- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tháng nào bạn trai cũ cũng chu cấp 5 triệu nuôi con kèm điều kiện bất bình, hôm con cấp cứu tôi đến van nài anh thì nhận ngay cái kết bẽ bàng
Con ốm, thiếu tiền viện phí, tôi mới cậy nhờ đến anh nhưng sao anh lại có thể thốt ra những lời vô tình như thế?
- Cả năm đi làm xa, tháng nào chồng cũng gửi về 40 triệu, đêm đầu tiên đoàn tụ, nhìn cơ thể trần trụi của anh mà tôi quặn thắt tim gan
- Lấy chồng đẹp trai, tháng nào tôi cũng nhận được tờ đơn ly dị
- Anh rể tháng nào cũng biếu bố mẹ vợ 5 triệu dưỡng già, nhưng hành động của anh lúc bố lâm chung khiến cả nhà tôi ghê tởm
Kết thúc mối tình 2 năm, tôi và Quang chia tay trong sự dứt khoát, lạnh lùng của anh. Người đề nghị chia tay là anh, anh nói đã hết yêu tôi và hiện tại đang có tình cảm với người khác. Cô ấy hơn tôi về mọi mặt từ học thức, gia đình, công việc và đem lại sự cuồng si cho Quang. Hai năm gắn bó, từng hẹn ước sẽ kết hôn cuối cùng tôi nhận lại lời chia tay cay đắng.
Chấp nhận chia tay, chúc phúc cho bạn trai cũ, tôi sống cuộc đời của mình, không liên lạc gì với Quang nữa. Cho đến 2 tháng sau tôi phát hiện mình có bầu, với những biểu hiện thai nghén thông thường. Đi khám, bác sĩ nói tôi đã bầu được 10 tuần rồi. Cái thai này là của Quang, trước khi chia tay chúng tôi đã có những khoảng thời gian thân mật với nhau.
(Ảnh minh họa)
Không biết làm gì trước sự xuất hiện của đứa bé, khi tôi và Quang đã chia tay rồi. Rối trí, tôi tìm đến gặp Quang, nhưng anh lạnh lùng bơ tôi. Mãi cho đến khi tôi nói mình đã có bầu với anh, anh lặng người một lúc rồi quay ra bảo: "Em cứ đẻ đi, xét nghiệm nếu nó là con anh, anh sẽ có trách nhiệm". Lời nói đó của anh khiến tôi có thêm chút động lực để sinh con, trông chờ ngày Quang quay lại yêu thương mẹ con tôi.
Chín tháng thai nghén một mình làm tất cả từ đi khám thai, sinh hoạt rồi cũng qua. Đứa bé chào đời giống Quang như 2 giọt nước, nhưng anh vẫn đòi xét nghiệm cho rõ. Tôi đồng ý và kết quả anh và con bé cùng huyết thống. Thay vì đứng ra nhận con, chăm sóc mẹ con tôi thì Quang lại bảo tôi đưa số tài khoản, mỗi tháng anh sẽ chuyển khoản cho tôi 5 triệu nuôi con.
Đồng thời điều kiện đi kèm là tôi không được nói cho ai biết đó là con anh, mẹ con tôi không được xuất hiện gần anh làm ảnh hưởng đến danh tiếng, mối quan hệ, sự nghiệp của Quang. Anh nói sẽ có trách nhiệm với con gái, nhưng quay lại với tôi thì không. Anh sẽ cưới cô gái anh đang yêu, cấm tôi đụng tới cô ấy nếu không anh sẽ tuyệt tình với con. Chấp nhận lời đề nghị của Quang, tôi không dám nói với ai bố đứa trẻ là anh, cứ một mình chịu sự chỉ trích từ người thân, hàng xóm láng giềng.
(Ảnh minh họa)
Một mình nuôi con nhỏ, vất vả, cay đắng đủ cả. Năm triệu của Quang cũng chỉ đủ để mẹ con tôi ăn tiêu theo dạng tiết kiệm. Tôi cũng bán hàng online kiếm thêm thu nhập, có con tôi phải cố gắng gấp 10 lần trước đây. Sống trên thành phố, xa bố mẹ, không người thân, con ốm đau tôi tự mình xoay sở. Cho đến khi con được 5 tháng, nó bị sốt co giật phải vào viện cấp cứu.
Lo sợ con có vấn đề gì, tôi đến nhà Quang van nài anh vào viện với con, cho tôi mượn một khoản để lo viện phí cho con. Thế nhưng trước sự sợ hãi, lo lắng của tôi, Quang lại tỏ ra bình thản và nói những câu chát chúa vào mặt tôi: "Tôi không có đứa con nào cả, cô đừng có vu vạ rồi moi tiền của tôi. Con cô, nó sống hay chết là chuyện của cô. Đừng lôi tôi vào". Anh đi vào nhà, đóng sầm cổng lại khiến tôi đau đớn tột cùng.
Con ốm, thiếu tiền viện phí, tôi mới cậy nhờ đến anh nhưng sao anh lại có thể thốt ra những lời vô tình như thế? Nó là con anh cơ mà? Hay tại tôi đến nhà anh, anh sợ vợ sắp cưới biết quá khứ của mình nên mới nói lời cay đắng như vậy? Con tôi bây giờ cũng ổn định sức khoẻ rồi, nhưng hơn 1 tuần nó nằm viện anh không gọi điện, vào thăm con lấy 1 lần.
(thaothu...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự24 phút trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự3 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự15 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự19 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự20 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự20 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự2 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?