- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tình cũ ngày càng xinh đẹp, sát ngày cưới tôi vẫn hùi hụi tiếc nuối
Năm xưa tôi có tội với người con gái mình yêu, còn bây giờ tôi lại vì cô ấy mà có tội với vợ sắp cưới.
Năm xưa tôi có tội với người con gái mình yêu, còn bây giờ tôi lại vì cô ấy mà có tội với vợ sắp cưới. Nhưng quả thật, tôi không có cách nào thoát ra được.
Kể từ hôm gặp lại người tình cũ đến giờ, lòng tôi lúc nào cũng rối bời, không thể nào tập trung cho việc cưới xin được. Tôi cứ luôn vảng vất những kỉ niệm xưa cũ và trong đầu nảy sinh suy nghĩ giá mà có thể quay về bên nhau.
Thực ra, điều khiến tôi tiếc nuối nhất không phải vì chuyện nhà cô ấy giàu có lên, mà vì từ trước tới nay tôi vẫn luôn xác định chỉ có cô ấy mới hợp tính mình. Cô ấy hiểu tôi từng tí một, đến tôi cũng phải ngạc nhiên. Thế mà chỉ vì ngày ấy đớn hèn, nghe theo lời bố mẹ mà tôi nỡ phụ bạc người con gái mình yêu.
Cô ấy hiểu tôi từng tí một, đến tôi cũng phải ngạc nhiên. Thế mà chỉ vì ngày ấy đớn hèn, nghe theo lời bố mẹ mà tôi nỡ phụ bạc người con gái mình yêu. (Ảnh minh họa)
Tôi gặp lại cô ấy cách đây 1 tháng, sau gần 2 năm chia tay. Cô ấy đẹp lên bất ngờ khiến tôi sửng sốt. Năm xưa cô ấy hiền dịu, lành lành, giờ nhìn như một con người khác, sành điệu, chịu chơi và đầy cuốn hút.
Tôi ngỡ ngàng khi biết sự thay đổi này là bởi vì bố cô ấy rất giàu có, chỉ cần cô ấy muốn là có tiền để lo cho cuộc sống. Lúc còn yêu tôi, bố mẹ cô ấy ly hôn, cô ấy ở với mẹ, không muốn xin tiền bố nên trông mới giản dị và đơn thuần như vậy. Thế mà vì không biết, bố mẹ tôi cấm bằng được. Tôi thì hèn nhát nên cũng nghe theo.
Gặp lại nhau, tôi bị cuốn vào mối quan hệ đó không dứt ra được mặc dù biết mình có lỗi với người sắp cưới làm vợ. Nhưng ngày nào tôi cũng phải đi gặp tình cũ, chúng tôi qua đêm với nhau, đi du lịch cùng nhau… Tình cũ nói thẳng với tôi rằng, cô ấy làm như vậy là để tôi đau đớn khi năm xưa đã bỏ rơi cô ấy lại… nhưng nếu tôi còn yêu và muốn quay về, cô ấy sẵn sàng chấp nhận.
Tôi biết mình có tội với cả hai người phụ nữ đó. Năm xưa tôi có tội với người con gái mình yêu, còn bây giờ tôi lại vì cô ấy mà có tội với vợ sắp cưới. Nhưng quả thật, tôi không có cách nào thoát ra được. Đám cưới đã cận kề, vợ tôi cần tôi lo lắng, chuẩn bị bao nhiêu thứ nhưng tôi mặc kệ cô ấy phải tự lo hết, lúc nào cũng quẩn quanh người tình cũ.
Chuyện lằng nhằng này của tôi cậu bạn thân cũng biết. Nó khuyên tôi nên dứt khoát với người tình cũ vì nó đoán cô ấy chỉ làm vậy để tôi hủy bỏ đám cưới, mọi chuyện dang dở như một cách trả thù mà thôi chứ nhất quyết không quay lại đâu. Đàn bà khi hận tình thì gớm ghê lắm. Nếu tốt chắc cô ấy sẽ không bao giờ cặp kè với người từng bỏ mình, sắp lấy vợ, làm khổ cô gái khác như thế. Đây rõ ràng là một âm mưu…
Nghe bạn nói tôi lại hoang mang… Thực sự tôi có ra nông nỗi nào thì cũng là tại tôi cả thôi, chỉ thương cô vợ sắp cưới. Nếu đúng tình cũ có âm mưu như thế mà tôi lại hủy hôn thì thật là tội nghiệp.
Tôi nên làm gì bây giờ?
Theo Thoidaiplus.giadinh.net.vn
-
Tâm sự6 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự6 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự11 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự11 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự15 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự19 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcSáng sớm, em rời khỏi nhà đi làm, con gái rời khỏi nhà đi học, chỉ còn mình anh ngồi đây, trong căn nhà vắng vẻ này.