- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thấy mẹ mắng vợ "đàn ông không phải giặt đồ, rửa bát", chồng tôi thủ thỉ câu này khiến bà khóc hết nước mắt
Thay vì đổ cho tôi bắt nạt, bắt anh làm thì chồng lại nói với mẹ câu này khiến bà rưng rưng nước mắt động viên con trai làm việc nhà mỗi ngày.
- 11 giờ đêm về nhà, tôi thấy mẹ đang giặt giũ còn vợ thì từ trong phòng gào lên trách móc mẹ chồng, nguyên nhân khiến tôi muốn phát điên
- Về muộn thấy mẹ chồng phần đĩa cá trơ xương, tôi định trách nhưng bà lại nói một câu khiến tôi ân hận đến nỗi bật khóc
- Thấy mẹ đứng ở khe cửa lấm lét nhìn cháu vì không được bế, tôi đạp cửa hỏi vợ sự tình, nghe lời giải thích của cô ấy mà giận sôi người
Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà, trên chồng là 3 chị gái. Vì là con trai duy nhất, anh được bố mẹ chiều và thương lắm. Tôi vẫn còn nhớ như in, ngày về nhà tôi ra mắt, chồng không biết làm gì cả. Ở nhà anh được mẹ lo cho hết, chỉ có ăn học và lớn thì đi làm kiếm tiền.
Chồng tôi không biết làm gì, nhưng anh rất chịu khó học hỏi lắng nghe. Tôi dạy anh cách nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Sau một thời gian chồng làm thoăn thoắt và còn khéo hơn cả tôi nữa. Sợ bố mẹ chồng chiều hư anh, tôi thỏa thuận ngay từ lúc chưa cưới rằng hai đứa sẽ ra thuê nhà ở riêng. Chồng tôi đồng ý và về thuyết phục mãi ông bà mới chịu.
(Ảnh minh họa)
Bây giờ chúng tôi kết hôn cũng được hơn một năm rồi, tôi đã có một bé 7 tháng tuổi. Vợ chồng tôi ở căn chung cư thuê cách nhà bố mẹ chồng 3km. Cuối tuần chúng tôi vẫn về nhà nội sum họp, giúp đỡ bố mẹ chồng việc nhà. Mỗi lần về nhà, vợ chồng tôi lại diễn màn kịch, tôi làm hết mọi việc, chồng tôi chỉ có ngồi chơi và chờ đến giờ ăn thôi. Nhà chồng tôi là vậy, đàn ông thì ngồi chơi, phụ nữ phải làm việc nhà. Tư tưởng cổ hủ đó khiến tôi thấy sợ.
Diễn kịch suốt hơn một năm trời thế không sao, đùng một cái hôm nọ mẹ chồng tôi sang chơi không báo trước. Mở cửa vào mẹ thấy chồng tôi đang ngồi giặt quần áo, vừa trông nồi gà hầm trên bếp. Còn tôi thì đang ru con ngủ trong phòng.
Thấy con trai đeo tạp dề, tất bật nấu cơm, giặt đồ mẹ tôi bực mình, xót con trai mà gọi tôi ra, lớn giọng dạy bảo: "Đàn ông nhà này không phải vào bếp hay giặt đồ. Đó là việc của đàn bà! Chị làm vợ mà để chồng nó phải làm việc này hả? Hay chị muốn tôi gọi bố mẹ chị tới dậy lại chị?". Không dám cãi mẹ chồng, tôi chỉ biết xin lỗi và hứa không có lần sau nữa.
Chồng tôi thấy vậy liền kéo tôi về phía sau anh, thủ thỉ với mẹ: "Trước đây và đến tận bây giờ bố vô tâm, gia trưởng không giúp mẹ làm việc nhà, bắt mẹ làm hết khiến mẹ bao năm vất vả, cơ cực. Con không muốn gia trưởng giống bố, để người phụ nữ của mình phải khổ, tủi thân. Con giúp vợ mình chứ giúp ai đâu mà sợ. Mẹ cũng làm vợ, làm dâu rồi chắc mẹ hiểu được sự vô tâm của chồng sẽ khủng khiếp thế nào đúng không ạ?".
Nghe những lời con trai nói, mẹ chồng tôi rưng rưng nước mắt khóc vì tủi thân, vì bao năm qua bố chồng không thương, không cảm nhận được sự vất vả của bà. Nhìn vợ chồng tôi, mẹ chồng bỏ về nhà khiến chúng tôi lo lắng vô cùng. Chồng nói thế mẹ có giận, có trách chúng tôi không? Hay bà lại nghĩ tôi bắt nạt con trai bà, anh bênh tôi mà nói mẹ những câu hơi động chạm như thế.
(Ảnh minh họa)
Lo lắng cho mẹ, vợ chồng tôi bảo nhau sang bà xin lỗi. Mẹ nằm trong phòng khóc, chồng tôi xin lỗi mẹ thì bà gọi cả tôi vào: "Các con cứ làm điều các con muốn. Làm chồng biết thương, giúp vợ việc nhà mới hạnh phúc, không làm người phụ nữ bên cạnh mình cảm thấy cô đơn, tủi thân. Trước đây mẹ đã sai, thôi mẹ xin lỗi các con. Nhìn thấy các con yêu thương nhau mẹ vui rồi".
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi mẹ đã hiểu và không trách móc gì vợ chồng chúng tôi. Tôi nghĩ mà thấy thương mẹ chồng hơn, cả đời bà vất vả, một mình nuôi 4 đứa con, làm việc nhà, đồng áng quần quật vậy mà bố chồng vẫn vô tâm, gia trưởng. ông luôn cau có, bắt mẹ phải làm điều ông muốn. Chưa bao giờ tôi thấy ông cầm cái chổi quét nhà giúp mẹ, cơm canh mẹ nấu lỡ không ngon là bố lại mắng, đay nghiến thậm tệ trước mặt con cái.
Thật may là chồng tôi thương vợ, hiểu cho nỗi khổ của vợ. Anh không giống bố có lẽ vì anh đã chứng kiến mẹ khổ quá nhiều rồi. Đấy, đàn ông chia sẻ việc nhà thì gia đình luôn êm ấm, hạnh phúc, cho người phụ nữ của họ cảm giác được yêu thương, tôn trọng. Tôi thật may mắn khi lấy được chồng tôi.
(huonggiang...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự2 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự14 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...