- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tặng hoa bạn gái ngày 8/3 em ngại ngùng từ chối nhận, thay vào đó lại thì thầm câu này khiến tôi lặng người biết ơn em
Lặng người trước hành động và lời nói của bạn gái, tôi không ngờ em làm vậy.
- Suốt một năm yêu nhau, bạn gái luôn từ chối chuyện gần gũi, để rồi đến đêm hôm cưới tôi sốc nặng khi biết được sự thật
- Muốn đổi đời, bạn gái tôi ra thành phố kiếm tiền để rồi chưa đầy một năm đã trúng kế người ta
- Dẫn bạn gái về ra mắt, tôi đánh rơi chiếc đũa nên cúi xuống nhặt, nhìn cảnh tượng dưới gầm bàn tôi chỉ muốn chia tay ngay
Sau cuộc tình 3 năm đổ vỡ, tôi không yêu ai mà đều từ chối tình cảm của các cô gái. Bởi trái tim tôi đã đủ đau, đủ thất vọng và vẫn còn ám ảnh về mối tình cũ. Người ta chê tôi nghèo, bỏ tôi đi lấy người giàu có hơn. Cũng nhờ em, tôi có chí hướng phấn đấu làm giàu, để bây giờ có địa vị xã hội, có tiền tài mới nghiệm ra con gái thực dụng thì chẳng có gì sai. Chẳng ai có thể an tâm ở bên một người đàn ông lương bèo bọt cả.
Không yêu đương gì cho đến một ngày tôi gặp Thương trong lần đi hiến máu. Em là tình nguyện viên của chương trình, Thương rất duyên và có nụ cười làm say đắm lòng người. Nói chuyện với em, tôi dường như cảm thấy rất hợp và không ngại xin số điện thoại để nói chuyện nhiều hơn. Cứ thế chúng tôi đi cafe tìm hiểu nhau, ở Thương có gì đó rất cuốn hút, khác hẳn so với các cô gái tôi từng tiếp xúc.
(Ảnh minh họa)
Thương sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, em là chị cả của 3 đứa em nên khá vất vả. Thế nhưng mỗi khi kể về gia đình đôi mắt em ánh lên vẻ tự hào, chẳng hề ngại ngùng hay tự tin về gia cảnh của mình. Tìm hiểu 3 tháng thì tôi ngỏ lời yêu Thương, thật may em đồng ý. Yêu Thương là điều tôi không thể ngờ, nhưng chính em đã khiến trái tim tôi thổn thức, biết yêu trở lại và muốn xác định lâu dài.
Bận công việc vả lại không phải tuýp người lãng mạn nên tôi rất ít khi tặng hoa, tặng quà người yêu. Cho đến ngày 8/3 đồng nghiệp quay sang hỏi tôi: "Chú định tặng bạn gái quà gì thế để anh tham khảo, tặng hoa, váy, son suốt rồi người yêu anh cứ đòi quà khác". Tôi ớ người không biết trả lời sao vì không có ý định tặng quà. Tôi chỉ nghĩ tối đưa Thương đi ăn món gì đó vậy là được.
Ngồi suy nghĩ mãi, thấy mình hơi vô tâm, không bao giờ tặng gì cho người yêu nên tối đi làm về tôi quyết định mua bó hoa hồng thật đẹp tặng Thương. Vừa tặng hoa, Thương đã lắc đầu từ chối nhận khiến tôi không hài lòng. Tôi cho rằng em không tôn trọng mình mà định quay xe về thì em thì thầm vào tai tôi khẽ bảo: "Ngày này, anh nên tặng hoa cho mẹ mới đúng. Mẹ mới cần được nhớ đến, yêu thương. Còn em, em chỉ cần anh ở bên là được. Em sẽ vui hơn nếu anh nghĩ về mẹ đấy".
(Ảnh minh họa)
Lặng người trước hành động và lời nói của bạn gái, tôi không ngờ em lại sâu sắc, biết nghĩ và thương bố mẹ như thế. Thương nói rất đúng, bao năm nay tôi không hề tặng mẹ mình thứ gì cả, kể cả lời chúc. Một phần tôi ngại, một phần tôi thấy không cần thiết. Nhưng cô ấy thì khác, luôn chu đáo, nghĩ cho bố mẹ thay vì bản thân.
Cảm động trước lời em nói, tôi hôn lên trán em nói cảm ơn và đưa Thương về nhà ra mắt bố mẹ, xin cưới luôn. Người con gái này thật tuyệt vời, tôi không thể bỏ lỡ được. Bố mẹ tôi vui lắm vì cuối cùng con trai cũng chịu lấy vợ, ôm bó hoa vào lòng mẹ tôi rơi nước mắt bảo Thương: "Quà 8/3 con trai tặng bác ưng nhất là một nàng dâu. Cảm ơn cháu".
Nhìn 2 người phụ nữ quan trọng cuộc đời tôi tươi cười chuyện trò tôi hạnh phúc lắm. Có lẽ từ giờ ngày lễ nào tôi cũng sẽ tặng quà họ, không nhất thiết phải là thứ đắt tiền nhưng là tình cảm, sự yêu thương tôi dành đến họ.
(tuantran...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự2 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự5 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự17 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự21 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự22 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự22 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".