- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tiểu tam gửi ảnh thân mật với chồng để trêu tức, vợ chuyển ngay 50 triệu với lời cảm ơn rồi đi đặt 10 mâm cỗ
Lê không bực tức, nổi đoá như tính cách thường ngày. Nó ngồi lặng người 3 phút rồi cười khẩy nhắn lại cho tiểu tam: "Gửi chị số tài khoản của em".
Phụ nữ khi biết chồng ngoại tình, người thì nổi điên đùng đùng đi đánh ghen làm ầm ĩ xóm giềng để bóc phốt chồng và tiểu tam, người thì chọn cách im lặng, cam chịu để giữ vẹn tròn 2 chữ "hạnh phúc". Nhưng trường hợp thứ 2 ít hơn, đa phần các chị em không thể hiền trong hoàn cảnh này. Vào tôi, tôi cũng sẽ nổi điên, đánh ghen hoặc làm gì đó để dằn mặt chồng và tiểu tam.
Thế nhưng Lê - bạn thân tôi thì khác. Chồng nó ngoại tình, tất nhiên anh ta khéo léo che giấu để không cho vợ biết vì nó là người nóng tính, sẵn sàng hơn thua với ai chứ không chịu thiệt, đã vậy anh ta còn sống dựa vào kinh tế của vợ. Nhưng một người giấu, một người lại muốn khoe ra để đòi danh phận, trêu tức chính thất.
Ả bồ trơ trẽn đến mức gửi cả ảnh cô ta thân mật với chồng Lê cho nó xem. Khoảnh khắc phát hiện ra bí mật tày đình của chồng nó, tôi lại đang ngồi cafe với Lê và biết toàn bộ sự việc. Nhận những tin nhắn thách thức của người thứ 3 Lê không bực tức, nổi đoá như tính cách thường ngày của nó. Nó ngồi lặng người 3 phút rồi cười khẩy nhắn lại cho cô gái kia: "Gửi chị số tài khoản của em".
Khó hiểu trước hành động của con bạn, tôi hỏi nó có vấn đề gì không. Đáng lẽ giây phút đó, nó phải nổi điên lên, cảnh cáo tiểu tam và lao đến nhà cô ta đánh ghen ngay lập tức chứ. Tức thay bạn, tôi hứa sẽ đi đòi lại công bằng với Lê, chứ giờ nó xin số tiền khoản của ả ta làm gì? Lê lắc đầu nói không cần đánh ghen, cũng chẳng cần làm gì cả. Nó xin số tài khoản của tiểu tam để chuyển cho ả 50 triệu rồi lại cảm ơn cô ta một cách rất lịch sự.
Không hiểu Lê đang làm trò gì, tôi trách nó điên, mất trí mới đưa tiền cho kẻ không ra gì. Lê quay sang bảo tôi: "Mày đi đặt cỗ cùng tao. Tao sẽ làm 10 mâm cỗ mời bạn bè, họ hàng đến dự và mày sẽ biết lý do". Càng ngày càng khó hiểu với con bạn, trong khi người ta giật chồng mình thì nó lại bình tĩnh làm điều quái dở để tiểu tam coi thường, lên mặt, còn chồng thì không biết sợ.
Cỗ bàn linh đình, Lê mời cả ả tiểu tam đến. Mỗi việc làm của nó khiến tôi khó hiểu, trách bạn mình sao lại dại dột thế. Cho đến khi Lê vui vẻ nói với người thứ 3: "May quá, chị đang phải gồng gánh nuôi cả nhà chồng chị bao năm nay, giờ gặp được em, chị giao gánh nặng này cho em nhé. Còn bữa tiệc này là tiệc ăn mừng chị ly hôn, thoát khỏi người chồng tồi, có phúc không biết hưởng!".
Chuyện chồng Lê và cả nhà chồng anh ta sống dựa vào Lê, nhà vợ thì ai cũng biết. Nhưng chẳng ai nghĩ anh ta lại dại dột để nhân tình đi gửi ảnh nóng thách thức chính thất như thế. Lê chọn cách "nhường chồng" không phải sợ người thứ 3 mà nó muốn chồng và nhà chồng phải hối hận về những việc đã làm.
Tờ đơn ly hôn Lê đưa ra, chồng nó tái mặt sợ hãi không muốn ly hôn và trách ả bồ ngu dại công khai tình cảm. Còn ả ta vừa biết tình nhân ly hôn sẽ ra đi tay trắng, chả có chút tài sản nào cũng vội vã rũ bỏ trách nhiệm rời đi. Lê không phán xét hay trách móc ai một câu nào cả, nó cũng không đồng ý quay lại.
Người phụ nữ giỏi giang, "cầm lên được buông xuống được" như Lê tôi rất ngưỡng mộ, phục nó sát đất. Lê nói tâm sự với tôi, một khi chấp nhận việc chồng có bồ nhí bên ngoài thì cả đời không ngẩng cao mặt lên được, cũng chẳng thể sống tự do tự tại, vui vẻ được. Phụ nữ hiện đại thì đừng bao giờ cúi đầu vì bất cứ điều gì bởi như thế vương miện sẽ rơi. Câu nói của nó, tôi càng nghĩ càng thấy thấm!
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự1 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự3 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự16 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự16 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự20 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự21 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.