- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lỡ nói dối mẹ chồng rằng mình đi công tác nước ngoài, lúc trở về, tôi bất ngờ khi thấy bà sửa soạn 6 mâm cỗ mời họ hàng tới ăn mừng chào đón tôi
Đến khi xe taxi đỗ trước cổng, tôi thấy bên trong đang ồn ào náo nhiệt. Đi vào trong thì nào là hoa với đèn nháy. Bất ngờ hơn cả là 6 mâm cỗ chình ình từ trong nhà ra đến ngoài...
- Mệt mỏi vì mẹ chồng bắt phá thai do thầy bói phán khắc với chồng
- Mẹ chồng đón dâu cũ về nhà chơi mấy ngày, ai ngờ gặp dâu mới cao tay một chiêu chặn ngay hiểm họa, "bóc" loạt sự thật bất ngờ
- Chưa đến Tết mẹ chồng đã nhắc khéo "Thịt lợn đắt, 2 đứa liệu liệu nhé", tôi hoang mang thì chồng đã đỡ lời cực thông minh
Đến khi xe taxi đỗ trước cổng, tôi thấy bên trong đang ồn ào náo nhiệt. Đi vào trong thì nào là hoa với đèn nháy. Bất ngờ hơn cả là 6 mâm cỗ chình ình từ trong nhà ra đến ngoài...
Tôi làm dâu 2 năm rồi. Vợ chồng tôi ở với bố mẹ chồng. Nhà anh có mỗi anh là con trai, bên dưới có một cô em gái đã đi lấy chồng rồi. Vợ chồng tôi đều là nhân viên văn phòng, sáng đi tối về, lương hai người gộp lại vừa tròn 20 triệu, cũng đủ chi tiêu.
Mẹ chồng tôi làm nghề bán tạp hóa, do bà bán gần 15 năm rồi nên quen nhiều người. Bà là một người sống ưa sĩ diện. Bà rất thích khoe khoang nhưng vì đó là tính cách của bà với cả bà sống rất tốt bụng nên tôi thấy chẳng có vấn đề gì.
Nhưng có một chuyện vừa xảy ra khiến tôi không biết nên khóc hay nên cười đây.
Chẳng là 3 tuần trước, mấy đứa bạn thân chúng tôi rủ nhau đi du lịch châu Âu 2 tuần. Vì không muốn để nhà chồng nghĩ mình ham chơi lại tiêu tốn tiền của vào du lịch nên tôi nói dối bố mẹ chồng là mình đi công tác nước ngoài. Mẹ chồng tôi rất quan tâm, bà hỏi han đủ loại. Vì trước giờ bố mẹ chồng chưa từng được đi nước ngoài nên đối với lần này tôi đi công tác, 2 người rất quan tâm.
Đi du lịch với bạn bè nhưng vì sợ mẹ chồng tiếc tiền nên tôi nói dối là đi công tác nước ngoài. (Ảnh minh họa)
Vì để ông bà yên tâm, tôi nói dối là do công ty tài trợ hết, tôi đi mà chẳng mất đồng nào. Bố mẹ chồng tôi tự hào lắm. Mấy hôm tôi đi, tôi cũng chụp mấy tấm ảnh trong khách sạn, rồi sân bay, rồi nhà hàng đăng lên facebook. Vì đi một lúc 4 nước nên tôi di chuyển khá nhiều.
Đến ngày về, tôi có gọi điện báo trước cho chồng. Đến khi xe taxi đỗ trước cổng, tôi thấy bên trong đang ồn ào náo nhiệt. Đi vào trong thì nào là hoa với đèn nháy. Bất ngờ hơn cả là 6 mâm cỗ chình ình từ trong nhà ra đến ngoài. Hàng xóm với họ hàng ở quê thì đang ngồi uống nước chờ ăn cỗ.
Tôi nhẩm tính trong đầu xem có phải ngày lễ hay ngày giỗ gì không? Chưa nghĩ ra thì mẹ chồng đã lao ra vừa cười vừa xách đỡ túi quà trên tay tôi.
"Đây rồi, con dâu tôi về rồi, cháu nó đi công tác châu Âu vừa về đây rồi. Nhìn này trông gầy đi đấy, chắc vất vả lắm hả con?".
Tôi ngớ người, chỉ theo lễ nghi chào hỏi các bác các cô trong họ. Rồi bị mẹ chồng ấn ngồi xuống một bàn với các chị. Bà bảo: "Cháu nó về rồi thì cả nhà ăn thôi".
Tiễn mọi người ra về rồi tôi mới thấy hối hận không nói thẳng trước với bà. (Ảnh minh họa)
Đến khi ngồi ăn cơm với các chị tôi mới biết mẹ chồng tôi mở tiệc mừng tôi đi công tác nước ngoài về. Bà bảo trong họ, có mình tôi là người được công ty cử đi công tác mà đi hẳn 4 nước châu Âu, chắc phải giỏi giang lắm. Thế là các chị họ cũng thi nhau chúc mừng tôi, đồng thời hỏi xem tôi làm chức tước gì trong công ty. Có giúp chị xin được cho con gái chị vào làm không?...
Tiễn mọi người ra về rồi tôi mới thấy hối hận không nói thẳng trước với bà. Giờ xấu hổ quá lại càng không dám để bà biết là tôi tự bỏ tiền ra đi du lịch chứ nào phải công tác gì. Thế nhưng cũng từ hôm đó đến nay các cô dì chú bác bên nhà chồng gọi điện nhắn tin cho tôi rất nhiều. Ai cũng gửi con gửi cháu nhờ tôi xin việc giúp.
Giờ tôi đang lo quá mọi người ạ. Lộ ra chuyện này thì tôi xấu hổ đến độn thổ mất, mà cứ để im thì không biết giải quyết thế nào, không giúp thì mọi người bảo tôi kiêu căng, quên mất họ hàng. Giúp thì tôi biết giúp kiểu gì khi bản thân tôi chỉ là đứa nhân viên, lương ba cọc ba đồng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên gấp.
Theo Helino
-
Tâm sự1 phút trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự2 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự17 giờ trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự19 giờ trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự1 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.