- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tình cũ giàu có của chồng giả dạng tài xế lái xe hoa náo loạn đám cưới của chúng tôi và câu nói cuối cùng của cô ấy khiến tôi giật mình
Xe đang chạy bon bon thì bất ngờ dừng lại, thấy vậy chồng tôi tỏ ra khó chịu hỏi tài xế. Không ngờ người đó quay lại và tháo khẩu trang rồi tháo chiếc mũ ra khiến bộ tóc dài buông xuống.
Yêu nhau được 4 tháng thì bạn trai tôi ngỏ lời cầu hôn, thế là cả hai quyết định báo tin vui cho bố mẹ để chuẩn bị chuyện cưới xin.
Sau nhiều ngày chờ đợi cuối cùng tôi cũng được lên xe hoa trong niềm hạnh phúc vô cùng. Xe chúng tôi đang đi bon bon thì bất ngờ dừng lại, thấy vậy chú rể tỏ ra khó chịu hỏi tài xế. Không ngờ người đó quay lại và tháo khẩu trang rồi tháo chiếc mũ ra khiến bộ tóc dài buông xuống.
Cả hai chúng tôi đều giật mình ngã ngửa ra sau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa? Cô ta là ai mà lại giả nam để làm tài xế lái xe chứ? Chồng cầm tay trấn an tôi đừng có sợ, đó là Mi người yêu cũ của anh ấy.
Ảnh minh họa
Chồng quắc mắt lên hỏi tài xế đâu, tại sao cô lại giành quyền cầm lái được? Mi bảo tài xế là bạn chồng tôi và cũng là bạn cô ấy nên dễ dàng bảo cậu ta nhường vô lăng cho.
Rồi Mi tức giận quát chồng tôi tại sao bỏ rơi một tiểu thư con nhà giàu như cô ấy, đi lấy một người nghèo đến nỗi chẳng có nổi cái xe tay ga để đi. Chồng tôi cười hả hê nói: “Lúc đầu anh cũng yêu em nhưng rồi càng ở bên nhau nhiều anh mới nhận ra một chân lý, tiền không làm lên hạnh phúc. Yêu em anh chỉ thấy tù túng mất tự do, làm gì trái ý là lại mang tiền ra đập vào mặt. Giờ nghèo một chút nhưng anh được sống là chính mình, làm những điều mình thích và nói những điều muốn là đủ rồi”.
Mi tức quá, trút giận lên người tôi, giật tóc rồi cầm hoa cô dâu đập cho nát bét. Đến khi chồng tôi can ngăn, không làm gì được thì Mi tru tréo khóc than nói tôi có gì hơn cô ta mà chiếm được trái tim anh ấy. Rồi Mi khẳng định chắc nịch sẽ thay đổi bản thân để giành lại trái tim chồng tôi.
Trút hết tức giận xong, cô ấy đẩy cửa xe đi ra, khiến chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Chỉnh lại đầu tóc, đám cưới vẫn vui vẻ tiếp tục.
Ảnh minh họa
Một đêm tôi tỉnh giấc, thấy chồng vẫn còn hút thuốc ngoài ban công và nhắn tin với ai đó. Hỏi thì anh ấy thật thà nói là đang nhắn tin cho Mi, khuyên bảo cô ấy cách sống làm người tốt, để được nhiều người yêu mến. Anh còn nhấn mạnh là giờ chỉ coi cô ấy là bạn thân chứ không tình cảm gì.
Ngẫm lại lời nói cuối cùng của Mi trong xe hoa mà tôi thấy rùng mình, phải chăng chồng vẫn còn vương vấn với tình cũ? Tôi thật sự lo lắng tình bạn của hai người liệu có đi quá xa không? Tôi sẽ tin chồng một lần này.
Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự1 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự8 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự12 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự12 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự14 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.