- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thương nhà vợ không một bóng đàn ông, tôi ở rể để rồi chua chát trước lời em vợ
Hôm đó mẹ vợ tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để thết đãi vợ chồng con gái. Chẳng biết vô ý hay cố tình, cậu em đồng hao đã mắt chữ A, mồm chữ O....
- Gọi chồng "cháy máy" không được, tôi đưa con vào viện khám lại gặp anh đang tất tả đi lấy đồ cho sản phụ
- Mở hộp quà sinh nhật của người vô danh gửi, tôi hất tung lên vì kinh hãi tột độ khi thấy thứ đang lúc nhúc bên trong
- Cho em chồng vay 5 cây vàng để làm ăn, đến ngày trả cô ta không cảm ơn mà còn nói một câu khiến tôi ngã ngửa
Hôm đó mẹ vợ tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để thết đãi vợ chồng con gái. Chẳng biết vô ý hay cố tình, cậu em đồng hao đã mắt chữ A, mồm chữ O khi biết tôi đang ở rể.
Tôi năm nay 32 tuổi và mới kết hôn được 8 tháng. Chúng tôi đang có một cuộc sống rất thoải mái ở nhà vợ nhưng đó lại chính là điều khiến tôi đau đáu những ngày gần đây.
Nói thì khá ngại, tôi và vợ quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò. Thú thật, ban đầu tôi cũng chỉ định vào đó kết bạn chơi chơi thôi, không ngờ lại gặp được nửa còn lại của mình ở đó.
Chúng tôi gặp mặt nhau sau 2 hôm nhắn tin trên mạng rồi phải lòng nhau từ khi nào chẳng hay. Nhà em hóa ra chỉ cách nhà tôi cỡ 3-4km, tôi và em gái em còn từng học cùng một ngôi trường cấp 2.
Hai con người độc thân như bị tiếng sét ái tình, tình cảm giữa tôi và em tiến triển một cách nhanh chóng. Chúng tôi về ra mắt gia đình hai bên, được sự đồng thuận của bố mẹ nên tiến luôn đến đám cưới.
Tôi còn nhớ như in cái lần nhìn thấy em bật khóc khi cầm chiếc thiệp cưới. Ban đầu tôi còn trêu rằng có phải do em thấy hạnh phúc quá nhưng không phải. Em nói nghĩ đến cảnh về nhà chồng để mẹ một mình ở nhà mà em thương mẹ quá. Em gái em thì đã lấy chồng, căn nhà lâu nay vốn chỉ có bóng dáng 2 mẹ con.
Phải mất rất nhiều thời gian suy nghĩ, tôi mới dám nói chuyện với bố mẹ mình. Nhà tôi có hai anh em trai, dưới tôi còn một cậu em nữa còn nhà vợ neo người chẳng có một mống đàn ông. Bố vợ tôi mất vì ung thư đã lâu, mẹ vợ cách đây 2 năm còn bị tai biến. Tuy không đến mức nặng nhưng giờ bà chỉ làm được những công việc nhẹ nhàng.
Bố mẹ tôi ban đầu cũng trăn trở nhiều lắm. Tôi hiểu và thông cảm với điều đó nhưng cuối cùng thật may mắn khi bố mẹ tôi đã đồng ý. Tôi không sao quên được vẻ mặt hạnh phúc, nước mắt dâng trào của vợ khi biết tin này. Vậy là chúng tôi cùng nhau về nhà vợ sống sau đám cưới.
Anh Lê Anh (32 tuổi, Hải Phòng) chia sẻ về nỗi niềm khi ở rể.
Nhà có thêm người nên mẹ vợ tôi mừng lắm. Với tôi, bà là người phụ nữ Việt Nam điển hình: chịu thương chịu khó, lúc nào cũng nghĩ cho các con. Ở nhà vợ không chỉ giúp chúng tôi tránh được phần nào mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu mà còn hai vợ chồng cũng gặp rất nhiều thuận lợi.
Mẹ vợ tôi về hưu đã lâu và có sở thích nấu ăn, chăm sóc con cái. Thú thật, tôi ở nhà vợ thoải mái vô cùng. Vợ tôi tính nhiều lúc hay đành hanh nên tôi luôn được mẹ vợ đứng về phía mình bảo vệ. Trong tuần chúng tôi ở ngoại, cuối tuần lại về nội nên cả hai bên đều vui vẻ. Nghĩ đến cảnh sau này vợ chửa đẻ được ở gần mẹ rồi đi làm cũng thuận lợi hơn, tôi cứ nghĩ cuộc sống sẽ màu hồng lắm, nào ngờ.
Đó là khi gia đình em vợ tôi chuyển hẳn công tác về thành phố. Trước đây em vợ tôi lấy chồng xa rồi theo chồng ở hẳn trong đó. Mới đây, công việc của hai đứa phát triển ra Bắc nên mới chuyển hẳn về gần nhà.
Hôm đó mẹ vợ tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để thết đãi con gái cùng con rể. Chẳng biết vô ý hay cố tình, cậu em đồng hao đã mắt chữ A, mồm chữ O khi biết tôi đang ở rể.
"Đấy! Anh nhìn xem anh rể nhà ở đây mà vẫn ở nhà vợ đấy thôi", em vợ tôi tay vừa múc canh, miệng vừa nói.
"Dào ôi! Mỗi người mỗi tính. Anh không thích chui gầm chạn".
3 chữ "chui gầm chạn" đó như một phát đạn bắn thẳng vào lòng tự trọng của tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi phải nghe những lời dị nghị như vậy. Tôi còn biết có người nghĩ rằng vì tôi tham của nhà vợ nên mới phải luồn cúi như vậy trong khi sự thật hoàn toàn không phải thế.
Nhà vợ tôi kinh tế hết sức bình thường. Vợ chồng tôi thu nhập cũng khá, không phải phụ thuộc vào ai. Hơn nữa hiện tại chúng tôi đang sống rất hạnh phúc, bố mẹ hai bên đều vui vẻ cả. Ở nhà vợ như này tôi vừa có thể chăm sóc cho mẹ vợ, để bà không phải sống cảnh tuổi già một mình khi các con đi lấy chồng hết, lại vừa có thể giúp vợ tránh được những khó xử trong mối quan hệ vợ chồng nàng dâu. Bản thân tôi từng biết không ít trường hợp vợ chồng chia tay cũng từ những mâu thuẫn đó.
Thế nhưng đến hôm nay nghe phải lời của chính cậu em rể của vợ, tôi thấy sao mà chua chát thế. Chẳng hiểu sao thời đại này rồi vẫn có người dị nghị chuyện ở rể. Tôi bối rối không biết mình nên làm sao cho đúng và không biết ở ngoài kia còn ai lựa chọn ở rể giống tôi không.
Theo Khám phá
-
Tâm sự8 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự15 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự19 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự21 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.