- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tình cũ 7 năm bỏ đi lấy vợ hơn 10 tuổi, hôm đến dự đám cưới tôi mới chấp nhận thất bại khi nhìn thấy cô dâu
Sát ngày cưới, Long bất ngờ gọi điện mời tôi đến dự hôn lễ của anh. Vì tò mò và muốn chọc tức Long, tôi nhận lời đến đám cưới của anh.
Từng là thanh xuân của nhau, yêu nhau từ những năm tháng sinh viên vậy mà đến lúc cả 2 có sự nghiệp, thành danh thì tôi và Long lại ai đi đường nấy. Long là người hiền lành, nói ít làm nhiều, biết điều nhưng lại ngại giao tiếp và nịnh nọt người khác. Trái ngược với anh, tôi là người nhiều toan tính, có khát vọng lớn và luôn đặt mục tiêu sẽ phải làm gì để đạt được nó.
Vì muốn có sự nghiệp ổn định, tôi hẹn Long đến năm 30 tuổi cả 2 sẽ kết hôn. Vậy mà năm 28 tuổi, chúng tôi đã chia tay. Và người chủ động đòi chia tay lại là Long, anh khiến tôi ngỡ ngàng. Lý do anh đưa ra chỉ đơn giản là thấy cả 2 không còn hợp nhau nữa, nên giải thoát và tìm người phù hợp hơn. Tôi là người có lòng tự trọng cao, không chịu bi luỵ hay hạ mình trước bất kỳ ai. Nên cho dù còn yêu Long đến mấy tôi vẫn chấp nhận lời chia tay đó và khẳng định không bao giờ quay lại.
(Ảnh minh họa)
Chia tay, tôi và Long cắt đứt mọi liên lạc, chẳng ai quan tâm đến cuộc sống của nhau. Duy chỉ có Facebook là tôi không huỷ kết bạn, tôi vẫn theo dõi anh hoạt động trên mạng xã hội. Có vẻ chia tay tôi, anh sống cởi mở hơn, hay đăng ảnh lên mạng và chia sẻ những điều tích cực, còn tôi cũng thường xuyên thả thính và mong tìm được người xứng đáng hơn Long gấp 10 lần để khiến anh hối hận.
Bẵng đi nửa năm tôi không liên lạc thì bất ngờ thấy Long đăng ảnh cưới. Cô dâu của anh có phần già dặn hơn Long rất nhiều. Tò mò về người mới của tình cũ, tôi tìm hiểu thì mới hay cô ta hơn Long tận 10 tuổi, đã có 1 đời chồng nhưng vẫn chưa có con. Họ mới quen nhau nhưng cưới gấp có lẽ vì cô ta có bầu rồi cũng nên. Tưởng Long kiếm được vợ thế nào, hoá ra lấy người hơn nhiều tuổi, lại còn qua một lần đò khiến tôi cười khẩy.
(Ảnh minh họa)
Sát ngày cưới, Long bất ngờ gọi điện mời tôi đến dự hôn lễ của anh. Vì tò mò và muốn chọc tức Long, tôi nhận lời đến đám cưới của anh. Ngày anh cưới, tôi ăn mặc trang điểm thật lộng lẫy, xinh đẹp nhất có thể. Ai cũng xuýt xoa và tiếc cho Long đã bỏ lỡ một cô vợ vừa đẹp vừa tài giỏi như tôi. Thế nhưng ngồi dưới, nhìn lên sân khấu tôi khựng người khi thấy hành động của cô dâu.
Cô ấy chăm chút Long từng tý một, nhẹ nhàng và tôn trọng bố mẹ anh. Khi làm lễ, cô ta không ngại nói lời cảm ơn Long và gia đình chồng trước mặt mọi người. Còn Long thì mỉm cười hạnh phúc, còn đặt nhẹ lên trán vợ một nụ hôn với đầy sự yêu thương, trân trọng. Bây giờ thì tôi mới hiểu vì sao Long rời bỏ tôi đến với một người phụ nữ như thế. Tôi trước đây coi thường gia đình Long, luôn cáu gắt, quát nạt và bắt Long phải sống theo ý tôi. Chính vì thế mà Long cảm thấy mệt mỏi, chán nản.
Nhìn họ hạnh phúc, tôi dường như cảm thấy mình thua cuộc và nghĩ rằng Long đã tìm được đúng người để sánh đôi cả đời. Nếu tôi và anh đến với nhau chắc gì đã hạnh phúc, lâu dài được. Có lẽ sự chia tay và đám cưới của anh đã giúp tôi thức tỉnh, nhận ra nhiều điều, biết mình nên sửa đổi những gì.
(hoaithu...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự2 giờ trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự12 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự19 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự22 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự23 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.