- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi bắt vợ nghỉ việc về quê sống sau 1 tháng thấy cô ấy ngồi ăn ốc với chị hàng xóm
Nếu tôi cứ cố chấp vợ sẽ ra ngoài ở riêng chứ không về quê. Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi muốn tốt cho vợ, tại sao cô ấy không nghe?
Hai vợ chồng tôi là bạn học cấp 3 với nhau, chúng tôi yêu rồi lại chia tay sau đó 5 năm sau mới quay lại và cưới. Vợ tôi khá hiền, không được nhanh nhẹn, khéo léo nhưng được cái rất mê chồng. Cô ấy luôn sợ mất tôi, đi đâu cũng phải theo tôi. Vì lẽ đó, vợ bỏ công việc văn phòng ổn định ở quê theo tôi lên Hà Nội để làm kế toán với lý do gần chồng.
Vợ hay ghen, thích kiểm soát chồng khiến tôi không được thoải mái cho lắm nhưng chẳng biết làm thế nào. Thôi thì kệ cô ấy, vợ chồng sống gần nhau cũng là cái tốt. Tuy nhiên tôi làm bên xây dựng, đi công tác liên tục có ở nhà mấy đâu. Vợ theo tôi lên đây một phần cũng là "trốn" ở với bố mẹ chồng dưới quê, cô ấy sợ cảnh ở chung, sợ cô đơn. Tôi hiểu nên thuận theo ý vợ.
Lên thành phố, chúng tôi thuê tạm căn chung cư để ở chứ chưa có tiền mua. Vả lại tôi xác định làm 3 - 5 năm nữa đủ vốn, kinh tế sẽ về quê kinh doanh, làm ăn chứ không xác định ở trên này. Công việc của tôi dù ở tôi cũng có thể làm, thu về lợi nhuận. Chẳng đâu gần bố mẹ, chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già, tôi là con trưởng không thể cứ đi xa mãi được.
Gửi con ở quê cho ông bà nội chăm, vợ chồng tôi như vợ chồng son chẳng vướng bận gì. Chúng tôi có nhiều thời gian rảnh, đi hẹn hò, vun vén tình cảm hơn. Thế nhưng từ ngày chị hàng xóm mới chuyển đến, hợp cạ vợ, cô ấy suốt ngày sang tỉ tê tâm sự với chị ấy. Hoặc có thời gian rảnh là 2 chị em lại đi ăn vặt, xem phim. Vợ thân với ai tôi chẳng quan tâm, miễn sao cô ấy vui là được. Thế nhưng từ ngày có "bạn mới", cô ấy lại thay đổi rõ rệt.
Vợ giờ rất chú trọng ngoại hình, ăn mặc chỉn chu và biết trang điểm, mặc những bộ đồ ôm sát vào người. Công nhận là cô ấy có đẹp lên thật nhưng không hợp với vợ, với tính cách nhã nhặn, hiền lành của em. Tôi chẳng hiểu chị em chơi với nhau thế nào mà cô ấy theo người ta đi nâng mũi, nhấn mí để xinh hơn. Xinh đâu chưa biết, tôi chỉ thấy gương mặt vợ căng cứng, mất tự nhiên.
Không hài lòng vì vợ giấu mình đi làm đẹp, tôi đã quán triệt cô ấy và nhắc nhở vợ đừng có nghe chị hàng xóm xúi nữa. Cô ấy dạ vâng, vậy mà hôm đi làm về tôi lại thấy 2 chị em trong phòng rủ nhau đi làm ngực. Vợ tôi phân vân thì chị lại giục phải tân trang lại nhan sắc, đẹp không chồng ngoại tình. Bực mình với cô hàng xóm nhiệt tình quá mức tôi đã dằn mặt vậy mà chị ta không sợ. Thay vì sang nhà tôi chơi thì rủ vợ tôi đi ăn vặt… và tiếp tục câu chuyện làm đẹp để giữ chồng.
Lần này tôi gặp vợ và chị hàng xóm ở quán ốc vẻ hè, họ mải mê cho nhau xem điện thoại về địa chỉ làm ngực, spa làm đẹp. Vợ tôi nghe thế nào lại gật đầu theo chị ấy đi nâng ngực vì sợ xấu, tôi sẽ chê mà đi với người khác. Bực dọc với cô vợ dễ tin người, tôi kéo vợ ra khỏi quán ốc đó và cấm tiệt cô ấy đụng dao kéo nếu không tôi sẽ bỏ thật. Vợ khóc lóc nói tôi không tâm lý, không thương vợ.
Thở dài trước lời vợ nói, tôi không hiểu sao cô ấy lại đi tin những lời của chị gái kia. Vợ cứ ở trên này, chơi với những người như thế tôi sợ một ngày vợ mang sạch tiền đi làm đẹp, chưa kể tiền mất tật mang từ làm đẹp. Tôi bắt cô ấy nghỉ việc về quê ở với bố mẹ tôi, nuôi con và xin làm văn phòng ở khu công nghiệp dưới quê. Về đó, có bố mẹ tôi quản lý vợ sẽ bớt tự do, dại dột nghe người ta hơn.
Vậy mà cô ấy không chịu, vợ khóc nói tôi đẩy cô ấy về quê để đến với người khác. Cô ấy không thể sống chung với mẹ chồng được. Nếu tôi cứ cố chấp vợ sẽ ra ngoài ở riêng chứ không về quê. Tôi mệt mỏi với vợ, tôi muốn tốt cho cô ấy, tại sao cô ấy chẳng nghe?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự3 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự7 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự12 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự15 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.