- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tình cờ bắt gặp khoảnh khắc mờ ám của giám đốc trong nhà vệ sinh, tôi không ngờ sếp lại cao tay "bẻ lái" trị tôi đến đường cùng như thế!
Đến lúc này tôi mới ngỡ ngàng hiểu, thì ra sếp cố tình mập mờ như thế để mọi người đổ ánh mắt vào tôi.
- Ngày Lễ Tình yêu, bạn trai mời cả nhà tôi đi ăn ở nhà hàng sang trọng, không ngờ kết cục cả bàn tiệc vỡ tan dưới sàn nhà
- Vì ơn nghĩa 20 năm trước, nay bố bảo tôi đi lấy một người điên làm chồng, tôi đồng ý thì mẹ khóc cầu xin tôi đừng làm hỏng đời mình
- Ngày Lễ Tình yêu, người bạn trai mà tôi thầm yêu trộm nhớ tặng một món quà mà tôi ngơ ngác không hiểu dụng ý của anh ấy muốn gì nữa
Giám đốc đã có vợ con, tuổi cũng ngoài 50 rồi, con gái lớn của sếp còn nhiều tuổi hơn cả D. D thì vào công ty được 8 tháng, người xinh xắn, ăn mặc sang chảnh, tính tình kiêu ngạo, lúc nào cũng nói không phải thiếu gia nhà giàu thì nhất quyết không nói chuyện yêu đương. Vậy mà không ngờ lại đi cặp bồ với người hơn cả tuổi bố mình. Thiện cảm tôi dành cho D vốn đã ít, giờ lại về số 0.
Tôi lo lắng sốt ruột cả ngày hôm đó, lòng cứ sợ bị đuổi việc vì biết bí mật của sếp. Nhưng may mắn suốt 1 tuần sau đó cũng không có gì bất thường. Công việc của tôi vẫn bình thường, T.D thì gần như không quan tâm tới tôi, chạm mặt trong thang máy cũng chẳng chào hỏi.
Tôi giật mình sợ hãi vội đóng cửa phòng vệ sinh rồi chạy đi. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng thứ 2 vừa rồi, sếp đột nhiên gọi tôi vào phòng bảo tôi chuẩn bị đi công tác với ông 2 ngày 1 đêm ở tỉnh. Tôi thấy lạ lùng lắm, tôi là nhân viên phòng kế hoạch, không phải thư ký hay trợ lý, cũng chẳng phải trưởng phòng phó phòng sếp nhỏ gì, nếu có đi công tác với giám đốc thì cũng không đến lượt tôi.
Thế mà lần này sếp lớn đích thân điểm danh tôi đi cùng. Mặc dù có 3 người khác đi nữa nhưng tôi vẫn không yên tâm chút nào. Lo lắng suốt quãng đường ấy vậy mà chẳng có gì xảy ra cả. Sếp đi họp suốt và công việc của tôi là ngồi ghi chép lại biên bản thay cho chị Q thư ký đang xin tạm nghỉ.
Sau khi trở về, thỉnh thoảng sếp lại kêu tôi vào phòng làm việc, lúc thì bảo tôi pha tách cà phê cho sếp rồi đi ra, lúc lại bảo tôi mang tài liệu cho phòng ban khác… Có đồng nghiệp cho rằng tôi sắp được nhấc lên làm thư ký thay cho chị Q. Tôi thì không nghĩ vậy nhưng cũng không biết ý sếp thế nào.
Họ chê bai tôi đủ điều rồi phỏng đoán những việc tôi đã làm với sếp. (Ảnh minh họa)
Và đến sáng nay thì tôi đã rõ mục đích của sếp. Trong giờ nghỉ trưa, tôi đi ra cầu thang thoát hiểm định gọi điện cho mẹ thì bất ngờ nghe được cuộc trò chuyện nho nhỏ của 3 đồng nghiệp nữ. Họ "tám" rằng trước đó vài tháng có người đã biết giám đốc đang có quan hệ mờ ám với một nhân viên nữ nhưng không ai biết đó là người nào. Giờ thì họ đoán người ấy là tôi và sếp đang có ý nhấc tôi lên vị trí thư ký để tiện đi lại. Họ chê bai tôi đủ điều rồi phỏng đoán những việc tôi đã làm với sếp.
Đến lúc này tôi mới ngỡ ngàng hiểu, thì ra sếp cố tình mập mờ như thế để mọi người đổ ánh mắt vào tôi, giải thoát cho T.D. Tự dưng tôi thành cái bia đỡ đạn cho D, việc này mà đến tai vợ sếp thì tôi vừa mang tiếng vừa mất việc, sau này có muốn xin việc chỗ khác thì vẫn mang theo vết nhơ xấu xí. Tôi lại là cô gái chưa người yêu, chưa chồng, chịu sao nổi điều tiếng từ trên trời rơi xuống này.
Tôi phải làm gì đây hả mọi người? Có nên xin nghỉ việc trước khi bị đuổi không? Hay là cố gắng tìm cách vạch trần sự thật rằng D mới là cô gái mập mờ trong vụ việc đó? Mọi người tư vấn cho tôi nhanh với, tôi xin cảm ơn.
(Xin giấu tên)
Theo Nhịp Sống Việt
-
Tâm sự5 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự9 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự9 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự9 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự14 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự17 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự2 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?