Thấy chồng chuyển cho chị hàng xóm 40 triệu, tôi họp gia đình gấp để tố tội thì anh ấy ném thẳng cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ ra

Nhìn cuốn sổ tiết kiệm đứng tên chị hàng xóm mà tôi ngẩn ngơ, không hiểu ý của chồng là gì?

Cách đây 3 ngày, điện thoại của tôi hết tiền, lúc đó có việc cần gọi cho sếp gấp, hỏi mãi chồng mới chịu cho mượn máy. Khi dùng xong, nhân tiện tôi vào kiểm tra xem điện thoại của anh có bí mật gì không. Bởi vài năm gần đây chồng luôn cấm vợ con động vào điện thoại.

Tôi choáng váng khi phát hiện anh chuyển tiền cho chị hàng xóm tên Loan. Thậm chí khi vào Zalo của chồng, tôi thấy hai người thường xuyên nói chuyện qua lại và sốc khi phát hiện tháng nào anh ấy cũng gửi cho chị ta 40 triệu.

Vì muốn giải quyết tận gốc vấn đề, tôi đã gọi cả nhà chồng đến để họp gia đình. Trong khi chồng đang ngơ ngác, không hiểu bố mẹ anh em đến làm gì mà đông đủ các ban bệ thì tôi đưa ngay những tin nhắn chuyển tiền của chồng cho mọi người xem.

Thấy chồng chuyển cho chị hàng xóm 40 triệu, tôi họp gia đình gấp để tố tội thì anh ấy ném thẳng cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ ra-1

Tôi bảo suốt 2 năm nay, tháng nào anh cũng chỉ đưa cho vợ có 3 triệu, toàn bộ chi tiêu trong nhà do vợ bỏ ra hết. Tôi vừa khóc vừa tố tội của chồng, mọi người đua nhau trách mắng anh ấy đủ những lời khó nghe. Đến khi cả nhà yêu cầu anh ấy cắt đứt qua lại với Loan và bắt đưa tiền lương cho vợ nắm giữ thì chồng tôi đứng dậy bỏ vào phòng.

Một lúc sau anh đi ra với một cuốn sổ tiết kiệm, anh ném thẳng vào người tôi. Anh bảo lấy tôi 8 năm trời. Suốt 6 năm anh đưa hết tiền lương cho vợ nhưng tháng nào tôi cũng kêu hết tiền, chẳng có dư.

Chồng bảo chị Loan thương anh ấy chịu khó hiền lành nhưng lấy phải cô vợ chi tiêu hoang phí như tôi nên đã bảo anh đưa tiền chị ấy gửi góp vào ngân hàng mỗi tháng giúp (chị Loan làm nhân viên ở ngân hàng). Anh còn mỉa mai tôi rằng cũng bằng ấy tiền, nhờ chị Loan giữ giúp trong 2 năm tiết kiệm được 1 tỷ, đưa cho tôi thì chẳng còn sót lại đồng nào. Anh bảo rất hối hận vì đã lấy phải người vợ chi tiêu vô tội vạ như tôi.

Tôi biết mình có lỗi nên đã xin lỗi chồng và mọi người. Chính tôi cũng có cảm giác mình tiêu hoang thật, cứ có tiền là tôi không kìm hãm được bản thân. Nhưng bản thân anh cũng có thể tự mang tới ngân hàng gửi được mà sao phải gửi người ngoài? Hay anh và chị Loan có mối quan hệ khác? Mọi người góp ý cho tôi cách giữ tiền đồng thời giữ chồng với?

(ngoanngoc...@gmail.com)

Theo Nhịp Sống Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/thay-chong-chuyen-cho-chi-hang-xom-40-trieu-toi-hop-gia-dinh-gap-de-to-toi-thi-anh-ay-nem-thang-cuon-so-tiet-kiem-1-ty-ra-222021171004915965.htm

cuộc sống hôn nhân


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.