- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thả dính bầu để ép gia đình 2 bên cho cưới, tôi xám ngoét mặt khi nghe bố phát biểu tại hôn trường
Cả hội trường ồ lên kinh ngạc, tôi và Loan ngồi dưới lại xám ngoét mặt mày trước những gì bố nói.
Tôi quen Loan khi hai đứa làm chung công ty, sau 2 năm yêu đương hẹn hò tôi cầu hôn cô ấy. Sự nghiệp cả hai đã ổn định, thu nhập cũng khá, hai nhà lại gần nhau chỉ cách nhau khoảng 3km, tôi năm nay 29 tuổi rồi còn Loan vừa tròn 27. Nói chung chẳng có lý do gì để chúng tôi phải lần lữa, trì hoãn đám cưới nữa cả.
Nhưng nào mà ngờ, khi tôi đưa Loan về ra mắt gia đình, bố tôi lại kịch liệt phản đối. Ngược lại, mẹ Loan khi gặp tôi cũng nhất mực khẳng định hai đứa không hợp nhau, lấy nhau về kiểu gì cũng không được hạnh phúc khiến chúng tôi khó hiểu vô cùng.
Bạn gái tôi đẹp người đẹp nết, chưa thấy ai chê trách cô ấy được nửa lời. Còn về tôi, tôi tự thấy bản thân không đến nỗi nào, ngoại hình khá ưa nhìn, thu nhập 30 triệu/tháng. Bạn bè ai cũng bảo chúng tôi trai tài gái sắc, vậy mà chẳng hiểu sao bố mẹ hai bên vừa gặp đã bảo không hợp.
Dẫu vậy, chúng tôi vẫn không chịu từ bỏ. Tôi thường xuyên mời Loan về nhà mình chơi, cố gắng tạo cơ hội để cô ấy tiếp xúc với các thành viên trong nhà, hy vọng thay đổi cách nhìn của mọi người về cô ấy. Và ngược lại, tôi cũng cố gắng thể hiện trước mặt mẹ Loan để bác dần dần chấp nhận tôi.
Tuy gia đình hai bên không cho cưới nhưng chúng tôi vẫn cố gắng thay đổi quết định của bố mẹ. (Ảnh minh họa)
Nhưng dù cố gắng bao nhiêu, đòi cưới lên cưới xuống mấy lần thì hai nhà vẫn không chịu thay đổi quyết định. Sau nhiều lần đấu tranh bất thành, tôi bàn với Loan thả dính bầu rồi cưới, lúc đó bố mẹ dù không muốn cũng phải đồng ý cho cưới thôi. Ban đầu Loan cũng không chịu vì sợ điều tiếng, bị mọi người chỉ trích “ăn cơm trước kẻng”, nhưng giờ chúng tôi đâu còn cách nào khác, chẳng nhẽ lại chia tay vì bố mẹ phản đối.
Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng Loan cũng đồng ý với ý định của tôi. Không lâu sau Loan có bầu luôn và thế là hai bên gia đình bắt buộc phải tổ chức lễ cưới cho hai đứa. Có lẽ “dưa chín ép thì không ngọt” nên dù hai nhà ngoài mặt thì đồng ý cưới, nhưng bên trong vẫn có chút gì đó khiên cưỡng lắm. Tôi mặc kệ, miễn là tôi lấy được Loan làm vợ. Bằng thời gian, chúng tôi chứng minh cho bố mẹ hai bên biết tình cảm của hai đứa chân thành như thế nào.
Cuối tuần rồi, tôi và Loan nắm tay nhau bước vào hôn trường. Sau bao cố gắng mới hái được quả ngọt, khỏi phải nói tôi đã vui đến nhường nào. Tuy nhiên khi bố tôi lên sân khấu phát biểu trước quan khách, tôi và Loan ngồi dưới lại xám ngoét mặt mày trước những gì bố nói.
Trong đám cưới, bố tôi lên hôn trường phát biểu khiến tôi và vợ xám ngoét mặt mày. (Ảnh minh họa)
- Không giấu gì quan bên hai họ, tôi và mẹ cô dâu vốn là người yêu cũ của nhau. Vì tuổi trẻ bồng bột và nhiều sai lầm, nên tôi và mẹ cô dâu mới không đến được với nhau. Nay tôi hy vọng con trai và con dâu của mình sẽ thay tôi và bà ấy viết tiếp câu chuyện tình còn dang dở trong quá khứ…
Cả hội trường ồ lên kinh ngạc. Tôi không ngờ bố tôi và mẹ Loan lại có một đoạn tình cảm như thế, chắc vì lý do này mà ban đầu hai bên gia đình không chịu cho chúng tôi đến với nhau. Tôi để ý thấy mẹ vợ ngượng chín mặt, nhưng sau đó mẹ cũng lên phát biểu đôi câu.
- Thực ra tôi cũng không muốn khui chuyện xưa cũ ra làm gì, nhưng ông thông gia đã nói thì tôi cũng có đôi câu. Nếu cho tôi quay trở lại tuổi trẻ, tôi cũng sẽ không cưới bố chú rể đâu vì nếu làm như thế thì chắc chắn sẽ không có các con của tôi, và các con sẽ không có được hạnh phúc như ngày hôm nay.
Con gái tôi còn trẻ người non dại, về làm dâu nhà bên ấy có điều gì chưa phải thì anh chị dạy bảo cháu nó từ từ. Còn với hai con, mẹ chỉ mong các con có thể mãi yêu thương nhau, đồng sức đồng lòng tới lúc đầu bạc răng long. Nhưng con gái à, nếu một ngày chồng con không còn yêu thương con, nếu một ngày hôn nhân chỉ là gánh nặng khiến con mệt mỏi thì con hãy dũng cảm buông tay trở về nhà với mẹ nhé.
Mẹ Loan nói đúng, nếu như ngày xưa bố tôi và mẹ cô ấy đến với nhau thì tôi làm gì có cơ hội được sinh ra rồi gặp và yêu Loan phải không nào. Tôi sẽ cùng cô ấy viết tiếp câu chuyện tình còn dang dở của bố tôi và mẹ vợ năm xưa, sẽ cho chuyện tình đó một cái kết đẹp.
Theo arttimes.vn
-
Tâm sự5 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự17 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...