- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thấy tiền lương bị thừa, tôi trả lại sếp thì nhận được câu trả lời bất ngờ
Nghĩ là phòng kế toán đã chuyển nhầm tiền nên tôi tìm người để trả lại.
Trước khi lấy vợ, tôi có công việc tốt, lương hơn 20 triệu một tháng. Thế nhưng từ lúc lấy vợ, tôi đã phải bỏ việc về quê để vợ chồng gần nhau và cũng để quản cô ấy. Bởi vợ tôi còn trẻ, ham chơi thích tụ tập bạn bè, hò hát nhậu nhẹt mỗi ngày.
Về quê vợ chồng gần nhau nhưng lương tôi thấp nên những cuộc cãi nhau về tiền bạc ngày càng nhiều. Đến khi con tôi sinh được 8 tháng thì vợ đã bỏ nhà ra thành phố kiếm tiền và rồi bặt vô âm tín.
Bố mẹ tôi còn phải đi làm nuôi 3 em dưới tôi nữa nên không thể nghỉ việc chăm sóc con tôi được. Nếu ở nhà trông con mãi thì bố con tôi đói mất. Con còn nhỏ không thể gửi trẻ được nên tôi buộc phải mang bé đến công ty.
Trong công ty, mọi người thương người bố đơn thân nên không ai phàn nàn gì mà luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi tôi cần. Cũng may con tôi ngoan và biết nghe lời các cô chú nên chỉ chơi quanh quẩn một vị trí cho phép.
Không muốn việc đưa con đến công ty làm ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất nên tôi đã cố gắng làm việc hết sức có thể.
Đến bữa ăn trưa, nhà bếp còn nấu riêng cho con tôi làm bé ăn rất ngon. Tôi thực sự cảm kích sự giúp đỡ của mọi người trong công ty.
Ngày hôm qua, khi lĩnh lương, tôi bất ngờ thấy tài khoản của mình lương cao hơn những tháng trước 2 triệu. Tôi lo kế toán chuyển khoản nhầm nên đã liên hệ với họ để trả lại. Thế nhưng phòng kế toán nói không biết, làm theo sự chỉ đạo của sếp.
Tôi đã đến phòng giám đốc và tỏ ý muốn trả lại số tiền chuyển nhầm. Thế nhưng sếp lại cười nói là không nhầm lẫn gì hết, số tiền 2 triệu là hỗ trợ bố đơn thân nuôi con. Sếp bảo tôi là người đàn ông rất nghị lực, là người bố tuyệt vời. Đáng là tấm gương trong toàn công ty.
Sếp nói năm nào ông cũng đi làm từ thiện, thế nên giúp đỡ bố con tôi mấy đồng cũng không đáng là gì. Từ tháng sau sếp vẫn hỗ trợ bố con tôi cho đến khi nào bớt khó khăn mới thôi.
Trong công ty còn nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn như tôi. Thế nhưng tôi lại được sếp ưu ái hơn khiến tôi rất khó xử. Theo mọi người tôi có nên nhận số tiền sếp cho mỗi tháng đó không?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự1 giờ trướcSau hai năm tôi cố tình lần lữa thực hiện thiên chức làm mẹ để chạy theo ánh hào quang trước mắt mình, một hôm Hoàng mời tôi xuống phòng khách, nghiêm túc thông báo rằng Hoa, cô giúp việc trẻ, xinh đẹp đã cho gia đình anh thỏa nguyện khi cô đã mang thai con của anh được ba tháng.
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?
-
Tâm sự5 giờ trướcSau khi bố qua đời, anh em tôi dọn dẹp phòng ngủ của ông và tìm thấy lá thư với vài chữ nguệch ngoạc cuối cùng.
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự1 ngày trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự2 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự2 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.