- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Kỷ niệm ngày cưới, bồ của chồng ôm bụng bầu đến bắt đền và phản ứng của anh khiến tôi 1 phần phục 9 phần đau
Cảm phục chồng mình 1, tôi lại cảm thấy đau nhói đến 9 phần bởi những lời nói, thú tội của anh khiến tôi thấy sợ hãi.
- Mẹ chồng mất, chúng tôi chỉ được các anh chồng phân chia cho hòm đồ cũ của bà làm kỷ niệm, ấy vậy mà khi mở ra tôi ngẩn người đếm được 30 cây vàng
- Kỷ niệm ngày cưới tôi nấu món súp đặc biệt cho chồng, nhưng vừa mở lồng bàn ra anh rụng rời quỳ xuống xin tha thứ
- Kỷ niệm ngày cưới, vợ tái mét khi nhìn thấy vị khách không mời mà đến
Từ khi lấy nhau đến giờ, vợ chồng tôi chưa hề tổ chức ngày kỷ niệm nào với nhau. Cũng vì thế mà chồng bất ngờ tổ chức 15 năm ngày cưới không cho tôi biết. Cảm giác đi làm về nhà thấy chồng đợi sẵn ở cửa, bước vào phòng là bóng bay, nến, hoa khiến tôi xúc động lắm.
Giây phút kỷ niệm ngày cưới hạnh phúc bên chồng và các con đang ở đoạn cao trào thì có cô gái ôm bụng bầu đến gõ cửa nhà tôi. Cô ấy giới thiệu là bạn chồng và đến tìm anh có việc trao đổi nên tôi vui vẻ mời vào. Thế nhưng vừa nhìn thấy khung cảnh lãng mạn của vợ chồng tôi cô ấy liền nói: "Anh làm em có bầu, giờ phủi tay như thế ư? Anh phải có trách nhiệm với đứa bé trong bụng em. Con em cần bố, em cần danh phận!".
(Ảnh minh họa)
Tôi chết sững trước những câu nói của cô ta. Thì ra chồng tôi có bồ ư, vậy mà tôi không hề hay biết. Còn cô bồ thì chọn ngày đặc biệt này mà đến phá nát gia đình tôi. Tôi nhìn chồng với ánh mắt giận dữ chỉ buông đúng một câu: "Anh làm em quá thất vọng".
Trước tình cảnh đó, chồng nắm chặt tay tôi nhìn về phía cô bồ kia mà cười khẩy nói với cô ta lời sấm sét: "Tôi triệt sản ngay sau khi vợ tôi đẻ đứa thứ 2 xong rồi. Cô ăn vạ phải đúng chỗ chứ". Cả tôi và ả bồ kia đều choáng và không biết lời anh nói là sự thật hay đùa.
Tôi hỏi lại anh triệt sản thật ư thì chồng giải thích, chứng kiến cảnh tôi sinh nở khổ quá, suýt mất mạng khi lên bàn đẻ đứa thứ 2. Vì thế anh giấu tôi giả vờ đi công tác 1 tháng nước ngoài nhưng thực chất là đi triệt sản. Anh bảo anh thương tôi, không muốn tôi đẻ nữa, 2 đứa là đủ. Và điều quan trọng hơn là anh không muốn mình chơi bời bên ngoài ra sản phẩm, tan nát cả gia đình vì có con riêng.
Chưa hết phần cảm phục anh, vì anh nói triệt sản do thương tôi sinh đẻ nguy hiểm thì lý do tiếp theo anh đưa ra là sợ chơi bời bên ngoài ra sản phẩm. Vậy là chồng tôi ngoại tình thật, anh đã ngủ với cô gái này nhưng xui cho cô ta là anh đã mất khả năng sinh con và đứa con đó không phải của anh.
Tôi chẳng đứng vững mà ngồi xuống giường, còn cô gái kia tức giận rời khỏi nhà tôi ngay. Thấy tôi thất vọng, chán vì chuyện tệ hại anh giấu tôi vụng trộm bên ngoài chồng quỳ xuống xin lỗi tôi, hứa sẽ không bao giờ có chuyện anh ham của lạ nữa. Nhưng tôi chỉ im lặng, bởi tôi chẳng muốn nói gì với anh. Tôi thực sự đau, đau hơn là cảm nhận được tình yêu thương của anh.
(Ảnh minh họa)
Từ hôm đó đến giờ cũng hơn 1 tháng rồi, tôi không nói chuyện, ngủ chung với chồng. Mặc cho chồng làm đủ mọi cách để xin tôi tha thứ, nhưng tôi không cho anh cơ hội. Chuyện anh ngoại tình như cái dằm trong tim, mỗi lần nghĩ đến lại đau, uất hận vô cùng.
Liệu chồng tôi ngoại tình với 1 cô hay nhiều cô? Tôi tha thứ cho anh, liệu anh có không gái gú nữa không hay vẫn ngựa quen đường cũ? Bây giờ tôi rối lắm, đầu lúc nào cũng nghĩ về chuyện đó, chẳng tập trung làm việc nổi. Tôi không biết phải làm gì bây giờ, tôi có nên ly hôn hay cho anh cơ hội sửa sai? Xin mọi người cho tôi lời khuyên chân thành với. Tôi xin cảm ơn.
Theo Đan Lê - Vietnamnet.vn
-
Tâm sự2 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự3 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự3 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự11 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự20 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!