- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thấy thỏi son lạ rơi trên xe ô tô của chồng, tôi nghi ngờ nên theo dõi, ngờ đâu phát hiện sự thật ám ảnh suốt mấy ngày nay
Tôi cứ nghĩ mình đã tìm được chân ái của cuộc đời. Cho đến khi phát hiện trên xe ô tô của chồng có giấu một thỏi son lạ.
Khang phải theo đuổi suốt cả năm tôi mới đồng ý làm người yêu của anh. Bởi tôi muốn dùng thời gian để tìm hiểu sự chân thành của anh. Trong thời gian đó, anh không chỉ chiều chuộng tôi mà còn cố gắng làm hài lòng tất cả người nhà tôi. Thế nên bố mẹ tôi thương Khang lắm.
Chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng nhìn anh trẻ hơn tôi. Chỉ có điều, năng lực và vị trí của anh trong công ty thì thua xa tôi. Hiện tại, tôi đang làm giám đốc điều hành còn anh chỉ là trưởng phòng kinh doanh thôi. Có lẽ vì sự thua thiệt này nên Khang càng sợ mất tôi hơn. Anh hối thúc chuyện cưới hỏi ngay khi tôi đồng ý làm người yêu của anh.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá êm đềm. Khang là một người chồng rất tốt. Tôi mới có thai được vài tuần nhưng đã nhận được sự chăm sóc chu đáo của chồng. Tôi luôn nghĩ mình đã tìm được chân ái của cuộc đời. Cho đến mấy ngày trước, tôi vô tình tìm thấy một thỏi son được giấu kín ở xe ô tô của anh.
Lúc cầm thỏi son, tôi giận đến run tay. Thật không ngờ, chồng lại có thể ngang nhiên "cắm sừng" tôi một cách đau đớn đến thế. Nhưng tôi không hỏi chồng ngay mà lặng lẽ thuê thám tử theo dõi anh. Thỏi son cũng được tôi cất vào vị trí cũ như chưa hề phát giác ra điều gì.
Sáng nay, khi cầm xấp ảnh trên tay, tôi há hốc vì quá kinh ngạc. Trong ảnh là chồng tôi đang ở nhà anh bạn thân thiết từ thời cấp 2 (theo lời chồng tôi nói). Hai người có những hành động, cử chỉ rất thân mật. Đặc biệt trong một tấm ảnh, chồng tôi còn tự tay tô son lên môi anh chàng kia.
Phát hiện được bí mật khủng khiếp của chồng mà giờ tôi rối trí thật sự vì không biết phải giải quyết như thế nào? Phơi bày tất cả hay âm thầm chấp nhận cho con đủ cha mẹ đây?
(tuyenmai...@gmail.com)
Theo Trí Thức Trẻ
-
Tâm sự10 phút trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự4 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự6 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự19 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự19 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...