- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tan nát vì "hậu cung" của chồng, tiểu tam đến tận nhờ nhờ "chính thất" đánh ghen tiểu tứ, tiểu ngũ...
Chồng tôi đã "cao chạy xa bay", phụ bạc họ để chạy theo một cô em trẻ đẹp, non tơ hơn. 2 người họ còn đưa cho tôi nhiều hình ảnh, bằng chứng cho thấy chồng tôi đang cặp kè, cung phụng một người đàn bà khác. Họ nhờ tôi lấy danh "chính thất" để đến đánh ghen, dằn mặt kẻ đi giật chồng này.
Tôi năm nay đã ngoài 45 tuổi, hiện đang kinh doanh ở nhà. Chồng hơn tôi 8 tuổi, anh làm thầu xây dựng. Trong mắt nhiều người, chồng tôi là người đàn ông giỏi giang, thành đạt, "thét ra lửa". Gia đình tôi có được như ngày hôm nay cũng là do sự phấn đấu, nỗ lực suốt bấy nhiêu năm của chồng tôi.
Tuy nhiên, người ta nói lắm tài thì nhiều tật cũng không sai. Chồng tôi tuy tài giỏi, chí thú làm ăn nhưng anh lại ham mê gái gú, lăng nhăng. Anh ta như con ngựa bất kham, càng ngăn cản, anh ta càng làm tới. Không ngăn cản được chồng, tôi đành "sống chung với lũ" trong suốt gần 20 năm trời. Vợ chồng tôi sống với nhau đến giờ cũng chỉ vì các con chứ không còn tình cảm nhiều.
Năm đó, tôi phát hiện chồng tôi cặp kè với một người phụ nữ tên Hà, đã có một đời chồng và một đứa con riêng. Tôi đến tận nhà cô ta nói chuyện phải trái, đánh ghen, dằn mặt. Trước mặt tôi, cô ta xin lỗi, lạy lụt, hứa sẽ sớm chấm dứt chuyện tình cảm với chồng tôi.
Chồng tôi tuy tài giỏi, chí thú làm ănnhưng anh lại ham mê gái gú, lăng nhăng
Nhưng được vài tháng sau, đâu lại đóng đấy. Được chồng tôi chu cấp tiền bạc, xây nhà mua xe, cô ta bám chồng tôi không rời. Họ có với nhau một đứa con gái. Con bé giờ vẫn qua lại với 2 con trai của tôi. Dù sao chúng cũng là anh em, máu mủ, không thể bỏ nhau được.
Hà cũng không thể giữ chân chồng tôi được lâu. Được một thời gian sau, chồng tôi lại tiếp tục cặp kè, lang chạ với những người đàn bà khác. Sợ ràng buộc, trách nhiệm nên lần này chồng tôi không có con với họ.
2 năm trước, chồng tôi cặp kè với Ly- một cô gái rất trẻ, làm gái nhà hàng. Được chồng tôi chiều chuộng, cung phụng, cô ta tưởng đã đào trúng mỏ vàng. Cô ta ngông cuồng gọi điện thách thức tôi, gửi cho tôi xem toàn clip nhạy cảm của cô ta với chồng khiến tôi đau khổ.
Tôi nhiều lần đã muốn quyên sinh nhưng con trai tôi ngăn lại và đến tận nhà dằn mặt cô ta rồi bốc phốt trên mạng xã hội. Được 2 con trai thuyết phục, chồng tôi dường như cũng thay tâm, đổi tính, quay về với gia đình, quan tâm đến vợ con nhiều hơn.
Mọi chuyện dường như đã lắng lại thì hôm vừa rồi, Ly cùng một người phụ nữ trẻ khác đến tận nhà tìm tôi. Ly và người phụ nữ đó tự xưng là "bồ" của chồng tôi suốt thời gian qua. 2 người thay nhau "chăm sóc", "yêu thương" chồng tôi "bằng cả tấm lòng".
Được một thời gian sau, chồng tôi lại tiếp tục cặp kè, lang chạ với những người đàn bà khác.
Tuy nhiên, giờ chồng tôi đã "cao chạy xa bay", phụ bạc họ để chạy theo một cô em trẻ đẹp, non tơ hơn. 2 người họ còn đưa cho tôi nhiều hình ảnh, bằng chứng cho thấy chồng tôi đang cặp kè, cung phụng một người đàn bà khác. Họ nhờ tôi lấy danh "chính thất" để đến đánh ghen, dằn mặt kẻ đi giật chồng này.
Nhìn thấy Ly vào trong nhà, con trai tôi nổi giận đùng đùng, vội vàng đuổi cô ta ra khỏi nhà. Còn tôi thì ngã khuỵu, suy sụp vì quá thất vọng vào người mà tôi đã từng gọi là chồng. Tôi nói với các con chuyện ly hôn nhưng các con tôi không đồng ý. Các con tôi nói các con sợ cảnh tan đàn xẻ nghé, sợ cảnh mẹ ghẻ-con chồng. "Bố cặp kè lăng nhăng như vậy nhưng bố đã bao giờ bỏ mẹ chưa? Sao mẹ lại bỏ bố mà đi?", con trai tôi hỏi.
Tôi đã ngoài 45, độ tuổi không còn trẻ để làm lại từ đầu. Nhưng tôi vẫn có quyền được hạnh phúc, được yêu thương chứ? Chẳng lẽ tôi phải sống cả đời với người đàn ông không chung thủy này hay sao? Mấy hôm nay, tôi cầm tờ đơn xin ly hôn mà suy nghĩ mãi. Ai đã từng ở trong hoàn cảnh của tôi, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Dân Việt
-
Tâm sự30 phút trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự3 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự15 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự19 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự20 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự20 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự2 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?