- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tổ chức sinh nhật cho chồng thì bị "tặng" lại cái tát, khi nghe bố tiết lộ điều này tôi thương anh vô cùng
Buổi sáng chồng trở về nhà, anh xin lỗi tôi vì cái tát ngày hôm qua. Tôi chẳng trách chồng nữa mà cảm thấy thương anh vô cùng.
Trái ngược với tôi, chồng rất khô khan, ít nói, mặt lúc nào cũng lầm lì khó chịu. Bù lại anh là người chu đáo, biết điều. Anh không thích thể hiện tình cảm bằng lời nói, chồng tôi chủ yếu sẽ hành động. Người ngoài nhìn vào ai cũng nói anh khó tính, nhưng tôi lại không thấy thế. Ba năm yêu, gần 1 năm cưới đủ để tôi hiểu anh là người đàn ông tốt, đáng trân trọng ra sao.
Ở bên cạnh người mình yêu, tôi luôn muốn dành sự tốt đẹp nhất cho người ấy. Lúc yêu, vài lần tôi ngỏ ý tổ chức sinh nhật cho anh nhưng đều bị gạt đi. Chồng nói không cần thiết, thay vì bày vẽ tôi cứ yêu anh, ở bên anh là được. Đến khi cưới nhau về, tôi vẫn luôn muốn làm gì đó cho chồng, tình yêu mà không thể hiện sự quan tâm bằng hành động, lời nói tôi thấy nó cứ thiếu chút gì đó, không thoải mái.
(Ảnh minh họa)
Cuối tháng trước là sinh nhật chồng, muốn tạo bất ngờ cho anh và tiện thể thông báo tin mừng tôi có bầu. Tôi đã giấu chồng bí mật tổ chức tiệc tại gia cho chồng và mời bố, anh chị 2 bên và một số người bạn thân thiết của 2 đứa tham gia nữa.
Mời mọi người đến, 7h tối chồng đi làm về với gương mặt mệt mỏi. Vậy mà vừa bưng chiếc bánh sinh nhật thật đẹp, cùng mọi người ra hát chúc mừng sinh nhật chồng, anh liền cau có nổi giận tặng ngay tôi cái tát, hất đổ chiếc bánh kem trước sự ngỡ ngàng của khách khứa.
Xấu hổ lại uất ức khi bị chồng nặng tay, tôi bực lắm. Tôi hỏi mình đã làm gì sai để nhận sự trừng phạt như thế. Anh hằn học nói câu xin lỗi rồi bỏ đi, mặc cho tôi tức giận, mọi người thì ngỡ ngàng trước hành động của chồng. Ái ngại với mọi người khi để họ chứng kiến cảnh vợ chồng cãi vã, tôi xin lỗi và mong mọi người về để mình có thời gian nghỉ ngơi tĩnh tâm.
Tất cả về, riêng chỉ có bố chồng tôi ở lại. Ông dọn hết chiến trường chồng đã quậy tung rồi thở dài nói với tôi: "Bố đã khuyên con đừng tổ chức sinh nhật cho thằng Tú rồi mà. Con cũng đừng giận nó. Điều nó ghét nhất trên đời này chính là ngày sinh nhật nó con biết không?". Hoang mang khi bố chồng nói vậy, chưa hiểu tôi hỏi lại ông để rồi lặng người biết lý do.
(Ảnh minh họa)
Thì ra chồng tôi hận sinh nhật mình vì đây là ngày mẹ anh mất. 29 năm trước khi chồng sinh ra, cũng là lúc mẹ anh qua đời ngay trên bàn đẻ. Vừa cất tiếng khóc chào đời, chồng tôi đã mồ côi mẹ. Bao năm qua anh tự dằn vặt bản thân, vì sự xuất hiện của anh nên mẹ mới mất, chính anh đã lấy đi sự sống của mẹ. Tính tình cộc cằn, gương mặt lầm lì đó của chồng cũng vì ám ảnh chuyện cũ mà ra.
Bố khuyên tôi đừng trách móc anh chuyện cãi vã hôm nay, chồng cũng khổ tâm đau đớn lắm. Năm nào sinh nhật chồng, anh cũng về nhà với vẻ mặt khó chịu, nhậu nhẹt rồi ở lì ngoài mộ mẹ đến mãi tối muộn mới về. Điều này anh không chia sẻ gì với tôi, chỉ mình anh và bố biết. Bố không một mực phản đối tôi tổ chức sinh nhật cho chồng vì mong muốn anh sẽ thay đổi, nhưng có lẽ không được rồi.
Sáng hôm sau chồng trở về nhà, anh xin lỗi tôi vì cái tát ngày hôm qua. Tôi chẳng trách chồng nữa mà cảm thấy thương anh. Có lẽ anh đã đau khổ, nặng lòng suốt từng ấy năm không chia sẻ được với ai. Còn tôi, tôi chỉ muốn làm chồng vui, được thể hiện tình cảm của mình. Chuyện cũ đã qua gần 30 năm rồi, tôi chỉ mong anh buông bỏ được, sống cho hiện tại, tương lai, cùng tôi chào đón thành viên mới. Nhưng tôi phải nói thế nào để chồng chịu cởi bỏ được gánh nặng trong lòng đó đây?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự3 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự3 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự3 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự8 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự11 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự20 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!