- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thầm yêu nữ đồng nghiệp, tôi không còn cảm xúc bên vợ
Thầm yêu nữ đồng nghiệp làm cùng công ty, tôi không còn cảm xúc, hứng thú gần gũi với vợ.
- Lên ở nhà con rể trông cháu ngoại, con gái nói câu này khiến tôi khóc 3 lần một ngày
- Thương chồng con khổ, vợ tôi cài đặt liền 3 app vay tiền online quyết chí làm giàu, để rồi giờ đây tôi lĩnh đủ hậu quả
- Đang hồi hộp chờ chồng trong phòng tân hôn, nửa tiếng sau tôi đã gục ngã khi nghe cuộc điện thoại gọi đến
Đồng nghiệp nữ kém tôi 1 tuổi, mới được điều về phòng tôi công tác, dưới sự quản lý của tôi. Em đã có chồng và 2 con, tuổi cũng không còn trẻ, xấp xỉ 40 tuổi. Trên mặt, đuôi mắt đã bắt đầu xuất hiện những nếp chân chim, dấu hiệu tuổi trung niên lộ rõ trên từng nụ cười, làn da, nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn thấy xao xuyến mỗi khi đối diện người con gái ấy.
Có lẽ bởi em rất đặc biệt so với những người con gái khác. Trong khi họ mưu mô, toan tính và lươn lẹo để đạt được những mục đích của mình, thì em chẳng quan tâm đến những thứ xung quanh, chỉ tập trung làm tốt nhất công việc của mình mà chẳng cần đòi hỏi bất cứ điều gì. Cũng chẳng bao giờ tôi thấy em có thời gian ngồi nói chuyện, kể xấu về ai mà chỉ chăm chăm trở về nhà chăm sóc chồng, con sau giờ làm.
Em ít khi dùng mạng xã hội, chỉ thi thoảng lắm mới up vài bức ảnh, nhưng những bức ánh của em chỉ loanh quanh về những món ăn em nấu cho chồng, con, rồi những bức ảnh vui chơi cùng con, cùng con đọc sách, đọc truyện, chứ không có chuyện sân si với người này, người kia.
Mỗi lần đối diện với em, nhìn ngắm em làm việc, tôi có cảm giác thời gian như trôi chậm lại, cuộc sống bình yên và đẹp đến lạ thường. Tôi thầm yêu em mà chẳng dám thổ lộ lòng mình, cũng nghĩ, sẽ chẳng bao giờ nói ra cho ai biết được điều đó.
Nhưng không phải vì thế mà tôi được yên thân, bởi hình bóng em lúc nào cũng chế ngự trong tâm trí của tôi. Tôi như muốn quên luôn sự tồn tại của vợ mình để miên man suy nghĩ về em và mơ tưởng, được cùng em làm mọi thứ tôi muốn.
Nghĩ về em, so sánh em với vợ mình, dù vợ tôi trẻ hơn em cả vài tuổi, dấu hiệu thời gian chưa lộ rõ, nhưng sao tôi chẳng thể có được cảm xúc khi ở bên cô ấy, cũng chẳng còn hứng thú gần gũi. Nhiều lần vợ chủ động, tôi phải tìm lý do thoái thác vì không muốn cố gắng để chiều cô ấy. Tôi chưa từng bị như vậy cho đến khi gặp đồng nghiệp nữ kia.
Muốn dừng lại tất cả những suy nghĩ về cô ấy để quay lại một cuộc sống bình thường nhất có thể, nhưng tôi không thể làm được điều đó. Chẳng hiểu tại sao lại như vậy, dù tôi không bao giờ có ý định công khai tình cảm, không có ý định phản bội vợ cũng như xen vào cuộc sống gia đình cô ấy.
Theo Báo đất Việt
-
Tâm sự5 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự9 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự10 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự10 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự14 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự16 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự18 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự2 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?