- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ra mắt nhà bạn trai, tôi sốc khi mẹ anh đưa ra "nội quy làm dâu", đọc đến điều thứ 5 tôi xin chia tay gấp
Hoang mang đọc những điều mà mẹ anh viết trong đó, tôi toát mồ hôi hột vì choáng, bất ngờ. Nhưng đến điều thứ 5, tôi liền nhìn thẳng vào mắt Hưng mà dõng dạc nói: "Em muốn chia tay ngay bây giờ!".
- Về ra mắt nhà bạn trai, em nản chí khi thấy gia cảnh bần cùng, ai ngờ trước khi ra về, mẹ anh níu lại dúi vào tay em một thứ không thể tin nổi
- Em chồng đưa bạn trai về ra mắt, tôi chết khiếp khi anh ta lén dúi cho mẩu giấy quen
- Biết trước về ra mắt nhà người yêu sẽ không suôn sẻ nhưng tôi không ngờ bố mẹ anh lại đặt một chiếc quan tài giữa sân để phản đối
Tôi và Hưng yêu nhau cũng được 3 năm rồi, xác định cuối năm kết hôn nên anh và tôi đưa nhau về ra mắt bố mẹ hai bên và xin cưới. Hưng về nhà tôi, bố mẹ tôi quý và đồng ý cho cưới không gây khó dễ gì. Thế nhưng hôm tôi về nhà anh thì…
Để lấy lòng bố mẹ chồng tương lai, tôi mua giỏ hoa quả nhập khẩu và hộp chè ngon tới tặng bố mẹ anh. Tôi cũng nhanh tay vào phụ giúp bác nấu cơm, quét nhà cửa để ghi điểm. Cơm tối xong xuôi, anh và tôi xin bố mẹ cho cưới, hai bác đồng ý nhưng bác gái lại đi vào ra lấy ra một tờ giấy A4 đầy chữ đưa cho tôi rồi bảo: "Cháu đọc đi, nội quy làm dâu đấy. Đã là dâu con nhà này thì phải nghiêm chỉnh chấp hành".
(Ảnh minh họa)
Tôi sững người nghe câu "nội quy làm dâu". Trời đất ơi, thời đại nào rồi còn có cả nội quy làm dâu thế này? Hoang mang đọc những điều mà mẹ anh viết trong đó, tôi toát mồ hôi hột vì choáng, bất ngờ. Nhưng đến điều thứ 5, tôi liền nhìn thẳng vào mắt Hưng mà dõng dạc nói: "Em muốn chia tay ngay bây giờ, em không thể làm vợ anh, làm con dâu của nhà anh được!", rồi đặt tờ nội quy đó vào tay bạn trai bỏ về.
Bố mẹ Hưng nhìn theo tôi rồi nói bóng nói gió rằng tôi láo, hỗn với người lớn, bố mẹ tôi không biết dạy con. Còn Hưng thì chạy theo tôi không chấp nhận lời chia tay đó và đòi tôi giải thích. Anh đã muốn thì tôi cũng nói luôn: "Em có thể chấp nhận những điều khác nhưng nhà anh lại bắt em sau khi lấy chồng phải coi nhà ngoại là người dưng, không được về ngoại! Đó là bố mẹ em. Với em, chồng có thể bỏ nhưng bố mẹ thì không bao giờ!".
Anh kéo tay tôi giải thích rằng nhà anh chỉ muốn vợ toàn tâm toàn ý chăm lo cho nhà chồng thôi. Vả lại tôi lấy chồng thì đã có các anh ở nhà lo cho bố mẹ, việc của tôi là chăm lo cho gia đình chồng. Anh càng giải thích tôi càng thấy bực, vì anh cũng gia trưởng, bảo thủ và luôn muốn vợ mình phải cắt đứt quan hệ với nhà ngoại. Tôi không hiểu sao anh, bố mẹ anh có thể ích kỷ như thế được.
(Ảnh minh họa)
Không kìm chế được cảm xúc, tôi quát lớn với anh: "Vậy, mai kia em gái anh lấy chồng, nhà chồng cũng yêu cầu điều đó, anh có chấp nhận được không?". Anh im lặng còn tôi bỏ đi trong hậm hực. Về tới nhà tôi chặn hết mọi liên lạc của Hưng và không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.
Mấy bữa nay anh cứ đến cơ quan, nhà tìm gặp tôi nhưng tôi đều lẩn tránh. Tôi ghét anh, sợ gia đình anh. Tôi có thể không lấy chồng, ở vậy cũng được nhưng bắt tôi từ bỏ, coi bố mẹ đẻ mình là người dưng thì không bao giờ tôi làm. Thấy tôi chia tay với Hưng, bố mẹ cứ hỏi lý do và khuyên tôi quay lại. Tôi chỉ cười và nói không được. Tôi không dám nói lý do chia tay thực sự là gì, vì tôi sợ bố mẹ tôi còn giận, bực tức hơn tôi nữa.
(maia...87@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự11 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự18 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự21 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự22 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.