- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thấy có cô gái ăn mặc không đứng đắn đến nhà chị dâu, tôi trèo ban công sang xem thực hư, nào ngờ lại khám phá ra một chuyện tày trời
Tôi rất choáng, muốn xông vào can ngăn chị nhưng nghĩ không tiện nên đành men theo đường cũ, trở lại nhà mình.
- Mời nhà vợ tương lai đi ăn sang chảnh, anh rể gói cả bát nước chấm mang về cùng lời giải thích khiến gia đình tôi ngán ngẩm
- Ngày tôi cưới, chị dâu đến một lúc rồi vội vã đi, nghe chị cãi nhau với anh trai trước cửa, tôi tháo ngay 3 chỉ vàng ra trả lại
- Tiệc thôi nôi cháu gái, tôi tặng cháu cái váy 2 triệu và tưởng rằng chị dâu sẽ cảm kích nào ngờ phản ứng của chị khiến tôi ê chề
Gia đình tôi có hai anh em, sau khi lấy vợ thì bố mẹ cắt cho chúng tôi mỗi người một mảnh đất ngay bên cạnh để làm nhà ở riêng. Anh trai tôi số khổ, sau khi xây được nhà đẹp thì lại qua đời trong một vụ tai nạn. Để mình chị dâu phải nuôi 2 đứa con rất cực nhọc.
Nhưng nhờ sự giúp đỡ của anh em bên ngoại và sự năng nổ của chị dâu, công việc kinh doanh nhà hàng của chị ấy rất thuận lợi. Nghe nói mỗi tháng lợi nhuận mang về hơn 100 triệu đồng, khiến gia đình tôi mừng cho 3 mẹ con chị ấy.
Hàng ngày tôi có thói quen, sau khi ăn xong cơm thường ra ban công ngồi uống cà phê ngắm cảnh phố phường. Nhiều ngày nay tôi để ý thấy trước cổng nhà chị dâu có một cô gái phấn son lòe loẹt, ăn mặc thiếu vải đứng bấm chuông. Sau đó người giúp việc ra mở cửa và lễ phép mời cô ta vào nhà. Tôi đợi 2 tiếng chưa thấy cô ta ra khỏi nhà chị dâu nên đành phải đi ngủ để hôm sau còn đi làm.
Lo sợ chị dâu kết bạn với người xấu dễ bị lừa nên tôi đã hỏi người giúp việc nhưng bác ấy luôn miệng nói không biết gì cả. Tôi nghĩ nếu chuyện trong sáng thì chẳng có lý do gì bác ấy phải che giấu, chỉ có chuyện mờ ám thì chị dâu mới dặn dò bác ấy giữ bí mật. Vậy nên tôi quyết tìm hiểu sự thật.
Tôi rất lo cho số tài sản mà chị dâu làm ra dành cho các cháu sẽ bị cô gái kia bòn rút hết. (Ảnh minh họa)
Một buổi tối, lại thấy cô gái kia đến, tôi chờ đợi hơn 30 phút rồi kê thang, trèo từ sân thượng nhà tôi sang nhà chị dâu. May mắn mà ngày trước khi xây nhà, chúng tôi đã để một lối thoát hiểm trên sân thượng nên di chuyển từ nhà này sang nhà kia không khó khăn lắm.
Khi bước xuống tầng 2, tôi nghe thấy tiếng rầm rì trò chuyện trong phòng chị dâu. Nhìn qua cửa sổ, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, tôi choáng váng khi thấy 2 người phụ nữ đang ôm ấp nhau. Không ngờ chị dâu lại thích người cùng giới, thất vọng và buồn vô cùng nhưng chẳng thể làm gì được vì anh trai đã mất, chị ấy có quyền tự do.
Đang định quay trở về thì tôi nghe thấy cô gái kia xin chị dâu chuyển cho cô ta 30 triệu đồng để mua sắm. Sau khi chị dâu vui vẻ gật đầu thì cô ta lại than thở chiếc xe máy đang đi cũ quá, muốn đổi xe mới. Chị dâu chần chừ một lúc rồi nói sẽ mua tặng cô ta chiếc xe ga hơn trăm triệu đồng làm quà sinh nhật với điều kiện là phải chung tình với chị ấy.
Tôi rất choáng, muốn xông vào can ngăn chị nhưng nghĩ không tiện nên đành men theo đường cũ, trở lại nhà mình. Về nhà, tôi ngẫm nghĩ mãi. Tôi rất lo cho số tài sản mà chị dâu làm ra dành cho các cháu sẽ bị cô gái kia bòn rút hết. Theo mọi người bây giờ tôi phải nói thế nào để chị dâu tỉnh ngộ đây?
Theo Pháp luật và bạn đọc
- Tâm sự22 giờ trướcLên tiếng chê bai em rể tương lai, tôi sốc nặng khi nghe nhân viên gọi cậu ấy bằng danh xưng khó tin.
- Tâm sự1 ngày trướcCho đến bây giờ ngồi một mình trong phòng tối, tôi mới thấy mình ngu xuẩn và tiếc nuối người vợ cũ vô vàn.
- Tâm sự1 ngày trướcTôi có còn yêu vợ cũ không? Tôi thật sự không rõ lắm. Chỉ biết nếu tôi biết Thùy mang theo 2 thứ kia về nhà chồng thì tôi chắc chắn sẽ ở lại với cô ấy trong đêm tân hôn. Có bị kề dao vào cổ uy hiếp thì tôi cũng chẳng đến với vợ cũ đâu!
- Tâm sự1 ngày trướcNhìn chị chồng cười hề hề, nhét tờ 500 nghìn vào tay mình mà tôi xót xa.