã mong chờ sẽ có một đêm tân hôn đáng nhớ nhất.
Tôi nằm lại trong phòng tân hôn vẫn còn lung linh hoa hồng, ánh nến mà nước mắt rơi không ngừng. (Ảnh minh họa)
Nào ngờ, khi đang ân ái, điện thoại chồng tôi bỗng rung lên. Chồng tôi với tay lấy điện thoại rồi sắc mặt anh tái dần đi. Anh bật điện lên, đưa điện thoại cho tôi xem. Tôi sững sờ, choáng váng rồi sợ hãi đến run người. Là ảnh tôi đang nằm trên giường ở khách sạn trong bộ váy mỏng tang và tư thế khêu gợi.
Anh giơ tay lên nhưng rồi dừng lại giữa không trung, sắc mặt giận dữ rồi bỏ đi ngay lúc đó. Tôi nằm lại trong phòng tân hôn vẫn còn lung linh hoa hồng, ánh nến mà nước mắt rơi không ngừng. Một lúc sau, chồng nhắn vào điện thoại tôi rằng: "Tại sao không thành thật ngay từ đầu? Lừa dối tôi, cô vui lắm à?".
Tôi khóc nức nở trong đau đớn, cảm tưởng ai đó bóp nghẹt trái tim mình. Cuộc hôn nhân mới bắt đầu của tôi không lẽ lại kết thúc như vậy sao? Tôi phải làm sao để chồng tha thứ và thông cảm cho tôi đây? Tôi không muốn mất anh nên mới giấu giếm, chẳng lẽ lại sai sao mọi người? Tôi đau khổ quá.
Theo Tổ Quốc
-
Tâm sự1 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự13 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự17 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự18 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự18 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự2 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!