- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bạn gái cũ đến hỏi vay tiền mà chồng tôi xua tay đuổi về, bất bình nên tôi muốn cho cô ấy mượn 30 triệu không ngờ lại bị anh mắng xối xả
Nhìn thấy bạn gái cũ của chồng đứng khóc thút thít ngoài cổng, tôi đề xuất một phương án rất hợp tình hợp lý nhưng không ngờ chồng trợn mắt lên mắng vợ.
- Bỗng dưng tối hôm qua, cậu bạn thân gõ cửa phòng tôi và đề nghị tôi kết hôn, lúc đầu tôi hốt hoảng nhưng rồi lại muốn đồng ý
- Thương gia đình em trai nghèo khó, chồng tôi cho em ấy một miếng đất làm nhà, khi căn nhà xây xong, chồng tôi uất đến đổ bệnh
- Quá hận người yêu cũ, tôi đến đám cưới của anh ta nâng ly chúc mừng rồi tiện thể ghé tai cô dâu thì thầm vài lời
Tôi thật may mắn lấy được người chồng giàu có, cưới xong chúng tôi được bố mẹ tặng cho cả một căn nhà 3 tầng để ở. Thỉnh thoảng bố mẹ chồng gửi vào tài khoản của tôi 30 triệu đồng để hỗ trợ sinh hoạt hàng tháng.
Tính tôi hay thương người, mỗi khi ai đó gặp hoàn cảnh khó khăn tôi sẵn sàng biếu họ vài triệu đồng để hỗ trợ. Mỗi lần biếu tiền ai hay làm từ thiện cho tổ chức nào đó tôi luôn giấu tên và bảo với họ đừng nói cho chồng hay bố mẹ chồng tôi biết. Bố mẹ chồng tôi luôn hào phóng với con cái nhưng không bao giờ muốn mất một xu cho người ngoài nên tôi luôn làm từ thiện trong bí mật.
Một ngày đi làm về thấy trước cửa có một cô gái ăn mặc quần áo cũ kỹ nhìn rất tội nghiệp, vừa nhìn thấy mặt tôi cô ta vội bỏ đi chỗ khác nên cũng chẳng kịp nhìn mặt.
Vào nhà tôi kể với chồng chuyện vừa gặp cô gái tội nghiệp đứng trước cổng, chồng tôi bảo chắc ăn xin đó và khuyên tôi đừng để ý làm gì mất thời gian.
Tôi vào phòng một lát quay ra ngoài thì không thấy chồng nhưng lại nghe thấy tiếng nói ngoài cổng. Tôi vội chạy ra thì nhìn thấy cảnh cô gái lúc trước đứng ngoài cổng mà khóc, còn chồng tôi đứng bên trong cổng liên tục dùng tay xua đuổi cô ta đi.
Nghe chồng nói mà tôi thấy buồn quá, dù gì cô gái đó cũng là người thương của anh ấy một thời, chồng đúng là vô cảm quá. (Ảnh minh họa)
Không hiểu chuyện gì nên tôi vội chạy ra xem, nhìn thấy vợ, chồng tôi tái mặt đi, thật thà khai: "Cô gái đó là bạn gái cũ của anh, nay chồng cô ta nằm viện đến hỏi mượn tiền nhưng anh không cho mượn mà đuổi về. Vợ đừng nghĩ chồng ngoại tình".
Tính chồng thật thà nên những gì nói vợ đều tin nhưng tôi thật thất vọng về cách hành xử của anh ấy với người bạn cũ. Đến người xa lạ tôi còn giúp đỡ, huống chi đây là bạn gái cũ của chồng, tôi không thể thấy chết mà đứng nhìn nên đã bàn với chồng cho cô bạn mượn 30 triệu đồng.
Vừa nghe xong chồng tôi trợn trừng mắt nói cho cô ta vay rồi sau này gia đình đó lấy gì mà trả. Nghe chồng nói mà tôi thấy buồn quá, dù gì cô gái đó cũng là người thương của anh ấy một thời, chồng đúng là vô cảm quá.
Thấy vợ chồng tôi cãi nhau cô gái đó liền bỏ ra về, định đuổi theo thì chồng kéo vào nhà mắng tôi là kẻ bao đồng.
Suốt đêm tôi không thể ngủ được khi nghĩ về hoàn cảnh của cô gái tội nghiệp đó, tôi muốn giúp nhưng lại không có địa chỉ. Theo mọi người tôi có nên bàn lại với chồng về chuyện giúp đỡ cô bạn gái cũ của chồng không?
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
-
Tâm sự4 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự16 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...