- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tìm mọi cách bỏ người vợ không ra gì, 3 năm sau tái hôn tôi sốc khi cô vợ vàng 10 cởi bỏ xiêm y
Sung sướng vì lấy được vợ đẹp, giàu có vậy mà đêm tân hôn vừa chiêm ngưỡng body của em, tôi như chết lặng.
Là trưởng phòng kinh doanh của công ty bất động sản, tôi rất coi trọng danh dự, uy tín và vẻ bề ngoài. Vì điều đó tôi luôn chỉn chu mọi thứ từ công việc đến gia đình. Xung quanh tôi, có rất nhiều đồng nghiệp nữ đẹp, khách hàng đẹp. Tiếp xúc với họ tôi như được tiếp thêm năng lượng, vui vẻ hơn. Thế nhưng về nhà, tôi chỉ toàn thấy mệt mỏi bực tức vì có người vợ chẳng ra gì.
Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm, chúng tôi mới có 1 cháu. Vợ tôi có nước da ngăm đen và vô duyên không ai sánh bằng. Tôi và cô ấy đứng bên nhau còn chẳng khác nào cặp đôi số 10. Ngày trước tôi cưới vợ chỉ vì bố em làm sếp, nâng đỡ được tôi. Nhưng sau khi cưới 2 năm, ông đột ngột qua đời vì đột quỵ thành ra tôi chẳng nhờ vả được gì nữa. Tài sản ông cũng cho 2 thằng con trai hết, vợ tôi chỉ được 500 triệu.
(Ảnh minh họa)
Lấy vợ không đẹp, không biết tính toán làm ăn tôi chán lắm, cái gì cũng đến tay. Vợ thì chỉ làm công ăn lương, tối về lại ôm đống đồ ăn vặt. Nhìn vợ người ta nhẹ nhàng, khôn khéo mà tôi phát thèm. Ở với vợ 5 năm, tôi chán nản và quyết định ly hôn nói thẳng lý do vì cô ấy xấu người xấu cả nết. Tôi sẽ cưới vợ mới, vừa đẹp vừa giỏi giang hơn chứ không ngu dại như lần đầu nữa.
Bất ngờ bị chia tay phũ phàng, vợ sốc lắm nhưng thay vì van xin như tôi nghĩ em lại ký vào đơn ly hôn một cách nhanh chóng rồi dọn dẹp đồ đạc ôm con về ngoại. Bỏ được cô vợ không ra gì, tôi bắt đầu cuộc sống độc thân tự do tự tại, hẹn hò, yêu đương như thời trai tân. Những cô gái đến với tôi đa phần là người trẻ, độc thân, đẹp và rất giỏi.
Cứ yêu rồi lao đầu vào công việc, sau 3 năm tôi cũng lên được vị trí giám đốc kinh doanh của công ty và yêu say đắm Hân - thư ký của công ty đối tác. Hân đẹp, body nóng bỏng và rất biết cách hút hồn người khác. Hân kể với tôi, ba mẹ em định cư ở nước ngoài hết, chỉ có mình Hân về Việt Nam làm việc.
Biết Hân là con nhà có điều kiện lại đẹp nữa, tôi chắc mẩm nhất định phải cưới cô gái này. Sau nửa năm trời tán tỉnh, Hân cũng đồng ý làm vợ tôi. Vì bây giờ đang dịch bệnh nên bố mẹ và người thân của Hân không về nước tổ chức đám cưới được, lễ cưới chỉ có gia đình tôi và bạn bè Hân ở Việt Nam.
(Ảnh minh họa)
Đám cưới kết thúc, tôi và Hân thu xếp lên phòng nghỉ ngơi và chuẩn bị cho đêm tân hôn nóng bỏng. Từ hồi quen đến giờ, Hân chưa cho tôi đi quá nụ hôn nên tôi cũng háo hức lắm. Hân đẹp, nuột nà như thế sẽ khiến tôi có một đêm tân hôn đáng nhớ. Và đúng là đêm tân hôn này đáng nhớ thật, Hân vừa cởi chiếc váy ngủ, nốt ruồi ở mạn sườn trái của em lộ ra khiến tôi sốc tột độ bởi nó giống hệt nốt ruồi của vợ cũ của tôi vậy.
Đứng hình, hỏi về nốt ruồi kia của Hân, em cười nói rằng điều tôi suy đoán là đúng. Em chính là Hạ - vợ cũ của tôi. Sau khi ly hôn, bị tôi chê bai xấu xí, vô dụng em đã đi phẫu thuật thẩm mỹ và quay lại trả thù tôi một cách ngoạn mục. Em nói dối về gia thế của mình, khất lần việc đăng ký kết hôn. Cho đến đêm tân hôn em mới nói ra tất cả.
Ngã ngửa vì màn trả thù sâu cay của Hân, tôi sốc lắm nhưng chẳng biết làm thế nào. Còn Hân thì vui vẻ thay đồ lên bar vui chơi, mặc cho tôi đang đau khổ, sốc tột độ. Bây giờ em đẹp, được nhiều người săn đón, tán tỉnh và cũng khôn khéo rất nhiều. Còn tôi, như một kẻ thất bại, tôi nên làm gì đây?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự3 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự3 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự3 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự8 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự11 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự20 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!