- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thấy mẹ chồng lén lút đưa cho con gái cuốn sổ đỏ, tôi can ngăn thì bà nói một câu khiến hai vợ chồng tôi chao đảo
Dù ra ở riêng khó khăn bội phần nhưng tôi vẫn chấp nhận tất cả, thế mà câu nói của mẹ chồng làm kế hoạch của chúng tôi tan tành.
Do điều kiện kinh tế không có, suốt 4 năm nay, vợ chồng tôi vẫn phải sống chung với bố mẹ chồng. Từ ngày về làm dâu, tôi ít nói hơn, chủ yếu là làm và nghe nhiều.
Tuần vừa rồi, mẹ và chồng tôi cãi nhau rất lớn. Vì bố bị bệnh nằm một chỗ, mẹ không chăm sóc, suốt ngày đi chơi tụ tập với nhóm bạn trong khu phố. Vợ chồng tôi đi làm về muộn, phải phục vụ con cái, cơm nước, tắm rửa cho bố và dọn dẹp nhà cửa mệt nhoài cả người.
Mẹ bỏ ngoài tai những lời góp ý của chồng tôi, còn bảo không ở được thì cút ra ngoài mà ở, đừng có hỗn hào cãi lời mẹ. Trong lúc nóng giận, chồng tôi nói sẽ ra ở riêng ngay, không cần mẹ phải đuổi. Tôi thì mong muốn ngày này từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép, lần này chồng đã quyết tâm thì tôi ủng hộ nhiệt tình.
Thế nhưng khi chúng tôi chuẩn bị ra ngoài ở, mẹ chồng nói sẽ bán nhà, đến nhà chị gái sống và sẽ không cho chúng tôi đồng nào. Biết tính mẹ chồng, nói là làm nên vợ chồng tôi lo lắng vô cùng. Nếu ngôi nhà 2 tầng này bán đi, chắc cũng được 4 tỷ. Chúng tôi lo sợ bà sẽ bán và cho tiền con gái hết, đến khi không còn tiền thì sẽ bị con rể hắt hủi.
Vậy là chồng tôi lại không muốn rời đi, chấp nhận ở lại, làm hòa với mẹ cho gia đình được yên ổn.
Ngày hôm qua, chị chồng đến chơi và ăn cơm nhà chúng tôi. Trước khi chị ra về, tôi nhìn thấy mẹ chồng đưa cho chị ấy một cuốn sổ đỏ. Mẹ bảo nhờ chị ấy cầm giúp, sau này bố mẹ mà qua đời thì ngôi nhà này sẽ chia đôi, trai một nửa, gái một nửa.
Ngay lập tức tôi đã gọi chồng đến để can ngăn việc làm của mẹ. Chồng tôi tức giận trách mẹ, không tin tưởng con trai, lại đi tin con gái. Rồi chẳng may vợ chồng chị gái mang đi cầm đồ cuốn sổ đỏ thì cả nhà ra đường sống sao?
Mẹ bảo chỉ tin con gái và con rể, không tin tưởng vợ chồng tôi. Vì vậy bà làm gì là quyền của bà.
Hiện chị chồng đang cầm sổ đỏ, gia đình tôi đang rối tung cả lên. Chúng tôi thật sự không biết khuyên bảo mẹ chồng thế nào nữa?
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự7 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự8 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự21 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự23 giờ trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự2 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.