- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tình cờ nghe được cuộc gọi của chồng trong đêm tân hôn, tôi chết sững khi biết tại sao anh lại yêu nhanh cưới vội đến vậy
Từ đêm tân hôn đến nay, tôi vẫn chưa nói thêm một câu nào với chồng mà đi lại trong nhà như một cái bóng.
Từ đêm tân hôn đến nay, tôi vẫn chưa nói thêm một câu nào với chồng mà đi lại trong nhà như một cái bóng.
Năm nay tôi 23 tuổi còn chồng tôi 35 tuổi, từng có một đời vợ. Chúng tôi vừa kết hôn được hơn 1 tuần nhưng tôi đang thấy bế tắc và muốn ly hôn vô cùng.
Cách đây 1 năm, khi đó tôi vừa tốt nghiệp đại học, giống như nhiều bạn bè đồng trang lứa khác, tôi cũng hào hứng ôm hồ sơ đi xin việc. Tuy nhiên hồ sơ được rải đến dăm bảy nơi rồi mà tôi vẫn chưa được trúng tuyển. May thay, khi tôi đến phỏng vấn vị trí phiên dịch viên cho một công ty du lịch nhỏ thì được chọn ngay.
Chưa kịp ăn mừng vì có việc làm, tôi đã lờ mờ nhận ra anh Hoàng - Giám đốc công ty - có thái độ đặc biệt với mình. Lúc đó tôi không có thiện cảm gì với anh bởi rất nhiều lý do.
Đầu tiên là anh lớn hơn tôi đến tận 12 tuổi và từng có một đời vợ. Dù anh không có con riêng nhưng tôi vẫn cảm thấy cuộc sống của họ phức tạp hơn bình thường. Ngoài ra tôi sợ bị dị nghị về mối quan hệ giữa sếp và nhân viên. Và lý do chủ yếu là tôi mới ra trường, còn muốn tự do, thoải mái chứ chưa có suy nghĩ sẽ lập gia đình.
(Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, tôi càng né tránh thì Hoàng càng tìm cách tấn công. Ở công ty tôi vẫn làm việc bình thường nhưng hễ tan làm là anh lại rủ đi ăn, đi xem phim, đi cà phê,... Mặc cho tôi nhiều lần từ chối, anh vẫn không nản chí mà vẫn kiên trì tán tỉnh.
Rồi bố tôi không may bị tai nạn, phải nhập viện nên tôi đành xin nghỉ làm mấy hôm để chăm bố. Hoàng biết chuyện liền bỏ công bỏ việc đến bệnh viện thăm hỏi, giúp đỡ chăm sóc bố tôi như thân thích, ruột thịt. Thậm chí anh còn nhờ những mối quan hệ của mình để mời các bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho bố tôi.
Hành động của Hoàng giúp anh ghi điểm tuyệt đối trong mắt bố mẹ tôi còn tôi cũng mở lòng và cư xử thoải mái với anh hơn. Qua lại, tiếp xúc một thời gian nữa, cuối cùng tôi cũng bị thuyết phục trước tình cảm chân thành của Hoàng. Một thời gian ngắn sau đó, anh cầu hôn và gấp rút lên kế hoạch tổ chức đám cưới cho 2 đứa. Mọi việc diễn ra với tốc độ mà ngay cả bản thân tôi cũng thấy chóng mặt.
Cách đây 1 tuần, chúng tôi đã chính thức về chung một nhà sau một đám cưới khá long trọng. Nhưng cũng từ đây tôi đau đớn phát hiện ra lý do thực sự khiến Hoàng yêu và nhanh chóng muốn lấy tôi như vậy.
Tối hôm đó, phòng tân hôn đã được Hoàng trang trí vô cùng đẹp mắt, trên giường cưới là đôi thiên nga gấp bằng khăn bông, rắc đầy những cánh hoa hồng. Anh còn cẩn thận bày lên bàn hai chiếc ly uống rượu và chai vang ướp đá để chúng tôi có một đêm ngọt ngào ngào nhất. Tuy nhiên, khoảnh khắc đó sẽ không bao giờ có thể có nữa.
(Ảnh minh họa)
Sau khi tắm xong, tôi không thấy chồng đâu. Tôi gọi điện nhưng điện thoại anh để trong phòng, chờ thêm 1 lát sau thì tôi chạy xuống nhà tìm. Hóa ra anh ngồi hút thuốc ở ban công một phòng khác. Định gây bất ngờ cho anh nhưng đúng lúc đó, anh rút điện thoại và gọi điện. Giọng anh khản đặc và đầy đau đớn: "Cô ấy giống em quá! Nhất là trong bộ váy cưới hôm nay. Anh nhớ em!".
Hóa ra Hoàng gọi cho vợ cũ của mình. Và anh quyết lấy tôi bằng được vì tôi có ngoại hình giống chị ấy. Hóa ra dù bị phản bội, anh vẫn ôm trọn trong tim hình bóng vợ cũ, bỏ mặc tôi trong phòng tân hôn để đi gọi điện cho chị ấy. Tôi choáng váng đến mức ngã quỵ nên mới Hoàng giật mình phát hiện ra sự có mặt của tôi. Tôi gào lên đòi ly hôn ngay lập tức nhưng Hoàng không đồng ý mà thay vào đó là rối rít xin lỗi, đổ lỗi do bản thân say rượu, mới phát ngôn hồ đồ như vậy.
Từ đó đến nay đã được 1 tuần, Hoàng vẫn rất chiều chuộng tôi nhưng tôi không hề nói thêm với anh một câu nào. Tôi khó mà chấp nhận được chuyện chồng mình vẫn tơ tưởng người cũ như vậy.
Theo Helino
-
Tâm sự2 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự4 giờ trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự6 giờ trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự13 giờ trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự1 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự1 ngày trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự2 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.