- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tin nhắn của cô hàng xóm khiến tôi bàng hoàng
Cô ta nhắn cho tôi hàng loạt tin khiêu khích và cả hình ảnh chứng minh.
Chồng ngoại tình
là điều tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi luôn quan niệm đã là vợ chồng thì
phải tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau. Chồng tôi cũng chẳng có dấu hiệu gì
của một kẻ ngoại tình. Anh đi làm về đúng giờ, ở nhà ăn cơm không thiếu
một bữa, thỉnh thoảng mới đi nhậu với bạn bè một hôm. Đặc biệt tiền
lương đưa tôi luôn còn trong phong bì nguyên tem. Chuyện sinh hoạt vợ chồng vẫn rất nồng nhiệt. Vậy thì tôi nghi ngờ anh để làm gì?
Thế mà anh lại ngoại tình một cách rất tinh vi. Và nhân tình bé bỏng của anh chẳng phải ai khác mà chính là cô hàng xóm sát vách căn hộ chung cư của tôi. Vợ chồng tôi mới cưới còn cô ta đã có một đời chồng và một cậu con trai 2 tuổi.
Hồi vợ chồng tôi mới chuyển đến ở, cô ta còn chạy qua chạy lại làm quen, giúp chúng tôi sắp xếp đồ đạc. Nghĩ cô ta chỉ có hai mẹ con cũng buồn nên tôi hay mời qua nhà ăn cơm tối cùng cho vui. Tuy không đến mức thân như chị em nhưng mối quan hệ giữa tôi và cô ta tương đối tốt. Khi nào bận bịu, cô ta lại bảo con trai sang nhà tôi chơi. Tôi cũng không ngại ngần giữ con giùm để cô ta làm việc.
Chồng tôi ngoại tình tinh vi với cô hàng xóm khiến tôi điếng người. (Ảnh minh họa)
Vậy mà một hôm, con trai cô ta cũng sang nhà tôi chơi. Tôi và nó xem tivi đến đoạn có hai nhân vật chính hôn nhau, thằng bé kêu lên: “Hôm bữa con cũng thấy chú T (chồng tôi) với mẹ con làm như vậy đó”. Tôi sững người. Rồi tôi bắt đầu hỏi nó. Nó ngây thơ kể hết. Khuya chú T qua nhà nó... Nó say sưa kể bao nhiêu, tôi càng tê tái người bấy nhiêu.
Vì không thể căn cứ lời con nít để khẳng định chồng ngoại tình nên tôi theo dõi anh. Quả nhiên, hơn 1 giờ anh lại thức dậy, rón rén đi ra ngoài. Tôi rơi nước mắt đợi một lúc nữa rồi đi sang nhà bên cạnh. Lấy điện thoại điện cho anh, anh bảo đang trong nhà vệ sinh rồi tắt máy. Niềm tin trong tôi vỡ vụn hết cả. Tôi gõ cửa, gõ một lúc lâu thì cô ta đi ra. Hình như cô ta vội vã nên cái váy ngủ cũng mặc ngược. Tôi hỏi chồng tôi đâu, cô ta còn chối bay chối biến. Tôi phải làm căng bảo nếu anh không ra thì tôi báo bảo vệ chung cư lên, anh mới chịu thò mặt ra.
Đêm đó, anh thề thốt, xin tôi tha thứ. Tôi đang mang bầu 4 tháng làm sao có thể để con sinh ra không có cha nên đồng ý. Tôi bắt anh viết một bản cam kết sẽ không qua lại với cô ta nữa. Ngay hôm sau tôi cũng tìm khu chung cư khác để chuyển nơi ở.
Thấy anh thành tâm, lại không còn ở cạnh nhà nhau nữa nên tôi yên tâm anh sẽ không lặp lại lỗi lầm một lần nữa. Nhưng niềm tin trong tôi chẳng còn, tôi hay dằn vặt, trách móc anh dù bản thân không hề muốn. Có ai ngờ, anh vẫn còn giấu giếm tôi qua lại với cô ta.
Thật không ngờ, anh lại nhẫn tâm bỏ lại tôi ở nơi đất khách chỉ vì muốn có thời gian bên cô ta. (Ảnh minh họa)
Cuối tuần vừa rồi, anh đưa tôi lên Đà Lạt du lịch vì 3 tháng nữa tôi sinh sẽ phải ở nhà một thời gian dài. Khi đang đi chơi thì anh nhận được điện thoại. Ngay sau đó, anh vội vã chạy vào nói công ty có việc đột xuất nên anh phải về gấp. Tôi đòi về cùng, anh không cho vì đã đặt phòng trước, tôi nên ở lại tận hưởng chuyến du lịch thêm 3 ngày kẻo mất tiền oan.
Nói rồi chẳng kịp để tôi phản ứng anh đã vẫy taxi đi mất. Tôi nhìn theo xe mà khóc nức nở. Đêm đó, tôi nằm lạnh lẽo một mình trong khách sạn, không còn tâm trạng đi chơi nữa. Tôi cũng gọi hàng trăm cuộc vào máy chồng nhưng đều không liên lạc được.
Nửa đêm, tôi lại nhận được tin nhắn. Còn chưa kịp mừng vì nghĩ chồng nhắn tin thì tôi lại điếng người nhận được hình anh đang nằm cuộn trong chăn, bên cạnh là cô ta. Cô ta còn khiêu khích: “Cuối cùng chồng em cũng chạy về với chị. Ở một mình nơi lạ có lạnh không? Chị nằm trong vòng tay chồng em nên ấm áp lắm”.
Lúc này thì tôi chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa. Trái tim tôi cũng nguội lạnh rồi. Giờ tôi mới nhận ra quá tin tưởng vào đàn ông là tự cầm dao đâm mình. Ngày mai tôi sẽ đàng hoàng đưa đơn cho chồng mình để giải thoát anh. Chỉ là, tôi thương con tôi quá chưa chào đời đã thiệt thòi rồi.
Theo Trí thức trẻ
-
Tâm sự2 giờ trướcSự quá quắt của bà thông gia khiến mẹ tôi tổn thương vô cùng.
-
Tâm sự9 giờ trướcChồng ngoại tình, tôi đau khổ tìm tới bố chồng để mong ông can thiệp dạy bảo con trai từ bỏ sai lầm.
-
Tâm sự9 giờ trướcHai vợ chồng cô mấy ngày nay lại tranh cãi về chuyện năm nay ăn Tết bên nào. Lấy chồng 5 năm rồi nhưng cứ Tết đến là hai người lại không thống nhất được điều này.
-
Tâm sự23 giờ trướcVẫn biết không nên so sánh với người khác nhưng tôi vẫn không kìm được lòng mình mà rơi nước mắt.
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi có tâm muốn tặng quà Tết cho mẹ chồng, nào ngờ vấp phải thái độ bực tức từ bà.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết tôi dành hết thời gian nghỉ và 240 triệu đồng thưởng Tết cho chuyến du lịch châu Âu 10 ngày, bố mẹ phản đối kịch liệt, giận đến không thèm nghe điện thoại.
-
Tâm sự1 ngày trướcVì quá giận, tôi gọi điện mắng người giúp việc ngay giữa đêm. Tôi muốn trút tất cả những giận hờn, bực bội lên người giúp việc bởi sự thiếu trách nhiệm của chị ta.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi còn chưa kịp nhận ra chị hàng xóm có vấn đề thì mẹ chồng đã đứng ra xử lý hộ luôn rồi!
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay khi biết vợ bị phạt 5 triệu đồng vì trót vượt đèn đỏ, chồng không chia sẻ câu nào mà khóa luôn xe máy, yêu cầu tôi bắt xe ôm đi làm.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả năm vất vả phục vụ nhà chồng, dịp cuối năm tôi vẫn bị bố chồng sai làm đủ thứ việc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhiều người mỉa mai, nói tôi "làm màu" khi quyết định tự chạy xe từ TP.HCM về quê ở Ninh Bình để ăn Tết, có mấy ai hiểu được lý do thật sự đằng sau.
-
Tâm sự2 ngày trướcDù đã từng lên thành phố sống chung và biết về hoàn cảnh của vợ chồng tôi nhưng mẹ chồng vẫn làm khó tôi chuyện tiền nong, nhất là trong dịp cận Tết này.
-
Tâm sự2 ngày trướcĐúng là con dâu thì mãi mãi không bao giờ được coi là ruột thịt…