- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bố chồng hỏi có sinh con thứ 3 hay không, tôi vừa gật đầu thì phải rơm rớm nước mắt vì câu nói tiếp theo của ông
Tôi rất biết ơn ông vì lời khuyên can này, ông thật sự thương và nghĩ cho tôi.
Tôi vừa sinh con gái thứ hai được 4 tháng, hiện tại vẫn đang trong thời gian nghỉ thai sản. Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm và đã có hai cô con gái rồi.
Kinh tế cũng không đến nỗi nào nên sau khi sinh con thứ 2, chồng tôi tỉ tê rằng anh rất thích đông con, anh bảo con cái là của trời cho, càng nhiều con, về già càng có phúc nên muốn sinh tiếp đứa thứ 3.
Nếu chồng thích thì tôi sẽ đồng ý, vì anh là một người đàn ông rất có trách nhiệm với gia đình. Nhưng tôi bảo chồng chắc phải 2 - 3 năm nữa mới tính tiếp được, để các con cứng cáp hơn đã. Anh nghe vậy thì mừng lắm song vẫn khẳng định không ép buộc tôi, dù tôi quyết định ra sao anh cũng tôn trọng.
Vợ chồng tôi hiện tại đã ở riêng, không cách quá xa nhà chồng. Mẹ chồng mất 8 năm rồi, hiện tại bố chồng sống một mình.
Ảnh minh họa
Hôm vừa rồi bố chồng đến chơi, đột nhiên ông hỏi tôi là vợ chồng có ý định sinh nữa hay không. Tôi gật đầu, cứ nghĩ ông phải là người vui mừng hơn cả vì nhà chồng chỉ có chồng tôi là con trai, trên anh là 2 chị gái.
Ai ngờ ông lập tức phản đối: "Bố ngày xưa cũng vì bảo mẹ chúng mày đẻ 3 đứa, sau đó bà ấy ốm yếu hẳn. Phụ nữ đẻ nhiều hại sức khỏe lắm, mày đừng có dại. Để thời gian và sức khỏe mà sống cho bản thân".
Giọng ông nghèn nghẹn và đầy tự trách khiến tôi lặng người. Tôi cũng rất biết ơn ông vì lời khuyên can này, ông thật sự thương và nghĩ cho con dâu.
Theo các chị em, nếu kinh tế khá ổn và tình cảm vợ chồng tốt đẹp thì có nên sinh đứa thứ 3 không? Tôi vẫn đang phân vân quá.
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự2 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự9 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự12 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự13 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự17 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.